Báo Công An Đà Nẵng

Yoo Byung-un - từ tỷ phú đến cái chết bi thảm

Thứ bảy, 26/07/2014 08:33

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối đời đầy bi thảm của tỷ phú Hàn Quốc Yoo Byung-un - chủ sở hữu Cty Hàng hải Chonghaejin điều hành hoạt động phà Sewol vốn gặp nạn hồi tháng 4 khiến 304 người thiệt mạng - có thể sẽ mãi mãi là một bí ẩn khi Cơ quan pháp y ngày 25-7 cho biết, khó có thể xác định nguyên nhân cái chết của ông này.

Reuters dẫn lời người đứng đầu cơ quan pháp y Hàn Quốc Seo Joong-seok nêu rõ, nguyên nhân là do công tác khám nghiệm tử thi và xét nghiệm ADN được tiến hành khi thi thể của nạn nhân Yoo Byung-un đã phân hủy trầm trọng.

Yoo Byung-un

Không bị sát hại?

Cảnh sát Hàn Quốc phát hiện thi thể của ông Yoo Byung-un tại một vườn cây ăn quả ở miền nam Hàn Quốc hôm 12-6. Tuy nhiên, lúc đó, họ chưa thể xác định đó là ông Yoo do thi thể bị phân hủy nghiêm trọng.

Sau 40 ngày dài nhận dạng bằng cách lấy mẫu ADN và dấu vân tay,  giới chức Hàn Quốc hôm 22-7 mới tuyên bố đó là ông Yoo, tỷ phú 73 tuổi đang bị truy nã gắt gao nhất Hàn Quốc. Dù chưa thể nói chính xác thời gian tử vong và nguyên nhân dẫn đến cái chết nhưng cảnh sát khẳng định, không có dấu hiệu phạm tội. Theo tuyên bố của cơ quan pháp y, mẫu xét nghiệm tử thi và DNA trên thi thể bị phân hủy cho thấy, ông Yoo không bị đầu độc mà chỉ có dấu hiệu những chấn thương bên ngoài.

Cái chết của ông Yoo khuấy động cơn bão phẫn nộ của công chúng vào những gì nhiều người nói là "cảnh sát không đủ năng lực để bắt giữ ông Yoo" dẫn đến cái chết bi thảm. Nhiều người cho rằng, có thể ông Yoo bị sát hại.

Nhưng ông Kang Shin-mong, chuyên gia pháp y tại Đại học Y Hàn Quốc nhận định, có thể ông Yoo chết vì hạ thân nhiệt, vì lý do tuổi tác và tiền sử bệnh tiểu đường. Thời tiết lạnh giá khi nhiệt độ ở khu vực nơi thi thể tỷ phú Yoo được tìm thấy giảm xuống 12 độ C vào ban đêm thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Thi thể của ông Yoo Byung-un. Ảnh: CNN 

Chết khi đang bị truy nã gắt gao

Ông Yoo Byung-un bị cáo buộc tham nhũng, lơ là trách nhiệm, phớt lờ các quy định an toàn..., những hành vi góp phần khiến phà Sewol bị chìm. Cảnh sát và các công tố viên tìm kiếm ông Yoo trong nhiều tháng qua, treo thưởng 500.000 USD cho ai cung cấp manh mối về nhân vật này.

Trong khi mọi nỗ lực tìm kiếm đi vào bế tắc, giới chức Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố phát hiện thi thể của ông này. Sự thất bại của cơ quan pháp y quốc gia trong nỗ lực xác định nguyên nhân cái chết của ông Yoo cũng như không giải thích rõ ràng làm sao họ tìm thấy thi thể ông này tạo thêm áp lực lên chính quyền của Tổng thống Park Geun-Hye trong nỗ lực bắt giữ hai cộng sự gần gũi bị buộc tội giúp đỡ tỷ phú 73 tuổi này trốn chạy và con trai cả ông. Các công tố viên cho rằng, ông Yoo được một mạng lưới nhà thờ do ông đồng sáng lập, hiện gọi là Hội Thánh Tin Lành Baptist, giúp đỡ trốn thoát dù nhà thờ phủ nhận.

Hiện một công tố viên cao cấp, người đứng đầu cuộc điều tra này, đã từ chức hôm 24-7 vì không thể bắt giữ ông Yoo. 3 sĩ quan cảnh sát, trong đó có tỉnh trưởng của khu vực nơi thi thể của ông Yoo được tìm thấy, cũng đã bị sa thải trong tuần này.

Thanh Văn
(Theo Reuters)