V. League 2022 “rô-đa”?

Thứ sáu, 04/03/2022 13:16

Sau bao năm xa quê, trở về nắm SHB Đà Nẵng chơi trận ra mắt khán giả nhà và  tung ra sân những con người tốt nhất, rõ ràng HLV Phan Thanh Hùng muốn có một màn chào sân ấn tượng. Nhưng, đội bóng chủ sân Hòa Xuân vẫn bị chia điểm, tệ hơn cả trận hòa ở chuyến làm khách của Sài Gòn FC trước đó.

SHB Đà Nẵng (áo sáng) khởi đầu mùa giải mới bằng 2 trận hòa liên tiếp.

Sau trận đấu, cả 2 HLV Phan Thanh Hùng và Trần Minh Chiến đều phàn nàn về chất lượng mặt cỏ sân Hòa Xuân, coi đây là một trong những nguyên nhân khiến cả 2 không thể chơi bóng với đúng sở trường. Có lẽ, cả 2 còn muốn che giấu những yếu tố, hạn chế không nên để người ngoài biết. Với đội khách, đây là trận đầu tiên của mùa giải mới, đội hình, chiến thuật khó có thể trôi chảy ngay. Nhưng với chủ nhà, sân cỏ Hòa Xuân không còn xa lạ. “Chặng đường V-League còn rất dài và nhiều biến số. Mọi thứ còn ở phía trước để các đội bóng đua tranh. Tôi mừng học trò của tôi đã chơi rất nỗ lực, đầy cống hiến. Sau 2 trận đã đá, tôi đã yên tâm hơn về lực lượng, nhất là ngoại binh. Các ngoại binh đều đã thể hiện được khả năng. Hy vọng các bạn ấy sẽ hòa nhập nhanh, bắt nhịp và gắn kết với đồng đội cùng lối chơi khi có thêm thời gian”, có lẽ cách giải thích này của HLV họ Phan lô-gíc hơn cho cả TPHCM.

Một ngạc nhiên khác đến từ đội bóng ứng cử viên vô địch cho mùa giải này: HAGL. 2 trận hòa không bàn thắng mang đến sự khó hiểu cho người hâm mộ trước hàng tấn công mạnh nhất ở mùa giải năm ngoái. Là CLB đầu tiên ở V-League hoàn tất việc tuyển mộ ngoại binh, trong đó tân binh Jefferson Baiano mang đến nhiều kỳ vọng nhất vì từng chơi cho rất nhiều CLB ở Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bahrain. Cạnh đó, họ còn có cả Brandao ở vị trí tiền đạo, Kim Dong Su và Mauricio ở hàng thủ. Cùng với dàn tuyển thủ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, đoàn quân của Kiatisak thật đáng sợ. Nhưng xem trận đấu ở Pleiku, những gã “khổng lồ” như Brandao (1,83m), Baiano (1,88m) hay Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy... đều mang tới sự thất vọng. Đóng cửa luyện binh xuyên dịch, kết quả 2 trận vừa qua “chỉ hòa vốn, chưa có lãi”, đấy là tình thế của đội bóng đầy tham vọng của bầu Đức. 

Đáng tiếc, người hâm mộ chưa có dịp xem màn trình diễn của đội bóng hàng đầu khác là Hà Nội FC. Dịch COVID- 19 khiến CLB con cưng của bầu Hiển chưa được ra sân lần nào. Nhưng nếu có, chưa hẳn kết quả được như kỳ vọng với thuyền trưởng mới và đội hình có nhiều ca chấn thương chưa khỏi lẫn ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Gây ấn tượng nhất ở 2 loạt trận đầu là cái tên ít ai ngờ tới: CLB Hải Phòng. 6 điểm tuyệt đối đưa đội bóng đất Cảng chễm chệ trên ngôi đầu. Và đóng góp vào vị trí trong mơ đó, xuất nhiện những “nhân tố HAGL” được mượn từ đội bóng của bầu Đức. Viettel, SLNA, Bình Định, Bình Dương là những cái tên gây chú ý tiếp theo với 1 trận thắng (Viettel chưa đá vòng 2), nhưng chưa thể nói là họ đã thi đấu ổn định.

Mới 2 vòng đấu, quá ngắn so với chặng đường dài của V. League 2022 dự báo khó lường. Những cái tên dẫn đầu trên bảng tổng sắp ngoài Viettel và Bình Định, lực lượng đều không đủ chiều sâu cho cuộc đua đường dài. Việc họ bức lên ở chặng đầu tiên cũng đã được dự báo trước, khi những đội bóng hàng đầu Việt Nam còn phải chia lửa cho nhiều mặt trận, trong đó có sự đóng góp nhân sự cho các đội tuyển.

Dịch bệnh, thiếu cơ hội cọ xát, tuyển binh muộn... cho thấy đã mang đến hệ quả nhãn tiền cho hầu hết các đội bóng dự V. League mùa này. Thay vì “rô- đa” trong quá trình chuẩn bị, hầu hết các CLB mạo hiểm áp dụng công đoạn cần rất nhiều thời gian ấy ngay trong những trận đấu cạnh tranh về điểm số. Tình huống này dự báo còn có thể tái lập bởi theo kế hoạch của VPF, sau vòng 4 (13-3), V.League 2022 sẽ tạm dừng, đến tận ngày 2-7 mới trở lại với vòng 5. Quãng thời gian nghỉ kỷ lục này do dồn dập các nhiệm vụ quốc tế. Đội tuyển quốc gia sẽ đá 2 trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 vào ngày 24-3 (tiếp Oman) và ngày 29-3 (sang Nhật Bản). Từ ngày 15 đến 30-4, HAGL sẽ thi đấu AFC Champions League; tiếp đó, cuối tháng 6, Viettel tham dự AFC Cup. Sau đó, từ đầu đến giữa tháng 5, đội tuyển U.23+3 sẽ phải chuẩn bị và tham dự SEA Games 31 với nhiệm vụ bảo vệ HCV trên sân nhà. Rồi sang tháng 6 là vòng chung kết Giải U.23 châu Á tại Uzbekistan. Vì vậy, phải đầu tháng 7 V.League mới có thể nối lại và đá một mạch cho đến hết lượt đi vào ngày 20-8.

Trong bối cảnh trên, để duy trì phong độ và tính toán điểm rơi cho cầu thủ rõ ràng là bài toán hóc búa cho các CLB. 

T.S