Vết trượt cuộc đời!

Thứ ba, 07/02/2023 07:35
Từng là quân nhân đạt nhiều thành tích, song khi rời quân ngũ, Võ Văn Thăng (1992, trú xã Cẩm Sơn, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại trở thành tội phạm. Buôn bán pháo nổ để kiếm lời, Thăng đã phải trả giá đắt cho hành động nông nổi này. Ngay trước Tết Nguyên đán Quý Mão, TAND H. Thạch Hà đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Võ Văn Thăng cùng đồng phạm Nguyễn Hữu Khánh (2004, trú xã Cẩm Sơn) về các tội: “Buôn bán hàng cấm” và “Tàng trữ hàng cấm”.
Bị cáo Thăng (bên phải) và bị cáo Khánh tại phiên tòa lưu động.
Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động 2 bị cáo Thăng và Khánh.

Theo cáo trạng, lúc 4 giờ 20 ngày 11-12-2022, tại QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh (thuộc địa phận xã Thạch Đài, H. Thạch Hà), lực lượng Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Thăng đang có hành vi bán 3 hộp pháo loại 49 quả cho Nguyễn Hữu Khánh. Khám xét xe ô-tô đầu kéo do Thăng điều khiển, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 hộp pháo nổ khác, tổng khối lượng 6 hộp pháo là 11,05 kg. Quá trình điều tra, cả hai thừa nhận, Thăng bán pháo cho Khánh với giá 1,2 triệu đồng/hộp để về sử dụng.

Võ Văn Thăng từng thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Tĩnh. Suốt thời gian trong quân ngũ, Thăng được đánh giá là một quân nhân năng nổ, nhiệt huyết, luôn chăm chỉ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc thường xuyên được nhận khen thưởng chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của người lính trẻ. Sau khi xuất ngũ, Thăng học lái xe tải rồi gắn bó với công việc này. Cứ ngỡ những trải nghiệm quý báu trong quân đội cùng bản tính nhiệt tình, chu đáo sẽ trở thành bước đệm để Thăng tìm được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Thế nhưng, vào trung tuần tháng 4-2015, Thăng đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ giáo viên tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do Thăng điều khiển xe ô-tô nhưng không chú ý quan sát, vượt xe cùng chiều phía trước khi không đảm bảo an toàn. Với hành vi vô ý làm chết người, Thăng phải nhận mức án 20 tháng tù cho hưởng án treo.

Sai lầm đầu tiên trong cuộc đời khiến Võ Văn Thăng hoàn toàn suy sụp. Dẫu hậu quả xảy ra là ngoài ý muốn, song, Thăng đã phải sống trong nỗi day dứt, dằn vặt suốt thời gian dài. Được sự yêu thương, bảo ban cùng những động viên, khích lệ tinh thần từ người thân, bạn bè, Thăng nỗ lực đứng lên sau vấp ngã.

Dù đã từng trải qua biến cố trong nghề lái xe tải đường dài nhưng vì không có “chuyên môn” nào khác nên Thăng vẫn phải chọn làm tài xế. Không lâu sau, Thăng trở thành lái xe cho một doanh nghiệp ở xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình). Thăng nhiều lần tự động viên bản thân phải cố gắng bươn chải để trang trải cuộc sống, chăm lo cho người vợ không có việc làm ổn định và đứa con còn thơ dại. Vậy nhưng, một lần nữa, Võ Văn Thăng lại sa lưới pháp luật. Lần này hoàn toàn xuất phát từ lỗi cố ý của Thăng - dù nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm, nhưng vì lợi nhuận, bị cáo vẫn cố tình thực hiện.

Bị cáo Thăng (bên phải) và bị cáo Khánh tại phiên tòa lưu động.

Quá trình điều tra và xét hỏi tại phiên tòa, Thăng và đồng phạm đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối hận nên được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tuyên phạt Võ Văn Thăng 13 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm” và Nguyễn Hữu Khánh 8 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Kết thúc phiên xử, Võ Văn Thăng hướng về phía những người thân nói: “Đáng lẽ cái tết này sẽ rất vui, cả gia đình mình sẽ được đoàn viên, sum vầy nhưng vì sai lầm của con mà không thể thực hiện được. Con sẽ cố gắng phấn đấu như đã từng, để sớm trở về”, bị cáo Thăng nghẹn ngào hứa.

D.VINH - T.HÀ