Báo Công An Đà Nẵng

Bán kết bóng đá nam U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Cứ vậy mà chơi…

Thứ bảy, 13/05/2023 06:17
Niềm hy vọng Văn Tùng (9) được nghỉ trận gặp U22 Thái Lan để dồn sức cho bán kết.

Nhận diện đối thủ

Kết quả thi đấu vòng bảng một lần nữa đưa đội bóng xứ vạn đảo đối mặt với "khắc tinh" Việt Nam. Dù vậy, lần này các học trò ông Indra Sjafri có vẻ tự tin hơn với đội hình được trang transfermarkt định giá cao nhất ở SEA Games năm nay. Có vẻ, kết quả thắng như "chẻ tre" ở bảng A khiến tiền vệ Ananda Raehan tuyên bố U22 Indo chẳng ngán cả đương kim vô địch U22 Việt Nam lẫn ứng cử viên Thái Lan.

Công bằng mà nhìn nhận, sau những lình xình trên sân cỏ quốc nội gần đây, nhất là sang chấn sau khi bị truất quyền đăng cai VCK U20 World Cup, bóng đá Indo đang cố gầy dựng lại hình ảnh, và SEA Games 32 là cơ hội gần nhất. Lực lượng ông Indra Sjafri mang đến Campuchia chưa phải là đầy đủ nhất, nhưng vẫn có 4 cái tên đứng đầu trong tốp 6 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất SEA Games 32 như Rizky Ridho, Beckham Putra, Pratama Arhan, Ramadhan Sananta. U22 Indo còn đáng gờm ở chỗ đội tập hợp những cầu thủ chơi lâu năm cùng nhau ở cấp độ đội tuyển, U16, U19… Các chuyên gia, truyền thông cũng nhận định và hết lời khen ngợi lứa U22 của Indo đang thể hiện một bộ mặt hết sức hoàn hảo và sẵn sàng chinh phục huy chương vàng bóng đá đầu tiên kể từ năm 1991…

Nhưng cũng cần phải nhắc lại những bài học nhãn tiền mà người Indo chắc chắn chưa quên, nhiều đội tuyển Indonesia đã bị đánh bại lúc mà họ ngỡ mình là "vua" ở Đông Nam Á!

U22 Việt Nam ngại gì?

Rõ ràng, U22 Indonesia là một đội bóng mạnh ở SEA Games 32, xét về chất lượng nhân sự, tinh thần và lối chơi. Ít nhất, cho đến lúc này đã có 4 "nạn nhân" của thầy trò Indra Sjafri. Song cũng cần nhìn lại các đối thủ của họ là ai. Myanmar, Campuchia, Philippines và Timor Lester chưa bao giờ được xếp chung mâm với "tứ đại anh hào" Đông nam á. Việc một đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia đã chơi tại AFF Cup và các cầu thủ thành công ở giải đấu trẻ toàn thắng ở bảng A là phải thế, chứ không thể khác.

Với U22 Việt Nam, hành trình đến SEA Games 32 phủ đầy bóng mây nghi ngờ. Ngay cả khi giành điểm tối đa trước U22 Lào, Singapore, thầy trò HLV Troussier vẫn bị chê nhiều hơn khen. Nhưng đến khi gặp U22 Malaysia và nhất là U22 Thái Lan, giới chuyên môn lẫn các đối thủ đã có cái nhìn khác. Nếu như trận thắng "những chú hổ Mã Lai" (2-1) U22 Việt Nam được đánh giá cao ở sự kiên trì, trung thành với lối chơi cần có ở một trận cầu then chốt; thì ở trận hòa 1-1 với U22 Thái Lan, những học trò HLV Troussier cho thấy mình có thể làm gì ở một trận đấu mở, áp lực được giải phóng.

Không quá phô trương, lúc lạnh lùng, khi hừng hực tinh thần… U22 Việt Nam trong tay HLV Troussier tuy chưa hoàn hảo nhưng đang trên đường tiệm cận và đã rất gần với nó. Truyền thống, nhiệt huyết của "những chiến binh Sao vàng" cộng với chất "Âu" của thuyền trưởng đang dần tạo cho U22 Việt Nam thành một đội bóng không dễ đoán. Trạng thái, sắp xếp nhân sự cũng liên tục thay đổi, dù cũng những gương mặt trong số 20 cái tên như đăng ký. Bây giờ, thì người ta hiểu vì sao nhà cầm quân người Pháp gạch đi nhiều cái tên đang nổi ở V-League hay các giải U khác để chọn những gương mặt đa năng, dù quyết định đó không hề dễ dàng.

Nếu như được quyền chọn nhân sự, cách chơi cho trận bán kết với U22 Indonesia, phần đông ý kiến sẽ chọn "chuẩn" hiệp 2 ở trận đấu với U22 Thái Lan. Có lẽ HLV Troussier cũng nghĩ vậy, nhưng về tinh thần chứ chưa hẳn về cách tiếp cận hay bố trí nhân sự. Mỗi đối thủ có một cách dùng người, cách "trị". U22 Thái Lan chơi đôi công, cho đối phương khoảng trống trong một trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục. U22 Indo vẫn thế, đeo bám, không ngại va chạm, tấn công đa dạng, lợi thế hơn 1 ngày nghỉ, HLV khá am hiểu các đối thủ trong khu vực… Đây là những lý do để tin rằng HLV Troussier không "rập khuôn" đội hình lẫn cách tiếp cận và dành những gì tốt nhất cho trận bán kết.

Phát biểu trước trận đấu:

"Trong 2 kỳ SEA Games gần nhất, U22 Việt Nam đều giành huy chương vàng. Và giờ đây đó cũng sẽ là mục tiêu sau cùng của chúng tôi" - HLV Philippe Troussier.

"Sau khi vượt qua được vòng bảng, giờ là lúc U22 Indonesia dành những gì tốt nhất cho vòng bán kết" - HLV Indra Sjafri.

T.S