Bán kết lượt về AFF Cúp 2022 Việt Nam 2-0 Indonesia: Đẳng cấp là đây

Thứ ba, 10/01/2023 08:33
HLV Shin Tae Yong nói cứng rằng không ngại trong chuyến làm khách ở Mỹ Đình. Nhưng HLV Park Hang-seo lại có tính toán khác. Kết thúc hơn 90 phút, HLV Park đã chứng minh rằng sự lép vế ở trận lượt đi chỉ là “chiếc bẫy” dụ Indonesia trước khi có màn tái đấu trên sân Mỹ Đình. Và, HLV Shin Tae Yong đã “sập bẫy”, dù có thể đã đoán trước.
Tiến Linh lại là “ác mộng” của đội tuyển Indonesia.
Văn Hậu (áo số 5) vẫn được HLV Park Hang-seo tin dùng.

Trước thềm trận đấu lượt về, HLV Indonesia có động thái đăng clip những pha phạm lỗi của Văn Hậu. Có thể, đấy là đòn “tâm lý”, nhưng cũng có thể là nỗi sợ hãi của quá khứ. Nói Đoàn Văn Hậu là nỗi sợ hãi của người Indo không sai, không chỉ ở khía cạnh chơi mạnh mẽ ở cánh trái, mà còn ở các bàn thắng vào lưới đội bóng xứ vạn đảo. Indo cũng có cầu thủ xuất sắc ở cánh phải, nhưng phải đối diện với chính… Văn Hậu. Đó là lý do HLV Shin Tae Yong muốn làm Văn Hậu phân tâm trước trận đấu lượt về. Nhưng tuyển Việt Nam đâu chỉ có Văn Hậu?

“Tinh thần Việt Nam đã thấm nhuần trong toàn đội. Mỗi tuyển thủ sẽ bước ra sân như một chiến binh, cống hiến hết mình và không lùi bước. Mỹ Đình sẽ là nơi chúng tôi làm nên lịch sử", phát biểu của HLV Park Hang-seo cho thấy sự đoàn kết và tinh thần làm nên sức mạnh của tập thể những chiến binh sao vàng, cho dù sự xuất sắc của cá nhân là cần thiết.

Tinh thần ấy được truyền đến các học trò ngay từ khi nhập cuộc. Và phút thứ 3 của trận đấu, Hùng Dũng tung đường chuyền dài bên phần sân nhà cho Tiến Linh băng lên và sau pha xử lý bóng tinh tế, tiền đạo có duyên ghi bàn vào lưới Indonesia lại tiếp nối duyên ấy, mở tỷ số trận đấu. Không dừng lại, các cầu thủ Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng sức tấn công. Trong khi đó, Indonesia vỡ kế hoạch chơi phòng ngự số đông và bắt đầu thay đổi chiến thuật, “điên cuồng” tấn công, kể cả “ăn vạ” và chơi xấu. Đối tượng mà các học trò ông Shin hướng tới vẫn là Văn Hậu. Trong đó, Asnawi đạp vào người Văn Hậu và nhận thẻ vàng và Văn Hậu cũng nhận thẻ vàng sau pha cản phá Asnawi.

Rõ ràng, Indonesia ít nhiều đạt đươc mục đích. Nhưng họ quên rằng, tuyển Việt Nam còn có một khắc tinh khác là Tiến Linh và những ngôi sao khác đang chờ tỏa sáng. Trận đấu diễn ra không thể chê vào đâu được ở tất cả các tuyến mà HLV Park Hang-seo dày công xây dựng. Ngược lại, đây không phải là Bung Karno, đây là Mỹ Đình, nơi có những làn sóng cổ vũ rất fair play nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Đây cũng là nơi mà các cầu thủ Indonesia không thể duy trì tốc độ và sự tỉnh táo cần thiết.

Ngay đầu hiệp 2, lại là Hùng Dũng và Tiến Linh nâng cách biệt. Phút 47, từ pha đá phạt góc của Hùng Dũng bên cánh trái, Tiến Linh bật cao đánh đầu làm tung lưới Indonesia. Choáng váng, Indonesa không còn cách nào khác, ào lên tìm bàn gỡ. Đó là cơ hội cho tuyển Việt Nam. Rất tiếc, trở lại lối chơi sở trường bằng những phản công nhanh, Tuấn Hải và Quang Hải không tận dụng được cơ hội.

Tiến Linh lại là “ác mộng” của đội tuyển Indonesia.

Dẫn trước 2-0, phút 71, HLV Park Hang-seo bắt đầu nghĩ đến 2 trận “chung kết” với phương án xoay tua. Phan Văn Đức và Thanh Bình được tung vào sân để Tiến Linh và Thành Chung. Thế trận vẫn được duy trì, dù HLV Shin Tae Yong liên tiếp thay thế cầu thủ. Đến phút 90, Văn Toàn vào sân thay Quang Hải chỉ còn ý nghĩa chiến thuật.

Có thể nói, Quang Hải đã hoàn thành sứ mệnh với vai trò kết nối. Nếu may mắn hơn, ngôi sao trở về từ Paul FC đã có bàn thắng cho riêng mình. Nhưng dẫu sao, dấu ấn cá nhân không quan trọng bằng kết quả của tập thể. Chiến thắng và vé vào chung kết đã là phần thưởng không thể tuyệt vời hơn với Quang Hải và đồng đội đồng thời tri ân người thầy đã gắn bó hơn 5 năm qua.

Có thể nói, HLV Shin Tae Yong đã thua toàn tập trước vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Trận hòa trong thế lấn lướt trên sân Bung Karno chỉ là một cách tính toán thông thường. Riêng HLV Park Hang-seo, đã chứng tỏ rằng mình không hề nói suông. Đẳng cấp là như vậy đấy!

T.S