Báo Công An Đà Nẵng

Bắt giữ thủ phạm có nhiều tiền án vận chuyển ma túy trái phép

Thứ hai, 14/10/2024 16:47
Đối tượng Trần Bảo Quốc.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 1 kg ma túy loại Ketamine; 1,2 kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại “nước vui”, khoảng 200 vỏ bao nilong gồm các nhãn hiệu Ferari, Lamborghini, Crispy Fruit, Rolls dùng để đựng ma túy loại “nước vui”, 1 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tang vật vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Quốc là đối tượng có 3 tiền án, 1 tiền sự về các tội như “cướp tài sản”, “mua bán trái phép chất ma túy”… Ngày 12-10, nhận được nguồn tin Quốc sẽ mang hơn 2 kg ma tuý (trong đó có 01 kg ma tuý Ketamin được nguỵ trang trong những gói cà phê, mì tôm và 1,2 kg bột nghi là thành phẩm của ma tuý loại “nước vui”) ra Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng CSMT chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức hội ý nhanh, bàn các biện pháp bắt giữ đối tượng.

Tang vật vụ án.

20 giờ ngày 12-10, tại Km 23+500 Quốc lộ 14B (thuộc xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang), khi xe ô tô chở Quốc cùng số ma túy trên vừa qua Trạm thu phí đường cao tốc đi nhanh về hướng Quốc lộ 14 B, các tổ công tác của Phòng CSMT phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Nhơn bất ngờ tiếp cận khống chế bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSMT Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Đinh Nga

Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy

Ngày 10/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ lượng lớn chất ma túy.

Ngăn chặn ma túy “nước vui” xâm nhập vùng nông thôn

Nước vui” là một loại ma túy tổng hợp có thể hòa tan được vào nước, được pha trộn từ nhiều loại ma túy rồi đóng thành từng gói bột nhỏ, in bao bì bắt mắt. Khi uống “nước vui” sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.

Cái kết của kẻ không biết hối cải

Biết giá bán ma túy hồng phiến tại Thừa Thiên - Huế có giá cao so với Quảng Trị nên khi Huỳnh Ngọc Tú (1973, trú P. Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đích thân lên biên viễn để tìm mua hàng về bán lại kiếm lời. Đang mừng thầm vì mua được hàng giá rẻ thì Tú sa lưới tại địa bàn H. Cam Lộ (Quảng Trị).