Báo Công An Đà Nẵng

Đắk Nông:

Niềm vui khi được đoàn tụ cùng gia đình sau những tháng ngày khổ cực nơi xứ người

Thứ năm, 08/08/2024 06:58

Mới đây, may mắn được trở về đoàn tụ cùng bố mẹ, gia đình, làng xóm sau những tháng ngày khổ cực nơi đất khách, quê người, vợ chồng anh Vương Văn Cường (SN 1996) và chị Sùng Thị Sía (SN 1999), trú tại xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với chính gia đình mình khi nghe theo kẻ xấu lừa phỉnh bán hết ruộng vườn, nhà cửa đi theo ảo vọng về cuộc sống giàu sang nơi xứ người nhưng thực tế những tháng ngày ở Thái Lan không như những viễn cảnh mà các đối tượng vẽ ra khi dụ dỗ, lừa phỉnh các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia đình ông Long vui mừng, phấn khởi khi vợ chồng anh Vương Văn Cường và chị Sùng Thị Sía cùng 4 người cháu may mắn trở về đoàn tụ cùng gia đình

Trong niềm vui mừng, phấn khởi khi được đoàn tụ cùng gia đình, anh Vương Văn Cường cho biết, “khoảng tháng 6/2023, tôi và bố tôi là ông Vương Văn Long thông qua mạng xã hội Facebook, có một đối tượng người Việt Nam đang ở Bangkok, Thái Lan kết bạn làm quen. Qua các lần nói chuyện người này cho biết bên Thái Lan có nhiều việc làm, làm ăn dễ dàng và vẽ ra viễn cảnh việc nhẹ, lương cao, nhanh chóng làm giàu ở nước ngoài và nếu ở lâu sẽ được đi định cư ở nước thứ ba. Tin vào những lời đường mật, tôi và bố tôi đã bán hết nhà cửa tài sản, ruộng, vườn được gần 1,2 tỷ đồng và đến tháng 11/2023 gia đình chúng tôi gồm 12 người cả già lẫn trẻ em (trong đó có vợ tôi đang mang bầu) đã thuê xe ra tỉnh Hà Tĩnh rồi làm các thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan”.

Khi tới Thủ đô Băng Cốc, nhiều người như bố con ông Long thật sự vỡ mộng. Không như những lời đường mật mà các đối tượng thường nói về cuộc sống giàu sang ở nơi đất khách quê người, chúng đưa gia đình ông đi thuê phòng trọ chật chội, hôi hám, gần như bị giam lỏng trong phòng. Cứ 3 ngày mới được đi chợ 1 lần và phải hết sức kín đáo nếu không sẽ bị Cảnh sát phát hiện, bắt giữ và phạt tiền. Không có công ăn việc làm, số tiền bán nhà, tài sản cũng sắp hết và bị các đối tượng bỏ rơi.

“Cuộc sống bên đó khổ cực lắm, không như lời các đối tượng nói, không có tiền không có việc làm, sống như bị giam lỏng. Mong mọi người đừng bao giờ bị mắc lừa như chúng tôi, và những ai lỡ bị lừa sang bên Thái Lan rồi thì hãy quay về Việt Nam đoàn tụ gia đình, bà con, chính quyền và lực lượng Công an luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên mình chứ không ai bắt mình cả...”. Anh Vương Văn Phình (con trai thứ 2 của ông Long) chia sẻ.

Lực lượng Công an huyện Cư Jút trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình ông Long

Nhớ nhà, nhớ quê hương, gia đình và không chịu được cảnh khổ cực, đầu năm 2024, gia đình ông Long quyết định trở về quê hương, tuy nhiên 6 người trong gia đình của người con trai đầu là anh anh Vương Văn Cường vẫn phải ở lại Thái Lan vì khi đi chị Sùng Thị Sía mang bầu và sinh con tại Thái Lan nên cháu không được làm các thủ tục giấy tờ tùy thân. Mới đây vợ chồng anh Vương Văn Cường và chị Sùng Thị Sía cùng 4 người con đã trở về quê hương trong niềm vui, phấn khởi của người thân, gia đình và sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp, chính quyền và lực lượng Công an.

“Khi trở về quê hương với 2 bàn tay trắng, cơm không có ăn, nhà không có ở nhưng gia đình chúng tôi nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền, nhất là lực lượng Công an và người thân trong việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm và cho mượn nhà để ở, giúp gia đình tôi từng bước ổn định cuộc sống. Gia đình tôi vô cùng biết ơn lực lượng Công an, chính quyền địa phương và làng xóm đã cưu mang, giúp đỡ....”. Chị Sùng Thị Sía cho biết thêm.

Theo anh Vương Văn Phình, khi gia đình anh Cường đang mắc kẹt tại Thái Lan, chúng tôi rất lo lắng, bà và bố, mẹ tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Nay vợ chồng anh Cường, chị Sía cùng 4 người con về quê đoàn tụ cùng gia đình an toàn gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi. Phấn khởi hơn khi trở về được các cấp chính quyền và lực lượng Công an, người thân quan tâm, hỗ trợ. Qua đây tôi mong muốn những người khác đừng nghe theo kẻ xấu lừa phỉnh để mất hết tài sản, sống bơ vơ, khổ cực nơi đất khách, quê người. Bởi không đâu hạnh phúc bằng chính quê hương mình. Nếu ai khó khăn, thiếu thốn thì bà con trình bày với chính quyền…Nhà nước sẽ hỗ trợ chứ không để dân đói khổ, ốm đau bệnh tật cũng được xem xét hỗ trợ. Ai có sức khoẻ thì hãy làm việc để có cái ăn, đừng khoanh tay không làm mà vẫn muốn có ăn.

Lực lượng Công an và chính quyền địa phương nắm bắt tình hình để hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho bố con ông Vương Văn Long thông qua mô hình “Giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số”

"Trong những năm qua, với sự quan tâm Đảng, nhà nước và các cấp chính quyền đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung, Cư Jút, Đắk Drông nói riêng đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn được thay da đổi thịt từng ngày. Các trường hợp bị kẻ xấu lừa phỉnh trước khi đi Thái Lan đều có nhà cửa ruộng vườn và có cuộc sống ổn định. Nhưng khi qua Thái Lan trở về thì chỉ còn 2 bàn tay trắng. Vì vậy, các cấp chính quyền và lực lượng Công an luôn quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện để họ sớm có công ăn việc làm ổn định cuộc sống...”. Ông Hầu Văn Sinh, người dân xã Đắk Rông chia sẻ.

Trên địa bàn huyện Cư Jút, nạn nhân đa phần là người đồng bào tộc thiểu số. Đến thời điểm này có hộ gia đình nhà ông Long gồm 13 người tự nguyện từ Thái Lan trở về. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều người không may mắn được trở về quê hương như những trường hợp trên. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lừa phỉnh của các đối tượng xấu để tránh rơi vào “bẫy lừa”, tiền mất, tật mang.

Hồng Long – Ngọc Thạch

“Trái đắng” của những người ảo tưởng ra nước ngoài hưởng giàu sang

May mắn được hồi hương sau những tháng ngày sống khổ cực nơi đất khách, những người dân tộc thiểu số ở huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã kể lại hành trình cay đắng mà họ phải nếm trải khi trót nghe theo kẻ xấu xúi giục, lừa phỉnh. Mọi lời hứa hẹn, viễn cảnh cuộc sống sang chảnh nơi đất khách chỉ là ảo tưởng.

Người trong cuộc nói về

May mắn trở về sau những tháng ngày khổ cực nơi đất khách, quê người, một số hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã kể lại hành trình cay đắng mà họ phải nếm trải...

Bài cuối: Phá tan kế hoạch ly khai ngông cuồng

Việc người Mông bị kẻ xấu xúi giục và các thế lực thù địch dụ dỗ thuyết phục xưng vua, đòi lập Vương quốc Mông đã có từ thời những năm đầu thập kỷ 80 nhưng rộ nhất là từ 1986. Ngày đấy ở bản người Mông nào xì xầm chuyện sắp có vua Mông Vàng Chứ.