Nỗi đau từ một phiên tòa
Theo hồ sơ vụ án, Bảo là con kế út của ông Lê Kim Hùng (1972) và bà Phạm Thị Lan, sống tại thôn Tân Hiệp (xã Liên Hiệp). Tuy nhiên, thường ngày ông Hùng thường uống rượu rồi đánh vợ nên Bảo và các anh chị khác bỏ đi làm ăn xa hoặc ra ngoài thuê trọ ở.
Khoảng 8 giờ 30 ngày 28-7-2024, ông Hùng bày bia ra nhà uống, thấy bà Lan về thì kiếm cớ chửi mắng. Hai bên lời qua, tiếng lại, ông Hùng cầm mũ bảo hiểm đánh vợ nhiều cái. Bà Lan gọi điện thoại cho con gái đúng lúc Bảo đang ở đó. Bực tức, Bảo lấy một con dao bấm bỏ vào túi quần rồi chạy xe máy chở chị gái về nhà.
Đến đầu hẻm, thấy mẹ đứng khóc, đầu, mặt sưng vù càng khiến Bảo bực tức. Bảo vào nhà chất vấn cha mình thì nhận được câu trả lời: “Tao đánh mẹ mày là có lý do hết”. Bà Lan vào nhà và 2 người lại cãi nhau. Sợ cha lại tìm cớ đánh mẹ nên Bảo định sẽ chở bà Lan ra phòng trọ của chị gái ở tạm. Lúc đó, cô con gái cũng trách cứ cha mình về việc đánh mẹ nên bị ông Hùng đánh ngã lăn ra nhà. Bà Lan xót con chạy lại can ngăn cũng bị ông Hùng đánh.
Chứng kiến cảnh này, Bảo đã rút dao đâm cha mình 3 nhát vào vùng bụng và ngực. Khi đó, thấy ông Hùng ra nhiều máu, Bảo hoảng sợ bỏ chạy tới đầu ngõ thì vứt dao rồi về lại nhà chị gái. Khi mọi người đưa ông Hùng đến bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu thì Bảo cũng đi theo. Sau đó biết ông Hùng tử vong, Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Tại phiên tòa, bị cáo Bảo thành khẩn khai báo, thừa nhận bản thân mới học hết lớp 4, thiếu hiểu biết pháp luật, không kiềm chế được nên đã gây ra trọng tội. Đại diện phía bị hại cũng liên tục xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho cháu, con, em họ.
Nhận bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Anh Tú (Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng) cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo Bảo về tội “Giết người” là đúng người, đúng tội. Luật sư Tú cho rằng, do cuộc sống khá khó khăn nên mới học hết lớp 4, Bảo nghỉ học đi làm phụ hồ phụ gia đình và dành tiền để chị và em đi học. Ở địa phương, Bảo được Ban nhân dân thôn và hàng xóm nhận xét là ngoan, hiền, chịu khó làm ăn. Bảo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên do thường xuyên chứng kiến cảnh cha đánh mẹ, cộng thêm nhận thức pháp luật thấp, kỹ năng xử lý tình huống gia đình hạn chế nên mới xảy ra cơ sự. Bị bắt, bị tạm giam, Bảo rất hối hận, dằn vặt, khóc nhiều bởi bị hại chính là cha ruột. Bảo không có động cơ, mục đích tước đoạt mạng sống của cha.
Cũng theo Luật sư Tú, về phía bị hại Lê Kim Hùng, từ khi còn sinh sống tại Ninh Thuận cũng đã thường xuyên đánh vợ là bà Lan. Điều này do chính ông nội của Bảo nói trước tòa. Khi đến xã Liên Hiệp sinh sống, ông Hùng vẫn giữ thói xấu, thường xuyên đánh vợ. Chính quyền địa phương biết điều này, Ban nhân dân thôn, Hội phụ nữ, Công an xã Liên Hiệp nhiều lần răn đe, hòa giải nhưng ông Hùng vẫn chứng nào tật đó.
Mặc dù được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng với hành vi giết người, giết chính cha đẻ nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Kim Bảo mức án 16 năm tù.
ĐỨC HUY