Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin liên quan đến vụ bé gái bị ngã cầu thang tại nhóm trẻ độc lập CASA

Thứ sáu, 28/02/2025 14:31
Nhóm lớp mầm non độc lập mầm non CASA-nơi xảy ra sự việc.

Sự thật vụ việc như thế nào? P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành tìm hiểu. Theo trình bày của cô giáo mầm non Trần Thị Dịu- giáo viên đứng lớp Sao Biển (lớp bé K. học): Sau khi học xong tiết học ngoài trời, khoảng 8 giờ 40 ngày 27-2 tôi đưa các cháu trở lại lớp học trong nhà. Khi đang lên phần cuối cầu thang để vào lớp tại tầng 2, tôi quay lại để hỗ trợ cho 2 bé đi sau cùng lên. Không may, lúc này bé K. bị trượt chân, ngã xuống cầu thang. Phát hiện sự việc, tôi nhanh chóng đến đỡ cháu K. đứng dậy, đưa vào lớp kiểm tra toàn bộ thân thể, phát hiện có vết sưng nhỏ ở phần trán.

Ngoài việc trấn an tinh thần, tôi sử dụng đá lạnh chườm lên vết thương đồng thời báo cho Ban quản lý nhóm lớp và chị Trần Thị Phương Thảo- mẹ cháu K. cũng là giáo viên tại nhóm lớp mầm non độc lập mầm non CASA. Sau đó, chị Phạm Thị Thu Hiền- giáo viên cùng chị Thảo đưa bé K. đến bệnh viện Gia Đình thăm khám. Tuy nhiên, do chờ quá lâu nên hai người đưa cháu K. đến bệnh viện Tâm Trí khám, nhập viện điều trị. Theo tường trình của chị Lương Thị Hải- phụ trách nhóm lớp mầm non độc lập mầm non CASA, sau khi nghe giáo viên phụ trách lớp báo cáo sự việc, Ban quản lý nhóm lớp CASA đã cử cô Hiền phối hợp cùng giáo viên lớp Sao Biển (cô Châu, cô Dịu, cô Linh) cùng cô Thảo- mẹ bé K… cùng xử lý vụ việc.

Bé K. cùng với mẹ tại bệnh viện Gia Đình.

Cụ thể, sau khi kiểm tra sơ bộ thương tích, khoảng 9 giờ 32 cô Hiền cùng mẹ bé K đặt grap đưa đến BV Gia đình. Khi hỏi thăm, các cô được biết bác sĩ đang xử lý một ca bệnh khác và sẽ mất khoảng 30 phút nữa. Lúc này, em K vẫn vui vẻ chơi cùng mẹ và cô bên ngoài. Vì chờ khá lâu, các cô đề xuất với mẹ bé K. đưa em sang Bệnh viện Tâm Trí để được khám sớm hơn. Lúc 10 giờ 05, tại Bệnh viện Tâm Trí, bác sĩ đề nghị chụp X-quang để kiểm tra và thông báo không phát hiện bất thường ở xương sọ nên các cô đưa bé K. trở lại lớp học.

Đến 12 giờ 50, cô Hiền trực tiếp gọi điện cho ba của bé K. 3 cuộc nhưng ba chưa nghe máy. Đến 13 giờ 09, ba của bé K. gọi lại và hai bên nội dung trao đổi nội dung sự việc. Đến 14 giờ 30, ba em K. đến trường trao đổi cùng các cô và quyết định đón bé về để đưa đến bệnh viện. Ba cùng mẹ Thảo, cô Hiền và mẹ Minh Anh tiếp tục đưa em trở lại bệnh viện Tâm Trí. Khi đến bệnh viện, ba của K. yêu cầu cho bé nhập viện. Tuy nhiên, bác sĩ, dựa trên kết quả thăm khám, khuyến nghị đưa bé về nhà theo dõi trong 24 giờ. Ba bé K. không đồng ý và tiếp tục đề nghị cho bé nhập viện với lý do cần có bác sĩ theo dõi trực tiếp. Sau khi trao đổi với bác sĩ, em K được nhập viện theo yêu cầu của gia đình và tiến hành chụp CT.

Kết quả chụp CT của bé K. tại bệnh viện Tâm Trí.

Kết quả CT cùng các xét nghiệm liên quan đều khẳng định bé không có dấu hiệu bất thường. Trong quá trình bé K. nhập viện đến thời điểm hiện tại, giáo viên tại nhóm lớp mầm non độc lập mầm non CASA vẫn luôn túc trực cùng người nhà chăm sóc cho bé K. một cách tận tình và chu đáo. Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Vỹ- Chủ tịch UBND P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, cho biết: Nhận thông tin về vụ việc, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, chúng tôi sẽ cập nhật và thông tin đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

M.T

Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý hoạt động giáo dục mầm non

Ngày 30-10, tại Cần Thơ, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động giáo dục mầm non”, nhằm thảo luận, chia sẻ khó khăn khi thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực giáo dục mầm non trong thực tiễn. Trên cơ sở đó tham vấn giải pháp tháo gỡ, đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản luật.

Gói hơn 500 bánh chưng chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lụt

Ngày 12-9, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) cho biết, đã hoàn thành hơn 500 chiếc bánh chưng để vận chuyển ra các tỉnh phía bắc chung tay chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lụt.

Cô trò Đà Nẵng “gom yêu thương“ gửi đồng bào vùng bão, lũ

Với truyền thống “tương thân, tương ái”, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, những ngày này, hàng triệu trái tim người dân trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào nước ngoài đồng lòng hướng về các địa phương ở miền Bắc, sẻ chia với những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Cùng chung nhịp đập đó, cô trò Đà Nẵng cũng đã gửi gắm rất nhiều tình cảm đến học sinh vùng bão lũ.

Thành lập 9 tổ chức Nghiệp đoàn, Công Đoàn cơ sở các Lớp Mầm non độc lập

Tối 13-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chấp hành Nghiệp đoàn cơ sở, Công Đoàn cơ sở các lớp Mầm non độc lập trên địa bàn quận.