Cô trò Đà Nẵng "gom yêu thương" gửi đồng bào vùng bão, lũ

Thứ sáu, 13/09/2024 08:00

Với truyền thống “tương thân, tương ái”, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, những ngày này, hàng triệu trái tim người dân trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào nước ngoài đồng lòng hướng về các địa phương ở miền Bắc, sẻ chia với những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Cùng chung nhịp đập đó, cô trò Đà Nẵng cũng đã gửi gắm rất nhiều tình cảm đến học sinh vùng bão lũ.

Các bé Trường Mầm non Ngọc Lan cùng cô phân loại giày, dép mang đi vệ sinh sạch sẽ để gửi tặng các bạn vùng bão lũ miền Bắc.
Những tình cảm ấm áp này của trẻ em Đà Nẵng gửi đến đồng bào miền Bắc.

Chiều 11-9, sân Trường Mầm non 19-5 (quận Hải Châu) nhộn nhịp hơn thường ngày. Các cô cậu học trò nhỏ líu ríu cùng các cô giáo tất bật chuẩn bị các món hàng để bày bán trong “Phiên chợ yêu thương”. Cô giáo Lê Thị Bích Trâm- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hàng năm, Trường Mầm non 19-5 đều tổ chức các hoạt động gây quỹ thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, trước nỗi đau mất mát của đồng bào miền Bắc khi phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 và hoàn lưu gây mưa lũ sau bão gây ra, thông qua “Phiên chợ yêu thương”, cô trò và phụ huynh nhà trường muốn được sẻ chia chút tấm lòng đến bà con vùng bão, lũ. Số tiền thu được từ chương trình này sẽ gửi đến học sinh và bà con các tỉnh miền Bắc. Đồng thời, trích lại một ít để tổ chức Trung thu cho các bé tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng. Ngoài ra, bằng tất cả tấm lòng, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường 19-5 đã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc số tiền 5 triệu đồng.

“Phiên chợ yêu thương” tại Trường Mầm non 19-5, gây quỹ ủng các bạn học sinh vùng bão lũ.

Chị Nguyễn Hoàng My, phụ huynh học sinh Trường Mầm non 19-5 xúc động bày tỏ: “Những ngày qua, liên tục theo dõi thông tin về đồng bào miền Bắc đang chống chọi với bão lũ, sạt lở, tôi vô cùng thương xót. Thông tin về 1 lớp mầm non ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai có 18 bạn thì 10 bạn bị vùi lấp mất, em nhỏ nhất chỉ chưa đầy 2 tháng tuổi. Hình ảnh các cô giáo ngậm ngùi bên các bức vẽ, từng cái cốc, bát ăn, đôi dép của các con còn đó… đau đớn vô cùng. Tôi cứ day dứt, đau đáu hình ảnh tang thương đó mãi. Nay, cùng cô và các con trường 19-5 gửi chút tấm lòng nhỏ bé đến đồng bào miền Bắc; góp phần cùng đồng bào cả nước giúp bà con các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả sau bão lũ sớm nhất để các em được trở lại trường…”.

Các bé Trường Mầm non Ngọc Lan cùng cô phân loại giày, dép mang đi vệ sinh sạch sẽ để gửi tặng các bạn vùng bão lũ miền Bắc.

Cũng với tinh thần tương thân, tương ái đó, Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu) đã kêu gọi sự chung tay của cô, trò và phụ huynh chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ bằng việc "gom yêu thương" qua từng đôi dép nhỏ. Sau 2 ngày kêu gọi, cô trò nhà trường đã quyên góp được hơn 500 đôi, giày, dép, trong đó có nhiều đôi dép còn mới tinh. Đây đều là những vật phẩm được các bé cùng cha mẹ quyên góp để gửi tặng các bạn miền Bắc, nơi đang gánh chịu nặng nề sau cơn bão số 3. Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan cho biết, thấu hiểu và sẻ chia với đồng bào miền Bắc, nhà trường đã phát động quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão lũ và đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của phụ huynh và các bé. Với số giày dép được ủng hộ, giáo viên và học sinh lớp lớn của trường vệ sinh, phân loại và đóng gói cẩn thận để gửi tặng các bạn vùng bị thiên tai. Ngoài ra, các cô và các cháu mẫu giáo lớn còn làm hơn 100 chiếc bánh trung thu gửi theo đoàn xe thiện nguyện của các mạnh thường quân Đà Nẵng chuyển ra Bắc, chia sẻ với các bạn nhỏ. Đặc biệt, nhà trường còn tổ chức “Phiên chợ Trung thu” gây quỹ, giáo viên, phụ huynh học ủng hộ…

Sau khi tổng kết, toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi tặng đồng bào phía Bắc. “Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi không chỉ san sẻ yêu thương đến người dân miền Bắc bị bão lũ, mà còn mong muốn dạy cho các con “nghĩa đồng bào”, có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và chia sẻ. Bên cạnh đó, các hoạt động này giúp các con tự tin, mạnh dạn thực hiện. Những yêu thương được lan tỏa trong các con hôm nay, nhất định mai này lớn lên các con sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội, có tài có đức…”- cô Thư Trâm nói.

Trước đó, HĐSP Trường Mầm non Ngọc Lan đã thực hiện quyên góp một ngày lương. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển đến Liên đoàn Lao động quận Hải Châu để gửi đến bà con miền Bắc, hỗ trợ giúp đỡ khắc phục một phần nào đó những thiệt hại mà thiên tai gây ra.

Và không riêng gì trường Mầm non 19-5, Ngọc Lan, nhiều trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh ủng hộ đồng bào miền Bắc bằng nhiều cách khác nhau… Hy vọng, cùng tấm lòng và sự chung tay của đồng bào cả nước, những việc làm đầy ý nghĩa, những tình cảm ấm áp của cô trò Đà Nẵng sẽ góp phần xoa dịu, giúp bà con các tỉnh miền Bắc vượt qua những đau thương, mất mát, sớm khắc phục hậu quả sau bão lũ…

Thanh Hoa

Đường sắt Bắc – Nam hoạt động trở lại, tuyến Hà Nội - Hải Phòng duy trì 2 đôi tàu

Tính đến thời điểm ngày 12/9, tuyến đường sắt Bắc - Nam (tàu Thống Nhất) đã hoạt động bình thường trở lại sau các thông báo hủy chạy tàu do ảnh hưởng bão và hoàn lưu bão số 3.

Công an các đơn vị, địa phương ở tỉnh Đắk Nông tiếp tục quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần tương thân, tương ái, đồng cảm, chia sẻ, ngày 12/9/2024, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục tổ chức lễ phát động quyên góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại sau bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng kêu gọi chung tay chia sẻ khó khăn cùng nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 10-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có thư kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.