Báo Công An Đà Nẵng

Tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988

Thứ sáu, 14/03/2025 15:26

Tại buổi lễ, đại diện thân nhân các gia đình liệt sỹ, chính quyền địa phương và cựu chiến binh, cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại Trường Sa đã mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh tại Gạc Ma.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng, đọc lời tri ân tưởng niệm liệt sỹ

Ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984-1988) cho biết, lịch sử dân tộc Việt Nam là trang sử hào hùng của những cuộc đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do và chủ quyền lãnh thổ. Trong hành trình đó, trận hải chiến Gạc Ma mãi mãi là một dấu son chói lọi, khắc sâu tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của những người lính hải quân trẻ tuổi, những người con ưu tú của dân tộc.

Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa, chính quyền địa phương, học sinh sinh viên và thân nhân các gia đình cùng tham gia lễ tưởng niệm các liệt sỹ

Ngày 14-3-1988, các chiến sỹ công binh Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma đã kiên cường bám trụ, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Các anh đã tạo nên vòng tròn bất tử đầy kiêu hãnh giữa lòng biển Đông. 64 chiến sỹ (trong đó có 9 liệt sĩ ở thành phố Đà Nẵng và 1 liệt sỹ ở tỉnh Quảng Nam) đã anh dũng hi sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thân nhân dâng hương, tưởng nhớ các liệt sỹ

Thắp nén hương cho con và đồng đội, bà Lê Thị Lan - mẹ liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc bồi hồi nhớ lại: “Lộc bắt đầu tham gia Hải quân nhân dân Việt Nam lúc mới 20 tuổi. Nhập ngũ chưa được một năm thì gia đình nghe tin con hy sinh. Đây là nỗi đau không thể bù đắp của gia đình, nhưng sự hy sinh của con tôi để bảo vệ Tổ quốc là điều rất đáng tự hào"

Đồng đội dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sỹ đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc

Xúc động khi tham gia buổi lễ, sinh viên Đại học Đông Á đã thành kính dâng hương tỏ lòng biết ơn, tri ân 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma. Em Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Đại học Đông Á xúc động chia sẻ, sự kiện nhắc nhở thế hệ trẻ về dấu son lịch sử của dân tộc, lòng trung thành của người lính quyết tâm bảo vệ đến cùng từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện Trường Đại học Đông Á tặng quà thân nhân các liệt sỹ Gạc Ma

Tại buổi lễ, Trường Đại học Đông Á và Cty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO đã trao tặng 20 suất quà tri ân thân nhân các liệt sỹ Gạc Ma.

Đông A

Vùng 4 Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

Ngày 7-1, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đến dự lễ có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên lãnh đạo, chỉ huy Vùng 4 qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng và đại biểu các tỉnh...

Hẹn gặp Trường Sa

Tạm biệt đất liền bằng 3 hồi còi dài, tàu Trường Sa 571 chính thức rời quân cảng Cam Ranh, bắt đầu hải trình hướng Đông, đưa chúng tôi đi thăm những cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Giữa biển cả bao la, dõi mắt trông theo những con tàu cá của ngư dân giữa trùng khơi, trước mắt tôi như hiện ra những Hải đội Hoàng Sa năm nào.

Đoàn công tác số 5 kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.2

Từ ngày 5 đến 11-4, Đoàn công tác số 5 xuất phát tại Đà Nẵng do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng- Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã kết thúc thành công chuyến công tác ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.2. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi làm Phó trưởng đoàn.