Báo Công An Đà Nẵng

Vụ án mẹ giết con nghi để trục lợi bảo hiểm, cơ quan Công an mở rộng điều tra cái chết của cháu bé con út

Thứ hai, 07/04/2025 07:30
Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh, giải quyết vụ chết người xảy ra ngày 2-1-2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na.

Kết quả điều tra xác định, lúc 22 giờ 5 ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn H. (2017, con ruột của Na) chết trong nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu H. nhằm trục lợi bảo hiểm. Sau thời gian điều tra, củng cố chứng cứ, tối 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi: “Giết người”.

Trước đó ngày 3-4, trên địa bàn thị trấn Hà Lam xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận, nhiều tài khoản mạng xã hội đã lan truyền thông tin: “Mẹ giết 2 con để nhận tiền bảo hiểm”. Thông tin này gây hoang mang, chấn động trong cộng đồng. Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Bích Tâm (1989, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) là cô ruột của 2 cháu bé tử vong cho biết: “Cháu đầu mất thì gia đình không nghi ngờ gì, nghĩ đó là sự rủi ro, số phận của cháu. Nhưng khi đứa thứ hai mất, thấy trùng hợp quá, tôi đã đi báo Công an huyện Thăng Bình để làm sáng tỏ. Sau thời gian điều tra, Công an huyện trả hồ sơ, kết luận cháu bị ngạt nước chết. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống, gia đình không đề nghị điều tra lại sự việc hay gì nữa”- bà Tâm kể lại.

Được biết, vợ chồng bà Ty Na có 4 người con (3 trai, 1 gái), con trai đầu năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9. Năm 2019, chồng bà Ty Na bị bệnh qua đời, đến năm 2021 thì con trai út (sinh năm 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út Nguyễn Văn H. cũng qua đời. Điều đáng nói là 2 cháu bé này cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước.

Cũng theo bà Tâm, từ trước khi anh trai bà (tức chồng bà Ty Na) mất thì bà Ty Na vốn đã có tính ham chơi, nhác làm. Năm 2019, anh trai bà Tâm mất để lại cho bà Ty Na chiếc xe du lịch 7 chỗ và căn nhà nhưng sau một thời gian thì bà Ty Na bán cả xe lẫn nhà tiêu sạch tiền. Phía bên nội cho 2 con lớn của bà Ty Na một mảnh đất trị giá trên thị trường hơn 700 triệu đồng, nhưng cuối năm 2024, bà Ty Na cũng dụ dỗ, đem bán rẻ được hơn 400 triệu đồng ăn tiêu hết.

Cũng theo gia đình nạn nhân, năm 2021, sau khi con trai út mất, bà Ty Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. Có tiền trong tay, bà Ty Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của bà Ty Na. Trong đó, cháu H. được bà Tâm đưa về nhà bên phía nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học. Lâu lâu, bà Ty Na về nhà thì mới kêu cháu H. về nhà ngủ một đêm rồi bà Ty Na lại đi vắng. Cuối năm 2022, bà Ty Na đến nhà bà Tâm đón con về. Sau khoảng 1 tuần kể từ khi bà Ty Na đón cháu H. về nhà, đến 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023 thì cháu H. mất.

Hình ảnh đối tượng Ty Na mua sắm vật dụng đắt tiền sau cái chết của con.

Nói thêm về cái chết của cháu H., bà Tâm cho rằng có một sự bất thường là bà Ty Na ham mê cờ bạc, nhưng lại bỏ ra số tiền 50 triệu đồng/năm để đóng bảo hiểm cho con. Cũng theo bà Tâm, thời điểm cháu trai út mất, gia đình không ai nghi ngờ gì, nhưng khi cháu H. mất thì mọi người nghĩ lại thấy cái chết của cháu trai út cũng có thể có uẩn khúc.

“Buổi tối cháu trai út mất, bà Ty Na chở con gái đi ăn, cháu trai lúc này mới 3 tuổi nhưng để ở nhà. Khi về nhà thì bà Ty Na nói con gái vào nhà tìm em, sau đó bà Ty Na chạy ra đường hô hoán mọi người cháu bị rơi vào xô nước...”, bà Tâm kể lại.

Ông Tô Đình Tùng, anh ruột bà Ty Na xác nhận, vài ngày trước, Công an mời bà Na lên làm việc. Ngày 3-4, Công an đến nhà bà đọc lệnh khám xét và ông Tùng là người có mặt ở nhà và ký biên bản. Sau khi khám xét thì Công an có thu thập một số vật dụng và các tài liệu liên quan. Ông Tùng cho biết thêm, sau khi 2 cháu bé mất, bà Ty Na có nhận tiền bảo hiểm hơn 4 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đối tượng rất ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi giết con ruột. Tuy nhiên căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết đối với cháu Nguyễn Văn H. Về cái chết của người con trai út, Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể.

TRẦN TÂN

Tuyên án tử hình người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông

Nghi ngờ vợ có nhân tình, Trần Văn Viên (1992, trú xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) nhẫn tâm ném đứa con gái 5 tuổi xuống sông để trả thù vợ. Ngày 18-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ xét xử bị cáo Trần Văn Viên tội “Giết người”.

Không thể dung thứ kẻ giết con ném xác xuống sông Hàn