Cha ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi vợ ngoại tình

Thứ sáu, 18/02/2022 07:41

Ngày 17-2, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ việc đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, H. Núi Thành) ném con gái ruột là cháu Trần Lê Yến Vy (5 tuổi) xuống sông Trường Giang tử vong.

Viên thực nghiệm hành vi ném con gái xuống sông. 

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 16-2, Trần Văn Viên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với vợ là chị Lê Thị Ty Na (30 tuổi) do ghen tuông. Trong lúc bực tức, Viên cõng con gái Trần Lê Yến Vy ra cầu Ông Hiển gần bến đò Tam Hải rồi ném xuống sông Trường Giang.

Bỏ mặc con gái vùng vẫy gọi ba cứu, Viên dửng dưng đi về nhà kể cho cha mẹ việc mình vừa ném con gái xuống sông. Nghe vậy, cha mẹ Viên liền chạy ra sông tìm nhưng cháu Vy đã mất tích. Sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình Viên, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm, đến 0 giờ 15 ngày 17-2 thi thể cháu Vy được tìm thấy cách địa điểm bị ném về phía Tây hơn 50m.

Tại cơ quan điều tra, Viên khai do nghi ngờ vợ đang làm việc ở TP Hồ Chí Minh ngoại tình, phản bội mình nên khoảng 19 giờ 30 ngày 16-2, Viên từ nhà đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn để kể sự việc và nảy sinh ý định giết con gái để trả thù việc vợ ngoại tình. Trong lúc nghĩ quẩn, Viên cõng con gái từ nhà mẹ vợ đi đến cầu Ông Hiển, sau đó ném con gái của mình xuống sông.

Bà Lưu xót xa nhìn tấm ảnh cháu ngoại trên điện thoại.

Sự việc Viên ném con gái xuống sông Trường Giang khiến người dân địa phương rất bức xúc. Tiếp xúc với phóng viên, ông T.V.D. (trú xã Tam Hải) phân trần: “Tối qua tôi nghe tin Viên ném con gái xuống sông do ghen tuông với vợ liền chạy ra bờ sông tham gia tìm kiếm. Nhìn thấy thi thể cháu Vy lạnh ngắt dưới sông tôi rất đau lòng và bức xúc cho hành vi vô nhân tính của Viên. Ông bà ta có câu “hổ dữ không ăn thịt con”, đằng này Viên lại làm ra việc không bằng loài cầm thú như vậy, pháp luật cần phải xử lý nghiêm”.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, bà nội cháu Vy) nghẹn ngào tâm sự, vợ chồng nó gửi cháu cho bà ngoại chăm để vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19, cách đây mấy tháng, vợ chồng nó đưa nhau về lại quê nhà làm ăn. Cách đây 2 tháng, vợ chồng cãi nhau nên Na trở lại TP Hồ Chí Minh làm, còn Viên ở nhà đi biển. Từ khi vợ đi, Viên rượu chè bê tha, đập phá đồ đạc trong nhà. Tối hôm xảy ra sự việc Viên đã uống rượu. Lúc đó, tôi nghe Viên gọi điện thoại cãi nhau với vợ vì nghi ngờ vợ ngoại tình.

Sau khi cãi nhau, Viên rời nhà không biết đi đâu. Lát sau, Viên về nhà bảo rằng nó quăng con gái nó xuống sông rồi. Nghe vậy, vợ chồng tôi hốt hoảng chạy ra bờ sông tìm cháu nhưng không thấy liền báo cơ quan chức năng tìm kiếm và phát hiện thi thể cháu. Mâu thuẫn vợ chồng thì từ từ giải quyết, trẻ con không có tội, tôi không ngờ rằng nó lại có hành động dại dột, nhẫn tâm giết con gái ruột của mình như vậy.

Nhìn tấm ảnh cháu ngoại trên điện thoại, bà Lê Thị Lưu (65 tuổi) cố nén nỗi đau kể: “Viên đi biển cả tháng mới vào bờ 2 ngày nay, nó thường xuyên xuống nhà thăm con gái và mua búp bê, sữa cho con gái.

Đối tượng Trần Văn Viên

Tối 16-2, Viên xuống nhà thăm con gái và bảo với tôi rằng: Na có bồ ở Sài Gòn rồi má, con gọi điện thoại mấy cuộc nó không bắt máy. Nói chuyện được một lúc thì Na gọi lại cho Viên bảo: “Chuyện chi mà ông điện tôi miết rứa, 2 tuần nữa tôi về nhà, thôi về ngủ đi, có chuyện chi để mai rồi nói”. Sau khi nói chuyện với vợ, Viên bế con gái đi. Thấy vậy, tôi bảo khuya rồi để con bé ngủ chứ bế đi đâu đó, nhưng Viên không chịu nghe. Tôi cứ nghĩ là nó bế con gái về nhà nội chơi, ai ngờ lát sau nghe tin nó ném con gái xuống sông...”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ VƯƠNG