Báo Công An Đà Nẵng

Có một Đà Nẵng như thế!

Thứ hai, 09/09/2024 09:50
Một góc Đà Nẵng về đêm (ảnh: internet)

Đà Nẵng có lẽ không phải là điểm đến đầu tiên mà du khách nghĩ đến khi họ lên kế hoạch cho một chuyến du lịch Việt Nam. Nhưng ai đã đến một lần, chắc hẳn sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa. Tại sao vậy? Phải chăng vì cái vẻ đẹp tinh khôi của thành phố này, hay vì con người Đà Nẵng quá đỗi thân thiện? Một Đà Nẵng, không quá rộng lớn nhưng vừa đủ để ôm trọn vào lòng những gì tinh túy nhất của miền Trung. Đó là những buổi sớm bình minh khi ánh nắng vàng ươm bắt đầu le lói trên biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Bãi biển dài với cát trắng mịn màng, nước biển trong xanh như ngọc, từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, khiến cho tâm hồn con người như được gột rửa, mọi phiền muộn tan biến theo dòng nước mặn mòi của biển khơi.

Nếu nói về cảnh đẹp, Đà Nẵng không thiếu. Ngoài Mỹ Khê, Đà Nẵng còn có Sơn Trà - nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện với nhau. Núi Sơn Trà đứng sừng sững như một người lính gác, bảo vệ thành phố. Đứng từ trên đỉnh núi, phóng tầm mắt xuống, bạn sẽ thấy cả thành phố nhỏ xinh nằm yên bình bên dòng sông Hàn, cùng với đó là bờ biển trải dài vô tận, đường chân trời mờ mờ xa xa, tạo nên một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc.

Du khách trải nghiệm, khám phá Cầu Vàng dịp lễ Quốc khánh tại Đà Nẵng (Ảnh: C.K)

Đà Nẵng còn có Bà Nà - "Đà Lạt của miền Trung" - với khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng với kiến trúc Pháp cổ kính, đem lại cho du khách cảm giác như đang lạc vào một vùng đất khác, vừa quen vừa lạ. Ở đó, bạn có thể cảm nhận được sự giao thoa giữa nét đẹp thiên nhiên hoang sơ và sự tinh tế, lịch lãm của con người… Nhưng Đà Nẵng không chỉ đẹp ở cảnh quan, mà còn đẹp ở con người. Người Đà Nẵng hiền hòa, chất phác, luôn cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ. Có lẽ vì vậy mà ai đã đến Đà Nẵng một lần đều cảm thấy ấm áp, như trở về nhà. Không quá phô trương, không màu mè, người Đà Nẵng luôn làm mọi việc một cách chân thành nhất, từ trái tim. Đôi khi chỉ là một nụ cười của bác xe ôm khi bạn hỏi đường, một cái gật đầu chào hỏi của cô bán hàng, hay một lời mời vào nhà uống chén trà của một người dân ven đường - những điều nhỏ bé ấy lại khiến Đà Nẵng trở nên đặc biệt.

Đà Nẵng còn mang đến cho bạn một hành trình ẩm thực đầy thú vị. Bạn sẽ không thể quên được hương vị đậm đà của bún chả cá; hương vị thơm ngon, quyến rũ của mỳ Quảng hay hương vị rất đặc trưng, ăn một lần là nhớ mãi của bánh tráng cuốn thịt heo... Mỗi món ăn là một câu chuyện, một nét văn hóa riêng biệt của người miền Trung, của Đà Nẵng. Cái cách mà họ chế biến, cách mà họ dọn ra từng đĩa thức ăn đều mang trong đó cả tâm hồn cùng tình yêu dành cho mảnh đất này. Sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây không làm mất đi nét giản dị của Đà Nẵng, mà ngược lại, nó càng làm nổi bật lên những giá trị truyền thống tốt đẹp của thành phố này. Đà Nẵng ngày nay hiện đại với những tòa nhà cao tầng, những cây cầu hoành tráng bắc qua sông Hàn, nhưng vẫn giữ được cái hồn của một thành phố biển hiền hòa, với những con người đôn hậu.

Cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Sông Hàn... những cây cầu như những nét vẽ nối liền hai bờ của thành phố, là biểu tượng cho sự kết nối và phát triển. Mỗi cây cầu đều có một nét riêng, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều hướng về một Đà Nẵng không ngừng đổi mới, không ngừng vươn lên.

Du khách vui chơi trên phố đi bộ Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Trình

Đà Nẵng còn khiến người ta yêu mến bởi cái sự an yên trong tâm hồn. Bạn có thể dành cả ngày để đi dạo bên bờ sông Hàn, ngắm nhìn thành phố thay đổi từng khoảnh khắc từ bình minh cho đến hoàng hôn. Bạn có thể ngồi trên một quán cà phê nhỏ ven đường, nhâm nhi ly cà phê đậm đà và ngắm nhìn cuộc sống trôi qua một cách bình dị và yên bình. Đà Nẵng - một thành phố mà mỗi khi nhắc đến, người ta lại nhớ đến sự thanh bình, sự hiếu khách, và tình người sâu đậm…

một Đà Nẵng như thế, không quá hào nhoáng, không quá xa hoa, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai từng đặt chân đến đều phải thổn thức khi rời xa. Một Đà Nẵng hiền hòa, bình dị và chân thành, như chính con người nơi đây, để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm đẹp đẽ và khó quên.

Và có lẽ, với những ai yêu Đà Nẵng, thành phố này mãi mãi là một nơi đáng để đến sống, rất đáng yêu và luôn đáng nhớ.

Tạp bút: Nguyễn Văn Nhật Thành

Hành động nhỏ, hiệu ứng lớn!

- Việc làm tốt nào đang lan tỏa năng lượng tích cực vậy NXD?

Đà Nẵng thành phố tuổi thơ tôi - Ca khúc sống mãi với thời gian

Người Đà Nẵng, đặc biệt là những ai quan tâm đến các ca khúc viết về Đà Nẵng trong những năm kể từ khi Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, có lẽ không thể không biết đến ca khúc

Những

Ngày 18-3, Công an phường (CAP) Tân Chính, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của 2 du khách nước ngoài (Cộng hòa Séc) về việc để quên chiếc điện thoại Iphone 13 trên ô-tô grab đã nhanh chóng tổ chức xác minh, liên lạc với tài xế để trả lại tài sản cho du khách.