Những "sứ giả" của Đà Nẵng đáng đến và đáng sống

Thứ ba, 19/03/2024 07:10
Ngày 18-3, Công an phường (CAP) Tân Chính, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của 2 du khách nước ngoài (Cộng hòa Séc) về việc để quên chiếc điện thoại Iphone 13 trên ô-tô grab đã nhanh chóng tổ chức xác minh, liên lạc với tài xế để trả lại tài sản cho du khách.
Công an Tân Chính trao trả lại tài sản cho thuyền viên.
Công an Tân Chính trao trả tài sản cho du khách người nước ngoài.

Tuy điện thoại đã tắt nguồn, gây khó khăn cho việc truy tìm nhưng CAP Tân Chính đã tiến hành thu thập thông tin do 2 du khách cung cấp về lộ trình, đặc điểm ô- tô grab; đồng thời trích xuất camera an ninh, qua đó xác định chiếc xe grab mang biển số 43E-017.xx đã chở 2 du khách trên đến Ga Đà Nẵng. Đơn vị đã nhanh chóng xác định chủ xe là anh Phan Văn Nh. (29 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Qua liên hệ, CAP được biết ông Nh., là chủ xe, nhưng đã giao cho tài xế là Đỗ Trọng Hùng (35 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) quản lý, sử dụng. Tiếp tục liên hệ với tài xế đã cho kết quả là anh Hùng phát hiện chiếc điện thoại trên đang ở hàng ghế phía sau xe, sau đó ông Hùng mang đến CAP Tân Chính giao nộp. Ngay khi tiếp nhận điện thoại, đơn vị đã tiến hành thủ tục bàn giao cho 2 du khách để họ tiếp tục hành trình du lịch tại Việt Nam.

Công an Tân Chính trao trả lại tài sản cho thuyền viên.

Nhận lại điện thoại của mình, 2 du khách rất vui mừng vì trong đó có lưu trữ những thông tin dữ liệu vé máy bay để về nước và các dữ liệu quan trọng khác. 2 du khách sau đó đã viết thư cảm ơn gửi đến cán bộ chiến sĩ CAP Tân Chính, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần tận tâm, tận tụy, nhiệt tình và có trách nhiệm của lực lượng Công an Việt Nam nói chung, Công an TP Đà Nẵng nói riêng. Hai du khách cũng không quên nhắc đến hình ảnh người Đà Nẵng mến khách, thân thiện mà mình đã gặp, hẹn có dịp sẽ trở lại.

Trước đó, ngày 17-3, Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả lại tài sản cho thuyền viên nước ngoài. Ngày 15-3, trong ca trực, Đại úy Nguyễn Đình Nam và Thượng úy Nguyễn Khắc Tuấn Anh Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa nhận được tin báo của chỉ huy tàu Roks Yang Man Choun (Hàn Quốc) về việc thuyền viên KIM JIWKI trong quá trình làm việc đã làm rơi 1 chiếc túi vải, trong túi có 5 thẻ tín dụng, 1 hộ chiếu, 1 thẻ đi bờ, 740 bath Thái, 225 USD, 1.114.000 VND. Qua xác minh hành trình di chuyển, 2 cán bộ Biên phòng có thông tin thuyền viên Kim Jiwki đã đặt xe grab nên chủ động liên hệ với tài xế để thông tin và nhận lại chiếc túi của thuyền viên Kim Jiwki, báo cáo chỉ huy để làm thủ tục trả lại số tài sản trên cho chủ sở hữu.

Nhận lại tài sản, thuyền viên Kim Jiwki vô cùng xúc động và cảm ơn các cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng: "Tôi thực sự xúc động và cảm ơn các cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã giúp tìm lại tài sản và giấy tờ cá nhân quan trọng này".

2 trường hợp nêu trên là những ghi nhận mới nhất trong hàng trăm câu chuyện về hành động đẹp của lực lượng chức năng nói riêng, người Đà Nẵng nói chung khi gặp những trường hợp nhặt được của rơi trả lại người mất, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ tận tình bất cứ ai gặp các sự cố lỡ xe, lỡ đường, tai nạn… Và cũng chính từ những "nạn nhân", cùng với câu chuyện của mình, tiếp tục lan tỏa đến cộng đồng thông điệp về một Đà Nẵng thân thiện, mến khách, đáng đến và đáng sống.

P.Kiếm-D.Quang- C.Hạnh