Đấu tranh xóa bỏ "Pháp luân công"
(Cadn.com.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, Đặng Thị Hoa (1988, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã mang sách báo, băng đĩa để tuyên truyền "Pháp luân công" ở H. Krông Ana, Đắc Lắc. Để "dụ" người dân tham gia, thị đã dùng những luận điệu bịp bợm như tham gia sẽ "tai qua nạn khỏi", chữa được bách bệnh, cơ thể khỏe mạnh... khiến nhiều người hoang mang vì "nửa tin nửa ngờ", gây xáo trộn cuộc sống, làm mất ANTT tại địa phương.
Trước đó, người dân thôn Ea Brinh, xã Băng A'drênh, H. Krông Ana thấy Đặng Thị Hoa đang tuyên truyền sách báo, tài liệu "Pháp luân công" tại nhà ông Đặng Quốc Vượt (trú cùng thôn) nên tìm cách giữ chân đối tượng rồi báo lên CAH Krông Ana.
Nhận được tin, Đội An ninh CAH trực tiếp xuống địa bàn, bắt quả tang và thu giữ của đối tượng Hoa các tài liệu liên quan đến việc tuyên truyền "Pháp luân công" gồm 38 cuốn sách có tựa đề "Giới thiệu về pháp luân đại pháp"; 1 cuốn sách "Pháp luân phật pháp đại viên mãn", 1 cuốn "Chuyển pháp luân", 1 tờ rơi "Tuần báo Minh Huệ" và 13 đĩa DVD hướng dẫn về luyện tập "Pháp luân công". Đấu tranh mở rộng, lực lượng CA tiếp tục thu giữ thêm 3 cuốn sách, 3 tờ rơi, 7 đĩa DVD liên quan mà đối tượng đã tuyên truyền cho 3 hộ dân trước đó là các ông Đặng Văn Thúy, Hà Ngọc Thành, Đặng Quốc Vượt.
Đặng Thị Hoa khai đến Krông Ana để thăm người họ hàng ở thôn Ea Brinh và sẵn dịp đã tuyên truyền miễn phí về "Pháp luân công" cho người quen. Những người theo "Pháp luân công" theo lời Hoa "nổ" là sẽ được khỏe mạnh, trị được bách bệnh kể cả bệnh hiểm nghèo, tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành...
Sở dĩ thị tự tin khi "PR" về đạo này bởi từng bị bệnh viêm amidan vào tháng 9-2012, dù đi chữa nhiều nơi nhưng bệnh không dứt, suốt ngày bệnh lên cơn hành hạ khiến ngày càng xanh xao, gầy hom. Qua lời giới thiệu của người địa phương, Hoa tham gia "Pháp luân công", hằng ngày học theo tài liệu, tự tập luyện các thao tác như đĩa hướng dẫn nên bệnh "tự nhiên" hết.
![]() |
|
Băng đĩa, sách báo tuyên truyền "Pháp luân công" của đối tượng Hoa. |
Trước sự chứng kiến của những người dân, Đội An ninh CAH đối chất trực tiếp với Hoa, qua đó đã làm lộ rõ bản chất bịp bợm của "Pháp luân công". Các đồng chí CA dẫn ra danh mục các tôn giáo được pháp luật công nhận và khẳng định "Pháp luân công" thực chất lợi dụng màu sắc tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, làm hoang mang dư luận.
Trước luận điệu mà đối tượng "nổ" là có thể chữa được bách bệnh, cán bộ CA giải thích đó chỉ là lời mị dân để lôi kéo những người có trình độ dân trí thấp, người đang bị bệnh nhưng không có điều kiện đi chữa tham gia "Pháp luân công". "Y học bây giờ hiện đại, có thể chữa được nhiều bệnh nhưng cũng phải bó tay với ung thư. Vậy với "Pháp luân công", bằng những bài tập vận động tay chân thuần túy mà có thể chữa được bách bệnh, trị được những bệnh nan y sao?" - đây là câu hỏi cũng chính là câu trả lời mà Thượng úy Đặng Đình Đại- Đội phó Đội An ninh CAH đặt ra với đối tượng trước mặt một số người dân. Những lập luận này khiến Hoa cúi mặt thừa nhận bản chất bịp bợm của mình.
Sau khi phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ tuyên truyền "Pháp luân công", CAH đã tham mưu cho chính quyền xã họp dân, qua đó thông báo cho người dân biết về sự xuất hiện "Pháp luân công" trên địa bàn, đồng thời giải thích rõ cho người dân thấy bản chất lừa dối của "Pháp luân công", khuyến cáo người dân không nên tin theo các tà đạo không chính thống. Nếu phát hiện vụ tuyên truyền đạo trái phép nên sớm báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, loại bỏ để đảm bảo ANTT, giúp nhân dân yên tâm làm ăn.
Hữu Phúc








