Gần 1 năm “vô chủ”, Trại Sâm Tắk Ngo xuống cấp, hàng chục ngàn cây sâm bị bỏ hoang

Thứ hai, 13/04/2026 17:33

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1-7-2025, đến nay Trại Sâm Tắk Ngo và Khu nhà thực hành (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng)- vốn trước đây thuộc UBND huyện Nam Trà My (cũ) vẫn chưa được cấp có thẩm quyền quyết định giao cho đơn vị cụ thể quản lý. Hệ quả là gần một năm qua, hàng chục ngàn cây sâm Ngọc Linh cùng nhiều tài sản công giá trị bị bỏ mặc, xuống cấp từng ngày.

Anh Hồ Văn Rủi (1985)- Trại Sâm Tắk Ngo cho biết, từ ngày 1-7-2025 đến nay anh cùng 3 lao động khác không được trả lương nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Theo thống kê của UBND xã Trà Linh vào tháng 7-2025, Trại Sâm Tắk Ngo có khoảng 18.984 cây sâm từ 1 đến 12 năm tuổi; ngoài ra còn khoảng 20.000 cây giống trong vườn ươm chưa được kiểm kê chi tiết. Toàn bộ khu vực trại rộng 83,1ha, trong đó phần lớn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Bên cạnh hệ thống vườn sâm, cơ sở hạ tầng gồm nhà công vụ, bể nước, vườn ươm, hàng rào bảo vệ, khu nhà thực hành, bếp ăn, nhà xe… cũng đang trong tình trạng không được vận hành, bảo dưỡng thường xuyên.

Không chỉ là một cơ sở sản xuất, Trại Sâm Tắk Ngo còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen sâm Ngọc Linh – loài dược liệu đặc hữu có giá trị khoa học và kinh tế cao. Đây cũng là nơi cung cấp giống sâm cho người dân địa phương và các vùng lân cận. Việc “đóng băng” hoạt động của trại vì thế không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến chiến lược phát triển dược liệu của địa phương.

Trước đó, ngày 18-7-2025, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, thống nhất giao Trại Sâm Tắk Ngo và Nhà trưng bày sâm Ngọc Linh cho UBND xã Trà Linh quản lý, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện bàn giao theo quy định. Tuy nhiên, đến nay việc bàn giao vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Nhà Trưng bày sâm Ngọc Linh tại Trại Sâm Tắk Ngo mới được đầu tư hàng tỷ đồng cũng bỏ hoang.
Có dại mọc trong luống sâm.

Theo ông Trịnh Minh Hải – Chủ tịch UBND xã Trà Linh, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý tài sản công. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tài sản của trại chưa có quyết định chính thức giao cho đơn vị quản lý, khiến địa phương không đủ cơ sở pháp lý để tiếp nhận. “UBND xã đã có văn bản gửi UBND thành phố và Sở Tài chính từ tháng 9-2025 để xin hướng dẫn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi mới”, ông Hải cho biết.

Không chỉ vướng về thủ tục, bài toán kinh phí và nhân lực cũng chưa có lời giải. UBND xã Trà Linh đã đề xuất cấp kinh phí để trả lương cho cán bộ, duy trì hoạt động trại sau khi tiếp nhận, nhưng do chưa hoàn tất bàn giao nên mọi việc vẫn bị đình trệ.

Cơ sở hạ tầng hoang hóa.

Ghi nhận thực tế cho thấy, do thiếu sự quản lý trực tiếp, Trại Sâm Tắk Ngo đang rơi vào cảnh hoang hóa. Dù vẫn có 4 nhân công và bảo vệ túc trực – là lực lượng cũ của UBND huyện Nam Trà My, nhưng từ sau ngày 1-7-2025 đến nay, những người này không được trả lương nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Việc chăm sóc, cải tạo vườn sâm vì thế cũng bị buông lỏng, khiến nhiều khu vực xuống cấp rõ rệt.

Nhà Trưng bày sâm Ngọc Linh tại Trại Sâm Tắk Ngo mới được đầu tư hàng tỷ đồng cũng bỏ hoang.

Tiếp nhận phản ánh của phóng viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho rằng, việc chậm bàn giao không thể kéo dài hơn nữa. “Đây là tài sản nhà nước, phải được quản lý cho tốt. Địa phương cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý để các sở, ngành xem xét, tham mưu, trình lãnh đạo thành phố quyết định. Chậm trễ ngày nào là thiệt hại tài sản nhà nước ngày đó”, ông Bửu nhấn mạnh.

Gần một năm “vô chủ”, Trại Sâm Tắk Ngo không chỉ đối mặt nguy cơ thất thoát, xuống cấp tài sản mà còn đánh mất cơ hội phát triển một sản phẩm dược liệu chủ lực. Trong khi đó, những vướng mắc về thủ tục nếu không sớm được tháo gỡ sẽ tiếp tục là “nút thắt” khiến nguồn lực quý giá này bị lãng phí.

TRẦN TÂN

“Gieo” cơ hội khởi nghiệp từ sâm Ngọc Linh cho thanh niên vùng cao

Ngày 21-3, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24-3-1975 – 24-3-2026) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, UBND các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao phối hợp với Công ty Cổ phần Vingin (đơn vị sở hữu thương hiệu Sâm Ngọc Linh K5) tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên gắn với hỗ trợ phát triển vườn sâm Ngọc Linh.

Giữ bình yên vùng trồng sâm quốc bảo

Xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) nằm ở độ cao trung bình 1.200-1.500m, thuộc vùng lõi quần thể sâm Ngọc Linh - “Quốc bảo Việt Nam“, nơi đang hình thành vùng sản xuất dược liệu quy mô lớn. Tuy nhiên, giá trị kinh tế cao của cây sâm cũng kéo theo nguy cơ trộm cắp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Triển khai Phát triển Trung tâm Công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực

Nhằm phát triển TP Đà Nẵng thành Trung tâm Công nghiệp dược liệu quốc gia, lấy sâm Ngọc Linh làm cây chủ lực; xây dựng chuỗi giá trị đồng bộ từ nuôi trồng, chế biến, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, ngày 6-1, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 463/QĐ-Ttg ngày 28-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển...

Gần 1 năm “vô chủ”, Trại Sâm Tắk Ngo xuống cấp, hàng chục ngàn cây sâm bị bỏ hoang

Thứ hai, 13/04/2026 17:33

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1-7-2025, đến nay Trại Sâm Tắk Ngo và Khu nhà thực hành (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng)- vốn trước đây thuộc UBND huyện Nam Trà My (cũ) vẫn chưa được cấp có thẩm quyền quyết định giao cho đơn vị cụ thể quản lý. Hệ quả là gần một năm qua, hàng chục ngàn cây sâm Ngọc Linh cùng nhiều tài sản công giá trị bị bỏ mặc, xuống cấp từng ngày.

Đã copy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã copy link chia sẻ

Chạy nước rút kịp 30-4 Quảng trường Văn hóa Thể thao Huế dần thành hình

Chỉ còn ít ngày nữa là đến mốc 30-4, công trường dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế vẫn sáng đèn từ sáng sớm đến tối muộn. Hơn 100 công nhân cùng máy móc được huy động liên tục, cho thấy quyết tâm “về đích” đúng hẹn.

Biệt thự Pháp cổ trăm tuổi ở Huế đi đến hồi kết

Biệt thự Pháp cổ hơn 100 năm tuổi tại 26 Lê Lợi (TP Huế) sẽ bị tháo dỡ khi không còn đảm bảo an toàn, nhường chỗ cho dự án mới ven sông Hương.

Bắt lãnh đạo, nhân viên Công ty mua bán nợ Nhất Tín, 'khủng bố' để đòi khoản nợ 70 tỷ đồng, ăn chia 30%-50%

Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

Tài xế xe tải băng qua làn ngược chiều, kịp thời cứu cháu bé giữa đường

Sáng 5-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hành động dũng cảm của một tài xế xe tải khi kịp thời cứu một cháu bé đứng giữa đường, tránh nguy cơ tai nạn giao thông.

Chủ tịch TP Huế “ra tối hậu thư” tiến độ nút giao 12B cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Khi mặt bằng nút giao 12B mới đạt 30%, nguy cơ chậm tiến độ đã hiện hữu. Lãnh đạo TP Huế yêu cầu các đơn vị chạy đua thời gian, tháo gỡ từng điểm nghẽn để không ảnh hưởng toàn tuyến cao tốc.

Đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng món cá ủ chua

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tại buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Năng sáng nay.

Diễn tập trấn áp tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng ở Sơn Trà

Ngày 30-3, Công an phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống tội phạm sử dụng vũ khí cướp tài sản tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Sơn Trà.

Ngắm “vương giả chi hoa” vào mùa

Cuối xuân, đầu hạ, khi đất trời Huế chuyển mùa, những tán ngô đồng bất ngờ bung nở, nhuộm hồng không gian cổ kính. Loài cây từng gắn với vương quyền triều Nguyễn nay trở thành điểm nhấn khiến du khách dừng chân, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vừa lạ, vừa rất Huế.

Huế thúc tiến độ khu xử lý rác Hương Bình, dự kiến bàn giao tháng 6-2026

Sau khi rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình (xã Bình Điền) để kịp bàn giao cho đơn vị quản lý trong tháng 6-2026.

Ngựa “phi thiên” hóa cột lửa giữa đêm ở Huế

Một linh vật ngựa từng là điểm check-in đông khách dịp Tết ở Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm 22-3. Ngọn lửa bùng nhanh giữa không gian đông người qua lại khiến nhiều người hoảng hốt, tiếc nuối.