Tin khác

Mùa Xuân và những dòng sông đều chảy

Thứ sáu, 13/02/2026 22:55
Vậy là một mùa Xuân mới lại về trên đất nước, trên quê hương!

Tỏa sáng trên nền di sản

Thứ sáu, 13/02/2026 22:52
Lớp trầm tích văn hóa thứ nhất, ở Đà Nẵng, có lẽ thuộc về cư dân văn hóa Sa Huỳnh, khoảng hơn 2.000 năm trước, những người sải bước trên bãi biển, hướng mắt nhìn đại dương, làm ăn buôn bán với các cộng đồng cư dân Đông Nam Á cổ đại; là chủ nhân của những ngôi mộ chum, mộ nồi, trang sức mã não và độc đáo đắt giá bậc nhất là khuyên tai hai đầu thú.

Cùng chung cội rễ một quê nhà...

Thứ sáu, 13/02/2026 11:33
Dẫu Quảng Nam và Đà Nẵng có nhiều lần “tách, nhập”, nhưng đó chỉ là việc phân chia theo vùng địa lý, chứ trong tâm thức của con dân chỉ là một. Ta thường gọi gộp chung là “người Quảng Nam” và nay gọi “người Đà Nẵng”. Vẫn một cách thân thương, trìu mến và đó cũng là cách gọi xuất phát máu thịt, từ tình cảm rất đỗi tự nhiên. Chính tình cảm ấy đã từng thúc giục tôi

Đầu xuân, nhớ một tấm lòng sắt son với nước non

Thứ tư, 11/02/2026 10:53
Ở đầu thế kỷ XIX, có một nhân vật của Đà Nẵng rất đáng để hậu thế học tập về tinh thần cầu tiến là Tiến sĩ Phạm Phú Thứ.

Gìn giữ và lan tỏa giá trị Tết Việt từ những hoạt động văn hóa học đường

Thứ ba, 10/02/2026 10:57
Sắc xuân đang rực rỡ trong khuôn viên nhiều trường học tại Đà Nẵng. Những ngày giáp Tết, thay cho không khí học tập quen thuộc là hình ảnh cờ hoa, câu đối đỏ, những gian hàng truyền thống và tiếng cười rộn rã của học sinh. Thông qua các chương trình văn nghệ và trải nghiệm văn hóa dân gian, không gian học đường không chỉ rộn ràng sắc xuân mà còn trở thành nơi nuôi dưỡng, lan tỏa

Nhớ cụ Đặng Minh Phương, người làm báo đi qua một thế kỷ

Thứ ba, 10/02/2026 10:42
Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều Hà Nội năm 2014 ấy. Trời cuối thu, nắng đã dịu, gió heo may thổi qua những hàng cây khiến lá bàng ngoài phố xào xạc như tiếng thời gian đang lật giở từng trang ký ức cũ. Có dịp ra Hà Nội tôi tìm đến căn nhà nhỏ của khu tập thể Báo Nhân Dân gần Đài truyền hình Hà Nội ở khu Giảng Võ của cụ Đặng Minh Phương

2.000 chiếc bánh chưng xanh, "Mang Tết về nhà"

Thứ ba, 10/02/2026 09:12
Lễ hội Bánh chưng với chủ đề "Gói bánh chưng xanh - Tự hào mang Tết về nhà" diễn ra tại Yasaka Saigon Nha Trang  ngày 9-2 (nhằm 22 tháng Chạp âm lịch), thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài nước tham gia.

Chợ quê nơi lưu giữ hồn văn hóa của người Việt

Thứ ba, 10/02/2026 08:22
Khi đời sống kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở mỗi vùng quê xứ Quảng nói riêng và trên đất nước Việt Nam nói chung với tốc độ ngày càng nhanh. Tuy nhiên, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, chợ quê là nơi lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm chất quê, hồn Việt. Chợ không chỉ đơn thuần chỉ là nơi

Hơn 200 du khách quốc tế thi gói bánh chưng, ăn Tết Việt Bính Ngọ 2026

Thứ hai, 09/02/2026 08:45
Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 8-2, Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026 đã được tổ chức tại The Cliff Resort & Residencses (phường Mũi Né, Lâm Đồng) dành cho khách du lịch đang lưu trú và nghỉ dưỡng tại khu vực ven biển của tỉnh Lâm Đồng.

Giữ lửa mứt gừng “tiến vua” Kim Long

Thứ hai, 09/02/2026 08:45
Những ngày cận Tết, đi dọc phường Kim Long, không khó để nhận ra nhà nào đang làm mứt gừng. Nhưng nếu hỏi ai còn giữ được hương vị mứt gừng Kim Long đúng nghĩa (cay nồng vừa đủ, ngọt thanh, vàng óng tự nhiên) nhiều người sẽ chỉ về căn nhà nhỏ bên sông Hương của ông Nguyễn Văn Nhân, người đã hơn 30 năm gắn bó với nghề mứt gừng truyền thống.