Cháy... kho rơm

Thứ năm, 08/02/2018 10:46

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa.

1 giờ ngày 7-2, tại nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (1981, trú TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, Bình Định), người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ kho chứa rơm ngay trong sân nhà nên vội hô hoán và báo cho cơ quan phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo, Phòng CSPCCC số 4 tỉnh Bình Định điều động 2 xe chữa cháy và gần 20 CBCS đến hiện trường cùng lực lượng dân quân địa phương và người dân chữa cháy. Do lượng rơm quá nhiều, ngọn lửa bốc lên cao, khói bụi bao trùm cả ngôi nhà nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau 3 giờ đồng hồ tích cực cứu chữa, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, gia đình anh Hạ làm nghề mua bán trứng vịt. Thời điểm xảy ra cháy, anh Hạ đi làm ăn xa, vợ anh đang sinh tại nhà mẹ ở gần đó nên nhà đóng cửa. Toàn bộ khu vực phía trước nhà, gia đình sử dụng chứa rơm khô để lót trứng.

Hoài Nam