“Bóng hồng” chốn thương trường
(Cadn.com.vn) - Trẻ trung, hiện đại và thành đạt trên thương trường, Nguyễn Thị Cẩm Vân (1976), Giám đốc Cty TNHH Vật liệu Xây dựng Đông Nguyên là nữ doanh nhân duy nhất xuất hiện trên bục vinh danh trong đêm hội tôn vinh gương điển hình xuất sắc “Thanh niên sống đẹp TP Đà Nẵng 2010”. Nhưng với chị, hạnh phúc lớn nhất không phải là sự giàu có, mà đến từ một tâm hồn biết sống, biết sẻ chia, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
“Bóng hồng” ngành xây dựng
Tốt nghiệp Kiến trúc năm 1999, nhưng chị lại chọn một lối đi riêng là nhảy vào lĩnh vực kinh doanh ngành vật liệu xây dựng với sản phẩm gạch đá trang trí và xây dựng Roma stone. Chị kể: “Trong một lần sang Pháp, tôi thực sự bị mê hoặc khi tận mắt nhìn thấy những công trình, tòa nhà đẹp lộng lẫy, sang trọng được thiết kế, ốp tường bằng loại gạch chế tác có kiểu dáng hết sức đẹp, lạ mắt mang tên Rome stone với phong cách Châu Âu cổ điển và phong cách Rome (Italia).
Tôi mang viên gạch về nhà với ý tưởng mở cơ sở sản xuất gạch xây dựng mới này để cung cấp cho thị trường xuất khẩu và trong nước. Mang dự án đến thuyết phục, được đối tác đồng ý hỗ trợ vốn, tôi quyết định đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, xây một bức tường mẫu, mọi người mới thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp mà loại vật liệu mới này tạo ra. Từ đây, sản phẩm gạch
Bước đầu thành công với dự án của mình, lại nhận thấy mảnh đất Đà Nẵng đầy tiềm năng, lợi thế để phát triển, năm 2004, chị quyết định dời cơ sở sản xuất từ tỉnh Bình Dương vào đầu tư tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng với số vốn ban đầu lên đến 10 triệu USD (số vốn đầu tư tăng lên rất cao sau nhiều lần Cty mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị mới). Sau 5 năm hoạt động, Cty Đông Nguyên đã trở thành DN duy nhất tại Việt
Sản phẩm gạch mang thương hiệu Roma stone đã có chỗ đứng vững chắc, đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế và trong nước. 98% số lượng sản phẩm Cty sản xuất ra được xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, Đài Loan và 2% lượng gạch còn lại được bán cho thị trường trong nước, mà cụ thể là cho các đối tác tại TP Đà Nẵng như: Casino Crowne (Khu nghỉ dưỡng Silver Shores Hoàng Đạt), nhà mẫu Vũ Châu Long, các khu resort ven biển.
Đến nay, Cty do chị quản lý trực tiếp tạo việc làm cho hơn 300 CBCNV với thu nhập ổn định ở mức 4 triệu đồng/tháng/người, đóng góp hàng trăm triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, cũng như tham gia nhiều hoạt động từ thiện-xã hội khác như: xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, bảo trợ chăm sóc trẻ em mồ côi, trao học bổng cho HSSV nghèo hiếu học. Đặc biệt, thương hiệu gạch đá trang trí và xây dựng Rome stone còn được khách hàng tín nhiệm, bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền và đoạt giải thưởng Cúp vàng sản phẩm ưu việt hội nhập WTO năm 2009. Bản thân chị cũng vinh dự được gia nhập “ngôi nhà chung” Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng năm 2009, CLB Doanh nhân nữ đầu năm 2010...
Sản phẩm gạch Roma stone đoạt giải thưởng Cúp vàng hội nhập WTO năm 2009.
Hạnh phúc là sẻ chia

Theo chị, hạnh phúc lớn nhất không phải là sự giàu có, mà chính là được sống, làm việc trong một môi trường tốt để có một tâm hồn biết sống, biết hành động sẻ chia với mọi người, cộng đồng xã hội. Chính những lần tham gia cùng các hội viên Hội Doanh nhân trẻ, CLB Doanh nhân nữ thành phố tham gia cứu trợ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ, người nghèo ở các vùng miền khó khăn đã giúp chị học hỏi, trưởng thành, biết sống và sống có trách nhiệm hơn. Bao lần chị cùng các thành viên khác đi đến tận nơi để xem xét, tìm hiểu về những trường hợp khó khăn, bệnh tật để giúp đỡ, hỗ trợ.
Chị say sưa kể về kỷ niệm chuyến đi trao quà cho đồng bào dân tộc Cơ Tu mới đây tại huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) hay câu chuyện thương tâm của hai đứa trẻ mồ côi người Cơ Tu đăng trên Báo Công an TP Đà Nẵng, chị và các hội viên khác đã tìm đến hỗ trợ hai em, trở thành những người mẹ đỡ đầu và đứng ra tổ chức vận động Trung tâm Hoa Mai nhận nuôi dưỡng, cho ăn học đến nơi đến chốn. “Đến, chia sẻ bớt một phần khó khăn với những người nghèo, có hoàn cảnh thương tâm cũng chính là giúp đỡ, thêm hành trang quý cho chính mình. Tận mắt nhìn thấy, hiểu thấu ước mơ đơn sơ có một chiếc áo đủ ấm trong mùa đông, ngày ăn ba bữa cơm... tôi mới nhận ra những khó khăn trong kinh doanh, trong cuộc sống của mình quá sức nhỏ bé, đơn giản để tìm cách vượt qua”-chị tâm sự.
Nhắc đến chuyện “bóng hồng” phải dấn thân trên chốn thương trường, chị không ngần ngại chia sẻ: “Phụ nữ làm kinh doanh chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn thách thức hơn nhiều lần so với nam giới bởi họ vừa phải chấp nhận bon chen, cạnh tranh sòng phẳng trên thương trường, lại vừa phải hoàn thành thiên chức của một người vợ, người mẹ, dâu con trong gia đình. Không như nam giới, gần như mọi DN nữ đều không thể đêm hôm khuya khoắt gặp gỡ, ký kết hợp đồng với đối tác bên bàn nhậu. Ngay trong chuyện làm ăn, tâm lý e dè, không thực sự tin tưởng vào khả năng, tiềm lực của nữ doanh nhân cũng là chuyện không phải hiếm”.
Chị đơn cử như ở Cty chị quản lý, trong số 300 công nhân đang làm việc thì có đến 270 người là nam giới, thanh niên. Làm sao để một phụ nữ trẻ như chị quản lý, đưa họ vào khuôn khổ, tác phong công nghiệp là chuyện không dễ dàng chút nào. “May mắn là tôi được “hậu phương” (chồng con, gia đình-P.V) ủng hộ hoàn toàn để yên tâm lo việc kinh doanh, phát triển DN. Nếu thành phố nhỏ nhắn, xinh đẹp bên sông Hàn này cho tôi tình yêu, môi trường để học hỏi, trưởng thành, thì gia đình lại là bệ phóng quan trọng nhất giúp tôi tìm đến thành công, hạnh phúc”-chị đúc kết.
Quang Sang







