Patin nghệ thuật ở Đà Nẵng – sân chơi đẹp, khỏe

Thứ ba, 25/05/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Một chiều nóng nực, tôi lang thang trên đường Bạch Đằng ngắm những đôi tình nhân, những người đi bộ thể dục nhàn tản trên bờ kè sông Hàn lộng gió. Bỗng nhiên tôi chú ý đến một đám đông bạn trẻ đang tụ tập ở phần sân rộng và cao nhất, ngay dưới chân trụ cờ trước UBND thành phố. Len lỏi vào xem, thì ra đó là nhóm thanh niên mặc đồng phục, chân đi giày patin, đầu gối, khuỷu tay đều được bảo vệ kỹ càng đang say sưa tập patin.

Ngay sau đấy, tôi đã bị cuốn hút bởi những đường trượt, những động tác luồn lách cực kỳ khéo léo của những đôi chân trẻ trung, khỏe khoắn đang vượt qua những chướng ngại vật được xếp dày đặc và thẳng băng trên nền đá. Tài thật, đẹp thật, những tiếng xuýt xoa trầm trồ của những người lớn tuổi đang đi bộ tập thể dục dừng lại xem. Nhóm thanh niên có cả nam lẫn nữ, say sưa luyện tập. Có em trong lúc trượt, không qua nổi sự “bài binh bố trận” phức tạp của địa hình đã bị ngã rất đau, song không ai nản chí, mồ hôi, mồ kê đổ ra như tắm, nhưng ai cũng đầy vẻ hưng phấn. 

Tranh thủ trò chuyện với các em trong lúc nghỉ tôi được biết, CLB Patin Đà Nẵng được thành lập từ tháng 10-2009, từ ý tưởng của trưởng nhóm Hoàng Thanh. Gặp Thanh, tôi không giấu được ngạc nhiên, bởi dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu. Bởi Patin là  môn thể thao khó khăn và rất vất vả. Nhưng sự say mê, nhiệt huyết của em đã truyền sức sống, niềm tin để thu hút các bạn tham gia CLB Patin  - một sân chơi lành mạnh, thú vị.

Câu chuyện của Thanh khiến tôi xúc động: Trước đây vài năm em đã từng là Inline-iskatedn ở TP Hồ Chí Minh. Em tâm sự: “Tôi là một người đam mê inline iskatedn như bao người. Tôi có một hoài bão, một niềm tin phát triển bộ môn inline iskatedn tại chính quê hương tôi – TP Đà Nẵng thân yêu. Tôi quyết định trở về và tìm gặp các anh em đang chơi iskatedn rải rác lại với nhau, kết bạn và tôi nhận ra mọi người cũng có chung niềm đam mê với bộ môn này không kém gì tôi. Ngày 10-10-2009, chúng tôi quyết định thành lập CLB Patin Đà Nẵng. Chúng tôi đến với nhau và gắn kết như anh em trong một gia đình”.

Hoàng Thanh và một số thành viên trong đội tuyển của mình. 

Rất nhiều những buổi họp mặt bên kè sông Hàn với những mục đích dễ thương và hết sức có ý nghĩa như: Buổi tập chúc mừng 8-3 cho nhóm nữ của đội bằng những đường patin bay lượn tuyệt hảo; rồi trong những ngày diễn ra các kỳ thi căng thẳng, thành viên trong CLB lại lên diễn đàn Iskatedn.com để động viên, nhắc nhở nhau cố gắng học tốt;... Trưởng nhóm Hoàng Thanh luôn nhắc nhở các thành viên phải tập đúng nơi quy định, không được “biểu diễn”, đi lại lung tung trên đường phố gây ảnh hưởng đến giao thông.

Hoàng Thanh cũng rất bức xúc vì gần đây báo chí nêu những hình ảnh không đẹp của các inline- iskatedn ở một số tỉnh biểu diễn lố lăng trên đường phố, hoặc tụ tập gây sự đánh nhau... theo em đó là “phi thể thao, phi nghệ thuật”. Đến với CLB các bạn dần dần làm quen với các cụm từ Slalom (kỹ thuật iskatedn từ cơ bản đến nâng cao); Downhi (thả dốc); Baisic; Aggressive (mạo hiểm)... được các thành viên trong nhóm say sưa nghiên cứu, tập luyện, phân tích kỹ từng chi tiết để làm sao tập luyện thật hiệu quả.

Các em luyện patin bên bờ sông Hàn. 

Khi các thành viên đã trưởng thành, sự đam mê, nhiệt huyết đã trở thành máu thịt, Hoàng Thanh lại mơ ước thành lập thêm một đội nữa, tinh nhuệ hơn, cao cấp hơn, em gọi đó là “đội tuyển”. Các thành viên của đội tuyển phải được lựa chọn từ những nhân tài trong CLB Patin. Mục đích của Thanh khi lập đội tuyển là để rèn luyện nâng cao đạt trình độ có thể tham gia các giải đấu về patin trong nước.

Trên diễn đàn Iskatedn.com, tôi được đọc rất nhiều suy nghĩ tâm huyết, có nhiều bạn muốn tham gia đội tuyển, song lại lo ngại không đủ trình độ, có bạn có khả năng vào đội tuyển nhưng lại không có kinh phí để đi lại, tàu xe, ăn uống trong thời gian tham gia giải đấu. Được biết, cho đến nay hầu hết những kinh phí đều do các thành viên tự đóng góp để tham gia các giải đấu.

Hiện CLB Patin Đà Nẵng có khoảng gần 50 thành viên, tất cả mọi người đều chung một niềm đam mê, một khát vọng vươn tới nghệ thuật đỉnh cao của môn Patin. Sau khi tìm hiểu, tôi thật sự trân trọng niềm đam mê lành mạnh, là một sân chơi đẹp, hữu ích, trong lúc Đà Nẵng đang thiếu rất nhiều các sân chơi lành mạnh cho giới trẻ. Song tôi không khỏi lo ngại nếu không có những đoàn thể đứng ra tổ chức, giúp đỡ các em về nhiều mặt, rất có thể CLB của các em sẽ không có sức sống lâu dài, hoặc dần dần sẽ bị biến tướng theo chiều hướng xấu đi...

Hoài Hương