Thông tin mới nhất về vụ “Hiếp, giết cô gái giữa đồng”: Xuống tay tàn ác vì yêu đơn phương

Thứ ba, 16/09/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, sau khi phát hiện thi thể cô gái bị sát hại dã man chôn vùi trên cánh đồng trống, xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã lập tức chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH phối hợp với các phòng nghiệp vụ, CAH Thăng Bình khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.

Và chỉ trong 10 tiếng đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, CQĐT đã làm rõ được hung thủ. từ đây, hung thủ khai nhận nguyên nhân gây án.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi khen thưởng cho đại diện lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam.

* Chiều 15-9, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam chúc mừng và thưởng nóng CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH cùng CAH Thăng Bình về việc phá thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Đại tá Nguyễn Viết Lợi tin tưởng, với thành tích đạt được, lực lượng CA hai đơn vị sẽ tiếp tục lập các chiến công trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

T.T

Đêm định mệnh của cô gái trẻ

Đau đớn trước cái chết của con gái, mẹ nạn nhân là bà Lê Thị Hải (1970, trú tổ 5, thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý, H. Thăng Bình) nghẹn ngào cho biết: Sau khi đi làm ở Cty về, 18 giờ ngày 10-9, Nguyễn Thị Tuyết (1994) xin phép cha mẹ đi chơi cùng người yêu là Trần Hữu Lâm (1994, trú thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, H. Thăng Bình) và một số bạn cùng Cty.

Đến khuya, không thấy Tuyết về nhà, ai nấy đều sốt ruột bởi Tuyết chưa bao giờ đi chơi về muộn. Gia đình điện thoại cho Tuyết thì thuê bao không liên lạc được, gọi cho Lâm thì Lâm không bắt máy và gọi cho các bạn bè của Tuyết thì không ai biết Tuyết ở đâu. Sáng sớm hôm sau, Lâm liên lạc lại với gia đình Tuyết và cho biết không rõ cô đi đâu nên mọi người chia nhau tìm kiếm với hy vọng Tuyết ghé chơi đâu đó. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bất thành, gia đình bà Hải đã đến CAH Thăng Bình trình báo về sự mất tích đáng ngờ của con gái...

Sau 4 ngày tìm kiếm trong vô vọng, 18 giờ ngày 13-9, gia đình bà Hải nhận được tin có người nhìn thấy một chiếc xe máy nằm dưới suối cách nhà bà khoảng 1km. Khi đến nơi, gia đình xác định đó chính là chiếc xe máy Sirius BKS 92H1-22422 mà Tuyết đã sử dụng tối 10-9. Thông tin này lập tức được báo lên cơ quan chức năng và CAH Thăng Bình vào cuộc phong tỏa hiện trường có chiếc xe máy để phục vụ công tác điều tra...

Sau khi phát hiện chiếc xe máy, gia đình bà Hải và các ngành chức năng nghĩ đến khả năng xấu nhất xảy ra với Tuyết nên chia nhau tìm kiếm. Họ khoanh vùng xung quanh con suối để lần tìm. Đến 7 giờ ngày 14-9, mọi người phát hiện ở khu vực cách vị trí chiếc xe máy khoảng 600m có mùi hôi thối bất thường. Rà soát xung quanh, họ nhìn thấy một bàn tay người giơ lên khỏi đám bèo, vị trí cách đường đi khoảng 50m.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nữ, nằm sấp dọc theo con mương nước nhỏ, được lấp sơ sài bằng một lớp đất mỏng và bèo lục bình phủ lên trên. Quần nạn nhân bị tụt xuống đến mắt cá chân, áo bị kéo ngược lên phía trên, hai tay bị buộc quặt ra sau cổ bằng áo nịt ngực và áo của chính nạn nhân.

Trên thi thể còn có nhiều vết thương trông như bị dao đâm chém. Đùi và hông tím bầm, mặt bị đánh bởi vật tày, cứng gây dập nát. Đặc biệt, tài sản như tiền, ĐTDĐ của nạn nhân vẫn còn. Gần hiện trường còn có chiếc mũ bảo hiểm dính nhiều máu. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nạn nhân đã chết cách đây khoảng 4 ngày, đang trong giai đoạn phân hủy. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định chính là chị Nguyễn Thị Tuyết.

Theo quan sát, khu vực phát hiện thi thể chị Tuyết là cánh đồng vắng, nằm bên trục đường chính nối thôn Quý Mỹ với QL1A. Đoạn đường này dài hơn 2km nhưng chỉ có một xóm nhỏ là làng thanh niên lập nghiệp Tứ Chánh nằm ở giữa, còn lại toàn bộ là đồng trống, không đèn điện. Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH phối hợp với các phòng nghiệp vụ, CAH Thăng Bình khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ. Theo đó, những TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm đã được tung vào cuộc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi. 

Hung thủ là kẻ “thầm yêu trộm nhớ”

Có mặt tại nơi tìm thấy thi thể của người yêu, anh Trần Hữu Lâm đau buồn tâm sự: Lâm làm cùng Cty may với Tuyết ở khu công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (H. Thăng Bình). Chiều 10-9, tổ của anh Lâm rủ nhau liên hoan nên Lâm mời Tuyết đi cùng. Cả nhóm hơn 10 người đến một quán lẩu ở xã Bình Đào (H. Thăng Bình) để ăn tối rồi đi hát karaoke. Sau đó Lâm chở Tuyết về nhà mình chơi một lát rồi Tuyết trở về.

Sau khi Tuyết về, Lâm lên giường ngủ thiếp đi. Giữa khuya, Lâm có nghe chuông điện thoại, nhưng do quá mệt nên anh không nghe máy. Sáng tỉnh dậy, thấy trong máy có nhiều cuộc gọi nhỡ của anh trai Tuyết, Lâm gọi lại thì mới biết đêm qua Tuyết không về nhà liền cùng gia đình đi tìm... “Cũng tại mình, nếu hôm đó mình đưa Tuyết về đến nhà thì đã không xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Mình cảm thấy ân hận quá” - Lâm ngậm ngùi.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT nhận định đây là vụ án giết người vì mâu thuẫn cá nhân. Có khả năng nạn nhân còn bị xâm hại tình dục trước hoặc sau khi chết. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ giấu xe máy rồi chôn xác để bịt đầu mối. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân và rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn, trưa 14-9, CQĐT đã triệu tập nghi can Lê Văn Phúc (1991, trú TT Hà Lam, H. Thăng Bình) để làm rõ một số nghi vấn. Phúc là đối tượng không nghề nghiệp, lang thang, thường xuyên nhậu nhẹt và có biểu hiện sử dụng ma túy.

Hung thủ Lê Văn Phúc

Tại cơ quan CA, lúc đầu Phúc khai báo quanh co cho rằng mình không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được và lập luận sắc bén của các ĐTV, đến 18 giờ cùng ngày, Phúc đã khóc và thừa nhận hành vi tội lỗi do mình gây ra. Y khai rằng mình yêu Tuyết mà không được đáp lại.

Có lần Tuyết mắng chửi Phúc trước mặt nhiều người nên y sinh ra thù tức muốn sát hại chị. Tối 10-9, biết Tuyết sẽ đi về nhà qua đoạn đường trên nên y chuẩn bị sẵn chiếc rựa đón đường. Đến 22 giờ cùng ngày, khi thấy Tuyết xuất hiện, y nhào ra khống chế rồi xuống tay tàn nhẫn với nạn nhân...

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, qua đấu tranh, Lê Văn Phúc khai nhận chỉ một mình thực hiện tội ác. Bên cạnh đó, tại hiện trường cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, tuy nhiên qua đấu tranh Phúc chỉ thừa nhận hành vi giết Tuyết chứ không thừa nhận thực hiện hành vi hiếp dâm, y cho rằng chỉ tò mò, cởi quần áo nạn nhân ra... xem. “Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác định xem có hay không việc nạn nhân bị cưỡng hiếp và tiếp tục điều tra” - Đại tá Nghiệp cho biết thêm.

Trần Tân