Trại tạm giam Hòa Sơn – Đà Nẵng: Rạo rực trước ngày Đặc xá
(Cadn.com.vn) - Nhân dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, trên cả nước có khoảng 5 nghìn phạm nhân được xét Đặc xá trước thời hạn, trong đó, Trại tạm giam Hòa Sơn (CATP Đà Nẵng) có 15 phạm nhân được xét Đặc xá.
Đến Trại tạm giam Hòa Sơn trong những ngày cuối tháng 8 này, ai cũng sẽ nhận thấy tràn ngập một không khí rạo rực, chờ đợi ngày đoàn tụ của các phạm nhân. Từ những người được đặc xá cho đến những người còn phải chịu án tù, gương mặt ai cũng toát lên niềm hy vọng. Người vui mừng không tả vì được ra tù trước thời hạn, người ở lại nén nỗi buồn vào lòng để chia vui cùng bạn tù... Hôm nay của người này chính là tương lai của người kia, họ biết vậy và nỗ lực phấn đấu cải tạo để có thể sớm trở về với gia đình.
Phạm nhân Lê Văn Thành (32 tuổi, trú Phú Thọ, Quế Sơn, tỉnh Quảng
![]() |
|
Sự quan tâm giúp đỡ của các quản giáo là nguồn động viên lớn |
Trong số 15 phạm nhân được xét đặc xá đợt này, có một phạm nhân nữ duy nhất. Gặp tôi, cô òa khóc. Còn trẻ, chưa đầy 20 tuổi nhưng cô phải ngồi tù vì gây tai nạn giao thông. Có lẽ trong suốt 10 tháng trong trại, phạm nhân tên Ông Thị Tâm (19 tuổi, trú Q. Cẩm Lệ) này đã khóc hết nước mắt. Một cô gái trẻ, năng động, lẽ ra thế giới của cô tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè nhưng chỉ vì phút bất cẩn, cô đã phải trả giá bằng một năm tù giam. Đôi mắt của Tâm sưng húp vì khóc nhiều. Khi gặp tôi, Tâm nói trong nghẹn ngào: “Em đã phấn đấu tốt, nay được ra tù trước thời hạn, em rất mừng. Mong rằng, hàng xóm, cộng đồng đừng xa lánh em vì em đã từng ở tù”.
Thượng tá Trần Thanh Thảo – Giám thị Trại tạm giam Hòa Sơn cho biết: “Phạm nhân không hẳn là người xấu cả, có người phạm tội do lười biếng lao động, nhưng có nhiều người phạm tội do bức xúc bắt nguồn từ một nguyên nhân nào đó trong cuộc sống hằng ngày, cũng có người do làm ăn thua lỗ mà dẫn đến phạm tội... Nói chung, trong con người của họ luôn có phần thiện, nếu chúng ta biết cách khơi dậy tính thiện đó, họ sẽ trở thành một người có ích. Mỗi đợt Đặc xá, thấy phạm nhân trong trại được ra tù trước thời hạn, mỗi cán bộ ở đây đều vui mừng. Mừng vì một con người đã cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải. Mừng vì cán bộ của mình có cách quản giáo, biết chia sẻ, động viên phạm nhân, không xa lánh họ, cảm hóa, giáo dục giúp họ sớm giác ngộ...”.
![]() |
|
Phạm nhân trước ngày đặc xá. |
Không vui sao được khi ở đây, từ Ban Giám thị đến mỗi CBCS đều không quản ngày đêm, gần gũi với từng người, tìm hiểu hàng trăm nguyên nhân, hoàn cảnh, tâm lý của phạm nhân để cải tạo một con người từng gây ra lỗi lầm, lắm mặc cảm... tìm lại niềm tin, hy vọng ở cuộc sống để phục thiện. Sự vất vả ấy đã được ghi nhận trong mỗi đợt đặc xá, đi vào sáng tác như lời một ca khúc mà nhạc sĩ Phương Tài đã cảm nhận trong một lần đến thăm Trại tạm giam Hòa Sơn: “Mái tóc pha sương vì thời gian trăn trở, anh quản bao con người lầm lỗi vào đây, hướng họ làm người lương thiện ngày mai...”.
Với sự tận tình của các quản giáo, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban giám thị, nhiều năm liền Trại tạm giam Hòa Sơn không xảy ra hiện tượng phạm nhân bỏ trốn, quấy rối... hầu hết đều cải tạo tốt để sớm được tha tù trước thời hạn, trở về đoàn tụ với gia đình, tu chí làm ăn.
Tiếp xúc với một nữ quản giáo, thượng sĩ Lê Thị Hải Quỳnh, tôi thấy chị nở nụ cười hạnh phúc khi trong tổ phạm nhân nữ do chị quản giáo có người được đặc xá trong dịp này. Chị tâm sự: “Mình vui lắm, nhọc nhằn bao ngày đêm để giúp đỡ họ, mong muốn họ trở về làm người lương thiện. Vì vậy, khi họ có danh sách trong ngày đặc xá, niềm vui của những người quản giáo như chúng tôi thật không thể nào tả xiết...”.
Mường tượng đến thời điểm những người mẹ, người vợ, em bé... trong giây phút đầu tiên chào đón con, chồng, bố, mẹ trở về sau bao năm xa cách, chờ đợi, dù từng chấp bút viết không biết bao nhiêu bài dạng này, lòng tôi không thể nào kìm nén nỗi xôn xao, trào động...
Bùi Ngọc






