Tiếng nói người trong cuộc

Thứ hai, 03/12/2007 00:00

Tiếng nói người trong cuộc

 

Những bài liên quan:

>>> Một quá khứ tội lỗi và bi thảm

>>> Nhóm phản động "Việt Tân" đã làm gì trước khi bị bắt? 

>>> Tiếng nói của người trong cuộc

 

(Cadn.com.vn) - Ngồi trước mặt chúng tôi là người đàn ông có tên Đào Bá Kế, tức Trần Quang Đô, một phạm nhân đang thụ án tại Trại giam V26 (Bộ CA) vì tội phản bội Tổ quốc. Trò chuyện với chúng tôi, Đào Bá Kế đã thừa nhận tội lỗi của mình.

Sinh năm 1952, tại Cần Thơ, nguyên là thiếu úy dưới chế độ ngụy Sài Gòn, sau giải phóng, Đào Bá Kế được đưa đi cải tạo, nhưng vẫn không chịu hoàn lương. Tháng 3-1983, Kế vượt biên sang Thái Lan, ở trại Xi-khưu. Tháng 6-1984, Kế tự nguyện tham gia “Việt Tân”, được nhồi nhét mớ lý luận chính trị sặc mùi phản động và huấn luyện quân sự.

Nhờ có lý lịch “sạch” và cái bằng tú tài, Kế nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của Hoàng Cơ Minh (đã bị tiêu diệt ngày 28-8-1987 trong lần xâm nhập về Việt Nam), được bổ nhiệm làm Quyết đoàn trưởng trực tiếp bồi dưỡng chính trị, huấn luyện quân sự cho đám quân ô hợp thuộc tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Vóc dáng nhỏ nhắn với giọng nói nhỏ nhẹ của Kế khiến cho những người từng gặp không thể ngờ đây là người đã ra lệnh hành quyết những thuộc hạ cả gan đào tẩu khi còn ở “căn cứ kháng chiến” tại vùng rừng núi U-đon (Thái Lan).

Đồng bọn Đào Bá Kế ở chiến dịch "Đông Tiến 3" trong phiên xét xử tháng 10 -1992

 

Kế từng chỉ huy chiến dịch “Đông Tiến 3” tổ chức vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước nhằm xâm nhập các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam - Đà Nẵng, Gia Lai - Kon Tum xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng xuống đồng bằng sông Cửu Long, tiến hành hoạt động khủng bố, cướp chính quyền. Để rồi khi âm mưu bại lộ và bị bắt vào cuối tháng 8-1989 trên đường xâm nhập Việt Nam qua Lào, hắn đã phải trả giá bằng án tù chung thân (tuyên ngày 13-10-1990).

Theo thượng tá Trịnh Thường Xuyên, Phó Giám thị Trại giam Nam Hà: Khi mới về trại, Đào Bá Kế vẫn chưa nhận thức rõ tội lỗi, cải tạo thường xuyên xếp loại trung bình kém. Qua một quá trình giáo dục, học tập về chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước với sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cán bộ quản giáo, đặc biệt là tác động của những thông tin về đất nước đổi mới, phát triển, Kế đã chuyển biến tích cực, nhiều năm liền xếp loại cải tạo khá, do đó được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm.

Nhớ về quãng thời gian ở rừng, chịu cảnh thiếu thốn, Kế cho rằng mình đã nhẹ dạ và bị lợi dụng làm công cụ tay sai cho quan thầy. Kế cho biết: Trong khi Kế và thuộc hạ ém sâu trong rừng rú, ngày đêm thục luyện các tư thế bắn đạn thật, ném lựu đạn, cách sử dụng thuốc nổ và học việc tiến hành bắt cóc những nhân vật quan trọng trong chính quyền Việt Nam, chuẩn bị cho “ngày về” thì có kẻ nhân danh “quốc gia” như Phạm Văn Liễu, Nguyễn Kim lại an nhàn nơi phồn hoa đô hội tổ chức đàn đúm, hội họp và vơ vét tiền của các tổ chức nước ngoài tài trợ. “Tôi rất bức xúc khi biết mình cầm súng để một số người hưởng lợi, nhưng cũng đành phải cam chịu”, Đào Bá Kế bày tỏ.

Chỉ còn khoảng 2 năm nữa là Đào Bá Kế được sum họp cùng gia đình. “Tôi đang mong đợi ngày đó. Tôi biết qua những lá thư, chị tôi ( bà Đào Thị Nguyệt Ánh, 67 tuổi, ở Ninh Kiều, An Hội, Cần Thơ) cũng muốn tôi nỗ lực cải tạo để sớm trở về”, Kế tâm sự. “Nhưng có lẽ tôi chẳng thể có mặt trên cõi đời này nữa nếu năm 2005 trong cơn đau ruột thừa không được nhân viên y tế Trại giam Nam Hà cấp cứu kịp thời và các bác sĩ Bệnh viện Phủ Lý chăm sóc tận tình”. Như để tiếp tục mạch suy nghĩ, Kế cho biết thêm: Được cán bộ phân tích, được đọc báo, được xem tivi, được thấy sự đi lên của đất nước, Kế đã thấy việc mình làm trước kia là sai trái. “Vì thấy mình sai, tôi đã cúi đầu cải tạo”.... Kế cũng hứa khi được trở về với cuộc sống thường nhật nếu có ai đó rủ rê sẽ kiên quyết từ chối và nói với họ rằng hãy chấm dứt các hoạt động chống phá Nhà nước.

Chúng tôi không nghi ngờ lời nói của Đào Bá Kế. Bởi những trải nghiệm già nửa cuộc đời với bao thăng trầm, biến cố đã khiến người đàn ông này trở nên điềm tĩnh và dường như, mỗi lời nói với chúng tôi đều được cân nhắc rất kỹ, từng từ, từng từ rành rọt, chậm rãi và chắc chắn. Tuy nhiên, trong khi những người đã từng tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân” như Kế quyết tâm hối cải để hoàn lương thì vẫn có kẻ “ngựa quen đường cũ”, điên cuồng chống phá Nhà nước Việt Nam. Không chỉ tuyên truyền vu cáo chống Nhà nước, móc nối xây dựng “ngọn cờ” trong nước, “Việt Tân” còn tìm cách đưa “hàng nóng” vào Việt Nam nhằm khủng bố, phá rối an ninh, gây mất ổn định chính trị, như Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Quốc Quân, Lương Ngọc Bang... Hết “Đông Tiến 1”, “Đông Tiến 2”, “Việt Tân” lại tổ chức “Đông Tiến 3” và gần đây nhất là “Đông Tiến 07”, nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ và thế trận an ninh nhân dân, cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện, kịp thời đập tan âm mưu đen tối của chúng.

Không pháp luật nước nào dung tha cho những kẻ khủng bố. Nhưng Nhà nước ta cũng sẵn sàng khoan dung, độ lượng đối những người biết nhận ra lầm lỗi, quyết tâm hối cải để hoàn lương như Đào Bá Kế. Từ trại giam sắp mãn hạn tù, Đào Bá Kế, một kẻ đã tham gia tổ chức khủng bố mang tên “Việt Tân” thấm thía nhắn nhủ: Không có lý do gì để cản trở con đường đi lên của đất nước. Những kẻ rắp tâm chống phá Nhà nước nhất định sẽ thất bại.

Hà Ngọc