Tên trộm kỳ cục
(Cadn.com.vn) - Sau khi “đột vòm” chôm được kha khá tài sản, đáng lẽ ra phải cao chạy xa bay, tìm nơi ẩn náu thật kín đáo để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng, đằng này Trần Đình Tài (1991, trú khối 1, TT Tân Lạc, H. Quỳ Châu, Nghệ An) lại làm điều ngược lại.
Hôm đó, tối 12-7, sau khi chọn được “giờ lành”, Tài xuất phát từ TT Tân Lạc xuôi theo QL48 xuống địa phận xóm 4, xã Diễn Yên, H. Diễn Châu, Nghệ An để... ăn sương. Sau vài tiếng “ngó nghiêng”, Tài thấy nhà anh Nguyễn Trung Thành là có thể đột nhập được nên chờ thời điểm thích hợp hành động. Đến rạng ngày 13-7, khi biết gia chủ đã say giấc nồng, Tài leo vào nhà cuỗm được một số tài sản gồm 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 4, 1 ĐTDĐ Samsung E130, 1 đồng hồ đeo tay và 1 chiếc ví da trong đó có toàn bộ giấy tờ tùy thân và 1 thẻ ATM.
![]() |
| Trần Đình Tài. |
Thoát khỏi hiện trường, Tài ngược lên TX Thái Hòa tự “thưởng”. Tuy nhiên, trước đống tài sản trên Tài thấy không mãn nguyện lắm, bởi trong thâm tâm y vẫn thích tiền mặt hơn. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tài lần mở danh bạ trong điện thoại và tìm được số máy của một người thân trong gia đình anh Thành. Ngay sau đó, một cuộc “thương lượng” giữa tên trộm và gia chủ diễn ra. Tài “thẳng thắn”: Tôi trộm được toàn bộ tài sản của ông. Giờ ông có muốn chuộc lại thì chuẩn bị 5,2 triệu đồng đưa lên đây. Ok nhé!”. Rất bất ngờ trước yêu cầu của tên trộm, anh Thành đồng ý, rồi bí mật đến Cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu trình báo sự việc. Kế hoạch bắt giữ tên trộm nhanh chóng được vạch ra. 10 giờ cùng ngày, Tài gọi điện cho anh Thành bảo mang 5,2 triệu đồng tới một quán cà-phê ở TX Thái Hòa để trao đổi. Khi tiền trao tay cũng là lúc các trinh sát ập vào bắt quả tang.
Tại cơ quan CA, chân dung tên trộm Trần Đình Tài nhanh chóng được làm rõ. Với một quá khứ dày đặc án, nhưng Tài vẫn như con ngựa bất kham, không chịu hoàn lương. Đầu năm 2010, Tài bị TAND H. Quỳ Châu tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tháng 7 ra tù thì đến tháng 11-2010 Tài lại tiếp tục bị TAND TP Vinh tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Chịu án 2 năm, đầu năm 2013 ra tù thì đến tháng 3-2013, Tài tiếp tục phạm tội “Trộm tài sản”, bị TAND Q. Thanh Xuân (Hà Nội) xử 10 tháng tù. Đầu năm 2014 ra tù, lang bạt khắp trong Nam ngoài Bắc một thời gian, Tài trở về quê và tiếp tục hành trình... đến với nhà tù.
X.S








