144 giờ truy tìm thủ phạm trộm 36 lượng vàng
(Cadn.com.vn) - Sau khi khua hơn 36 lượng vàng, thủ phạm đã “cao chạy xa bay” không để lại dấu vết. Một hành trình dài với 144 giờ của các trinh sát (TS) từ Gia Lai đi Bình Định, Phú Yên, TPHCM, Vũng Tàu..., cuối cùng, 3 đối tượng gây án đã bị bắt giữ cùng với hầu hết số tài sản đã được thu hồi.
36 lượng vàng bốc hơi
10 giờ 15 ngày 24-11, sau khi đi bán hàng về, chị Võ Thị Cúc (1967, trú 256-Nguyễn Viết Xuân, P. Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) mở cửa bước vào nhà thì hết sức hoảng loạn vì két sắt đựng tiền (loại 70kg) đã không còn nằm trong tủ tại phòng ngủ. Không còn cách nào, chị Cúc liền cấp báo cho CAP Hội Phú. Nhận tin, trung tá Đinh Viết Điểm - Phó CAP và đại úy Bùi Văn Thủy - CBHS cùng một số CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ trộm được nhìn thấy qua hiện trường để lại như sau: Cửa chính phía trước nhà 256-Nguyễn Viết Xuân vẫn khóa, cửa phòng ngủ của chị Cúc bị cạy, tủ quần áo và tủ đựng két sắt bị cạy phá.
Đối tượng lấy trộm đã khiêng két sắt xuống bậc thang cách phòng ngủ 2 gian. Vỏ két sắt bị đập phá vỡ bung, bên cạnh có một chiếc búa to và một cây sắt nhọn (cả hai đều của chủ nhà sử dụng). 2 cửa từ dưới bếp lên làm bằng sắt và gỗ cũng bị cạy vỡ. Trong nhà không bị lấy thứ gì ngoài 34 cây vàng 9999 và hơn 2 cây vàng làm đồ trang sức bọc ngoài một bì ni-lông để trên két sắt bị mất (tổng số tài sản khoảng 600 triệu đồng).
![]() |
|
Chị Võ Thị Cúc bên chiếc tủ đựng két sắt bị cạy. |
144 giờ truy tìm thủ phạm
Nhận thấy đây là một vụ trộm tài sản rất lớn, có thể nhiều đối tượng tham gia, hành vi liều lĩnh, táo bạo nên lãnh đạo CATP Pleiku đã bố trí khẩn cấp một lực lượng CSHS phối hợp với CAP Hội Phú điều tra. Trong lúc TS đang sàng lọc các đối tượng nghi vấn thì sáng 30-11, một nguồn tin quan trọng được báo cho CAP Hội Phú là tại nhà trọ của ông T.D.H (ở đường Ỷ Lan, P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định) có 3 thanh niên đến thuê trọ nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân. 3 thanh niên này chỉ đưa ra được một giấy phép lái xe có tên Võ Chí Công (ở 256-Nguyễn Viết Xuân).
Nhận thấy 3 thanh niên tuổi còn nhỏ nhưng tiêu tiền rất mạnh bạo và 3 cái ĐTDĐ giống nhau rất mới. Đặc biệt, nhìn cử chỉ, tác phong, ánh mắt của 3 đối tượng này chủ nhà cảm nhận bọn chúng là các đối tượng ăn chơi đàn đúm nên không cho thuê phòng ngủ và yêu cầu đi nơi khác. Nhận định rất có thể đây là các đối tượng gây án, không lâu sau khi nhận tin, trung tá Đinh Văn Ngưỡng - Đội trưởng Đội CSHS CATP Pleiku, trung tá Đinh Viết Điểm và đại úy Bùi Văn Thủy cùng một TS PC14 CA tỉnh Bình Định có mặt tại nhà trọ thì chủ nhà cho biết 3 đối tượng đã đi trước đó mấy tiếng đồng hồ. Không chịu bó tay, 4 TS quyết định hướng điều tra mới. Sau khi xác định 3 thanh niên trên đã thuê taxi từ Quy Nhơn đi vào TT Sông Cầu, Phú Yên, các TS quyết định đuổi theo.
Tuy nhiên đến nơi, các TS lại nắm được một nguồn tin: sau khi ăn chơi tại Sông Cầu, 3 thanh niên đã thuê taxi chạy ngược về Quy Nhơn. Để xác định chắc chắn hướng đi của các đối tượng, các TS phải rà soát lại để tìm các xe taxi đã đi từ Quy Nhơn vào Sông Cầu và Sông Cầu về Quy Nhơn trong chiều 30-11. Cuối cùng, các TS cũng xác định được xe taxi chở 3 thanh niên này rời Sông Cầu đi về hướng An Khê - Gia Lai vào lúc 16 giờ cùng ngày. Tổ công tác của CATP Pleiku và CA tỉnh Bình Định một mặt truy đuổi chiếc taxi chở 3 đối tượng nói trên, mặt khác liên lạc với trung tá Nguyễn Ngọc Sang - Đội trưởng Đội CSHS CATX An Khê. Thiếu tá Hoàng Trung Thông - Phó CATX An Khê cũng đã điều 7 CBCS tiến hành các bước công việc theo yêu cầu của CATP Pleiku.
|
|
|
|
|
Trần Thanh Nhuận |
Hàn Văn Vũ |
Nguyễn Thanh Hiệp |
Vì sao bọn chúng lại biết và thực hiện vụ trộm táo tợn tại nhà chị Cúc? Đến giờ này bọn chúng đều khai nhận là sau khi đi từ An Khê lên TP Pleiku bằng xe đò, bọn chúng cứ đi do thám, gặp chỗ nào sơ hở thì đột nhập. Nhìn căn nhà 256-Nguyễn Viết Xuân khá bề thế, chúng đi phía hẻm sau quan sát và trèo vào hướng chuồng heo rồi cạy cửa thực hiện toàn bộ hành vi trộm như đã nói ở trên. Sau khi lấy trộm, 3 tên đi Phú Yên, Nha Trang, TPHCM, Vũng Tàu ăn chơi, mua sắm và đã tiêu gần hết 40 triệu đồng. Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Pleiku và CATX An Khê phát hiện thêm, trước đó, Nhuận, Vũ, Hiệp đã thực hiện 2 vụ trộm khác tại Tú An, An Khê.
Với nỗ lực cao, sự quyết tâm để có được thành tích xuất sắc của tổ công tác, Giám đốc CA tỉnh Gia Lai đã quyết định khen thưởng đột xuất cho CAP Hội Phú, trung tá Nguyễn Lộc Oanh - Phó trưởng CATP Pleiku và các đồng chí Đinh Văn Ngưỡng, Nguyễn Ngọc Sang, Đinh Viết Điểm, Bùi Văn Thủy.
Bài, ảnh: Duy Anh











