2 chiếc Sirius và cặp bài trùng trộm xế
(Cadn.com.vn) - Vốn quen biết từ trước nên khi gặp lại nhau, Huỳnh Văn Tài (Tài mập, 1992, trú tổ 11C, P. Thọ Quang) và Nguyễn Lưu Tuấn Anh (1990, trú tổ 12, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhanh chóng “tâm đầu ý hợp”, cả hai hẹn nhau cùng kiếm tiền bằng cách chôm xe máy của người khác.
Khoảng 13 giờ ngày 7-8, Tài đến nhà Tuấn Anh, trên đường đi nhìn thấy chiếc xe Sirius màu trắng,
Trên đường đi tìm mối tiêu thụ chiếc xe vừa trộm được, đến đoạn đường trước cổng chùa Liên Trì (tổ 34, P. Mân Thái), Tài và Tuấn Anh nhìn thấy xe máy cũng loại Sirius màu đen,
![]() |
Huỳnh Văn Tài -- Lê Tấn An -- Nguyễn Lưu Tuấn Anh |
Sau khi trộm được 2 chiếc xe, Tài chở Tuấn Anh đến nhà Lê Tấn An (1987, trú tổ 16, P. An Hải Bắc) gạ bán. Mặc dù biết là xe trộm cắp nhưng An vẫn đồng ý mua với giá 3 triệu đồng và hẹn địa điểm giao hàng là bờ sông Hàn.
Để tránh sự phát hiện của người bị hại, Tuấn Anh tráo đổi
![]() |
Nguyễn Thanh Hoàng -- Ngô Nguyễn Viết Thọ |
Chiếc xe Sirius mua của Tài và Tuấn Anh, Lê Tấn An đã bán lại cho Ngô Nguyễn Viết Thọ (1984, trú tổ 16, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) với giá 3,5 triệu đồng. Khi Thọ hỏi về nguồn gốc của xe, An cho biết của mấy đứa em trộm cắp được. Sau khi nhận tin báo của người bị hại và tổ chức xác minh, điều tra, chiều 8-8, Nguyễn Lưu Tuấn Anh bị lực lượng CAQ Sơn Trà bắt tại đường Chế Lan Viên (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) khi đang đi cùng Huỳnh Nhật Trung (1989, trú tổ 9A, P. Mân Thái). Nghe tin Tuấn Anh bị bắt, Huỳnh Văn Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 25-9 thì ra trình diện và khai báo toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.
Sau khi điều tra, làm rõ hành vi, mức độ phạm tội của từng bị can trong vụ án, tháng 10 vừa qua, CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ cho VKSND quận đề nghị truy tố các bị can Huỳnh Văn Tài, Nguyễn Lưu Tuấn Anh về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Thanh Hoàng, Lê Tấn An và Ngô Nguyễn Viết Thọ về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Một ngày gần đây, các đối tượng này sẽ phải đối mặt với phiên tòa với những mức án nghiêm khắc, đó là sự trả giá cho sự tham lam của họ.
Nh. Hoàng