3 giờ ngày 30-6, Costa Rica - Hy Lạp: Chiến thắng cho “ngựa ô”

Chủ nhật, 29/06/2014 18:52

 

(Cadn.com.vn) - Có thể nói, Costa Rica chính là “ngựa ô” của World Cup năm nay khi họ xuất sắc vượt qua bảng D tử thần gồm những ông lớn Anh, Italia và Uruguay với ngôi đầu bảng (2 thắng, 1 hòa). Vì vậy, trong trận đấu rạng sáng mai, người ta đặt cửa thắng cho Costa Rica trước Hy Lạp.

            Lần lượt hạ hai ông lớn Uruguay và Italia bằng lối chơi cực kỳ khoa học, chặt chẽ trong phòng ngự và biến hóa, ngẫu hứng trong tấn công dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, Los Ticos cho thấy họ là đội bóng được chuẩn bị rất tốt khi đến Brazil. Vì vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu rạng sáng mai, thầy trò Jorge Luis Pinto vượt qua Hy Lạp để tiến vào tứ kết.

            Không ngôi sao, nhưng HLV Luis Pinto đã rất thành công khi xây dựng lối chơi hợp lý, luôn trung thành với sơ đồ 5-4-1. Ông chỉ cắm tiền đạo duy nhất là Joel Campbell. Đây không chỉ là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt cùng những cú bứt phá thần tốc và dứt điểm đầy ngẫu hứng. Trong trận đấu rạng sáng mai chắc chắn Campbell vẫn lĩnh ấn tiên phong vì anh là người rất hiểu bóng đá Hy Lạp (mùa giải trước, Campbell đã đóng góp 9 bàn thắng tại giải VĐQG Hy Lạp trong màu áo Olympiakos).

Costa Rica đã thể hiện là “ngựa ô” tại World Cup năm nay.

Nhiệm vụ phải bắt chết Campbell đã khó với Hy Lạp, họ còn phải luôn để ý đến Gamboa và Diaz, hai hậu vệ biên thường dâng cao hỗ trợ tấn công cực tốt. Trong lối chơi của Costa Rica, các cầu thủ rất tích cực di chuyển và đó sẽ là cơ sở để Los Ticos khiến Hy Lạp gặp khó.

Hy Lạp đã lách qua khe cửa rất hẹp tại vòng bảng để góp mặt tại vòng 1/8 này. Ở trận cuối cùng gặp đối thủ Bờ Biển Ngà, họ phải nhờ đến quả penalty ở những phút bù giờ mới có được chiến thắng đầu tiên tại VCK World Cup 2014 (thắng 2-1). Hy Lạp là đội bóng thi đấu kém thuyết phục nhất trong số những đội đã giành vé vào vòng 1/8.

Cái thời Hy Lạp thăng hoa với lối chơi phòng ngự phản công từng giúp họ vô địch EURO 2004 đã xa lắm rồi. Bây giờ, đội bóng của HLV Fernando Santos là một tập thể già cỗi và kém năng động. Lối chơi của Ethniki gần như không có gì đặc biệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Nếu như 3 trận tại vòng bảng, Hy Lạp chỉ ghi được 2 bàn thì họ đã để thủng lưới gấp đôi. Công cùn, thủ kém như vậy, khó có cơ sở để các học trò của Fernando Santos giành chiến thắng trước Costa Rica.

Một điểm thú vị nữa trong cuộc đối đầu rạng sáng mai, khi Costa Rica là hiện tại, còn Hy Lạp là quá khứ của sự thành công với lối chơi phòng ngự phản công xuất sắc.

Dự đoán: Costa Rica thắng 3-1

Nhật Minh