3 hũ vàng & cú lừa tiền tỷ

Thứ sáu, 27/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Dư luận ở xã Nam Hà, H. Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng râm ran bàn tán tin vợ chồng ông Phạm Văn Phú (1960) và Lỗ Thị Thoa (trú xã Nam Hà) được “bề trên” ban ơn nên đào được 3 hũ vàng. Vợ chồng ông Phú rất kín tiếng nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Thế rồi mọi người sửng sốt khi hay tin, 3 hũ vàng mà vợ chồng ông Phú đào được là vàng giả, còn kẻ lừa đảo đã ôm của vợ chồng ông hơn 1 tỷ bạc trốn mất tiêu.

Từ lời khai của vợ chồng ông Phú về gã thầy bói bất lương, khoảng đầu tháng 5-2011, nhiều người ở Nam Hà truyền tai nhau về một thầy bói còn trẻ nhưng phán đâu trúng đó. Thầy tên Thi, người H. Đơn Dương, Lâm Đồng. Vốn sẵn tin vào những chuyện bói toán nên bà Thoa tìm đến xem. Đùng một cái, ngày 3-5, Thi báo tin cho bà Thoa: “Đêm qua “thầy” mơ thấy trong vườn nhà con có của”. Chỉ mới nghe vậy, chẳng biết thực hư thế nào nhưng bà Thoa cứ nằng nặc đòi “thầy” phải giúp bà đào “của” lên. Mấy ngày sau “thầy” Thi đến, dẫn vợ chồng bà Thoa ra khu đất nhô lên nằm góc vườn mà phán: “Của nằm dưới gò đất này”. Vợ chồng bà Thoa hí hửng vác cuốc, xẻng ra đào nhưng Thi ngăn lại bảo rằng, để Thi xin “bề trên” một tiếng rồi hãy đào.

Đúng giờ G., Thi phân công cho bà Thoa ra trước nhà canh chừng, ông Phú và Thi vác cuốc, xẻng ra đào “của”. 2 người đào một hố vuông chừng 50cm, sâu 50cm rồi dừng lại. Thi bảo, tai của Thi nóng quá, hình như gần tới “của” rồi. Thi hối ông Phú vào nhà thắp hương khấn vái, ngoài vườn Thi nhanh tay chôn xuống hố một hũ bằng đồng màu vàng mà Thi mang theo trong tay nải rồi rưới nước lên. Ông Phú thắp hương xong, trở ra đào vài nhát xẻng thì nghe tiếng va chạm với kim loại. Ông lôi lên chiếc bình dính đầy đất, hì hục đi rửa và mừng rỡ vì “bắt” được của. 2 vợ chồng ông Phú chỉ mừng thầm thôi vì Thi bảo phải lấy vải trùm lại, giấu ngay, không để cho ai biết và đặc biệt là không được bán khi “bề trên” chưa cho phép, nếu không gia đình sẽ gặp đại hạn. Thi còn hẹn hôm sau sẽ mang đi thử để xem độ tuổi của vàng.

Nguyễn Đình Thi 

Để cho màn kịch thêm phần hoàn hảo, Thi ra một tiệm vàng ở TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng mua một ít vàng thật giá 200.000 đồng bỏ vào túi. Hôm sau Thi trở lại, dùng cưa sắt cưa một miếng “vàng” trên chiếc hũ vàng giống kích thước với miếng vàng thật y đã chuẩn bị sẵn rồi mang ra tiệm vàng ở TT Nam Ban, H. Lâm Hà nhờ thử. Trước khi đưa vàng vào thử, Thi đã đánh tráo mẫu thử nên kết quả thử là: Vàng ròng! Khỏi phải nói vợ chồng ông Phú vui mừng đến mức nào. Chiếc hũ nặng đến 1,4kg nên vợ chồng ông Phú không ngần ngại đưa cho Thi 127 triệu đồng khi Thi gợi ý phải chi tiền “tạ ơn”.

Thấy chiêu làm tiền quá dễ Thi tiếp tục giúp vợ chồng ông Phú “trục” từ dưới đất trong vườn nhà lên 2 hũ vàng nữa. Cũng như lần trước, Thi dặn, phải chờ đến rằm tháng 8 mới được bán, còn nếu muốn bán sớm thì Thi phải đi tìm “thầy” cao tay hơn xin giúp. Với 2 hũ vàng đào được sau này vợ chồng ông Phú đã “lại quả” cho Thi đến 460.000.000 đồng. Cầm khoản tiền này Thi bảo đi Hà Nội tìm thầy cao tay hơn để “tu nghiệp” nhưng thực chất là bỏ vợ con, trốn sang Đắc Nông sống với người tình. Từ “Thủ đô”, Thi gọi điện cho vợ chồng ông Phú nói dối rằng do giúp vợ chồng ông tìm “của” nên người thân của Thi bị “bề trên” trách phạt khiến gây tai nạn chết người, giờ rất cần tiền đền cho người ta. Vợ chồng ông Phú lại tin tưởng chạy mượn bà con hàng xóm, nội ngoại để chuyển vào tài khoản cho Thi 480.000.000 đồng.

Sau khi lừa lấy được hơn 1 tỷ đồng Thi trốn luôn báo hại vợ chồng ông Phú điêu đứng, bán hết nhà, đất cũng không đủ trả khoản tiền đã vay đưa cho Thi. Chân dung của kẻ siêu lừa này đã được CAH Lâm Hà làm rõ. Y tên Nguyễn Đình Thi (1978, trú xã Tu Tra, H. Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) - một kẻ đam mê cờ bạc. Đánh bạc, cầm cố hết nhà cửa, Thi đóng giả thầy bói đến Nam Hà “làm ăn” và vợ chồng ông Phú đã sập bẫy.

Tại phiên xử sơ thẩm của TAND tỉnh Lâm Đồng mới đây, Thi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Biết vợ chồng bà Thoa, ông Phú rất tin vào những điều bói toán nên Thi đã tìm mua 3 hũ đồng có màu vàng, lừa chôn vào vườn nhà ông Phú để diễn trò. Với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Đình Thi bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 15 năm tù và buộc phải bồi thường cho vợ chồng ông Phú, bà Thoa hơn 1,67 tỷ đồng.

Diệu Nga