30 ngày truy tìm kẻ ném lựu đạn vào nhà dân
(Cadn.com.vn) - Anh Lê Hữu Toàn (trú Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị) cùng 6 người nữa là thợ hồ đang ngồi ở sân nhà uống nước sau một ngày làm việc vất vả thì bất ngờ có tiếng lựu đạn nổ lớn chỉ cách đó mấy bước chân. Khói bay mù mịt, mảnh vỡ văng khắp nơi nhưng rất may cả 7 người thoát chết trong gang tấc. Ai đã quăng lựu đạn và vì lý do gì?
Ngay sau khi sự việc xảy ra, dư luận địa phương hoang mang, bàn tán, thêu dệt nhiều thông tin bất lợi cho tình hình ANTT nên Cơ quan An ninh điều tra (CA tỉnh Quảng Trị) đã nhanh chóng vào cuộc. Làm việc với Cơ quan ANĐT, anh Toàn và những người chứng kiến cho biết không có mâu thuẫn hay thù ghét ai để đến nỗi bị sát hại bằng lựu đạn. Đồng thời, những người trong nhóm cũng không thể đưa ra mối nghi ngờ hay một nhận định nào khả dĩ là manh mối nên CQĐT gặp nhiều khó khăn khi thụ lý. Và sau 1 tháng xảy ra vụ nổ, có những lúc vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, nhưng bằng nỗ lực không mệt mỏi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Cơ quan ANĐT đã làm rõ đối tượng và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Tài (1990, trú xã Hải Lâm, Hải Lăng) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
![]() |
Nguyễn Bá Tài hối hận trước hành động dại dột của mình và nhóm bạn của Tài cùng tham gia đi “dằn mặt” đêm 21-7. |
Ngày 18-12- 2012, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Bá Tài. Tại phiên tòa, các nhân chứng đều có mặt, trong đó có nhóm thanh niên là bạn Tài gồm Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Trí Đức, Nguyễn Thanh Dũng và Hoàng Tuấn Anh (đều trú xã Hải Lâm). Đáng nói, dù là nhân chứng nhưng nhóm thanh niên này bày tỏ sự hối hận và lo lắng cho người đứng trước vành móng ngựa, bởi ít nhiều họ có liên quan. Theo tường trình của Dũng, đêm 21-7-2012, Dũng chở bạn gái (trú xã Hải Xuân) đến mừng lễ cưới một gia đình trong xã Hải Lâm. Đi cùng còn có Tài, Anh, Đức và Tứ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì Dũng chở bạn gái về. Trên đường về đến xã Hải Xuân, có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy phía sau xe Dũng và một trong số đó cầm cây đánh vào lưng bạn gái Dũng. Đi được một đoạn thì nhóm này chặn xe Dũng lại, sau đó 2 người đánh vào đầu và lưng Dũng. Sau khi đánh xong, Dũng thấy nhóm 4 người chia thành 2, một tốp 3 người đi vào thôn Trà Trì, xã Hải Xuân, còn một người đi vào nhà bên đường. Tức giận vì bỗng nhiên bị chặn đánh, Dũng điện thoại kể với Đức về việc mình bị đánh ở thôn Trà Trì và nhờ bạn khẩn trương đến “hộ tống”. Lúc này Đức vẫn còn ngồi chơi với Tài, Tứ và Anh nên ngay sau cuộc điện thoại, cả 4 thanh niên nhất trí đi “hộ tống” bạn. Riêng Tài đi xe máy một mình về nhà, mở tủ lấy quả lựu đạn giấu vào túi mà không cho cả nhóm biết. 4 thanh niên này cũng bẻ nhánh tràm để làm hung khí nhằm “dằn mặt” nhóm thanh niên đánh Dũng. Khi về đến xã Hải Xuân, Dũng dẫn đường đến trước ngôi nhà anh Toàn và nói: “Lúc nãy có thằng đánh tao chạy vào đó”. Thấy phía trong nhà đông người, nhóm này sợ không dám vào mà tiếp tục chạy xe quanh thôn để tìm người đã đánh Dũng. Không tìm thấy ai, cả nhóm lại quay về trước nhà anh Toàn. Sân vẫn đông người nên Tài hỏi Dũng “giờ tính sao?” thì Dũng trả lời “thôi về”.
Tưởng Dũng nói thế là xong, bỏ qua mọi chuyện nhưng bất ngờ Tài nói nhanh “để tao quăng lựu đạn cho bọn hắn sợ”. Chưa ai kịp can thì Tài rút quả lựu đạn ném vào sân nhà anh Toàn, cách nhóm người đang ngồi khoảng 3m. Lựu đạn phát nổ, mảnh vỡ văng khắp nơi nhưng rất may không ai thương tích. Sau khi Tài ném lựu đạn, cả nhóm Dũng vội lên xe tháo chạy và sự việc sau đó được Cơ quan ANĐT làm rõ.
Qua giám định, quả lựu đạn mà Tài sử dụng là loại lựu đạn huấn luyện do Nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) sản xuất năm 2006. Khai báo về quả lựu đạn này, Tài cho biết trong một lần tham gia diễn tập quân sự tại địa phương đã nhặt được, nhưng thay vì nộp cho lực lượng chức năng thì Tài mang về cất làm... kỷ niệm.
Quá trình điều tra, Tài thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt nên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Xét toàn diện, tòa đã tuyên phạt Tài 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 38 tháng thử thách. Vụ án lại gióng thêm một hồi chuông cảnh tỉnh nữa về sự manh động, liều lĩnh của một bộ phận thanh niên hiện nay khi chọn bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn, ẩn chứa những hậu quả khôn lường.
Bài, ảnh: Bảo Hà