45 giây cứu bé trai giữa dòng nước lũ sông Hàn
Sáng 30-10, chị T.H.T, mẹ của bé trai được cứu sống thần kỳ trên sông Hàn, xác nhận con trai đã về nhà, sức khỏe ổn định sau khi được kiểm tra tại bệnh viện. Đồng thời chị cũng đính chính những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội.
Vào khoảng 22 giờ tối 29-10, khi đang đi trên đường Bạch Đằng, đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chị Hồ Đặng Minh T. cùng hai người khác bất ngờ phát hiện một người trôi giữa dòng nước xiết. "Ban đầu tôi cứ tưởng người câu cá gặp nạn. Nhưng khi nhìn kỹ, tim tôi thắt lại, nhận ra đó là đầu của một cháu bé đang cố gắng ngoi lên giữa dòng nước lạnh," chị Minh T. kể lại.
Không chần chừ, chị Minh T. và những người xung quanh, trong đó có anh Trần Trọng Huấn, lập tức lao vào cuộc giải cứu. Anh Huấn cùng một thanh niên khác đã liều mình trèo qua lan can, bám tay vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy cánh tay nhỏ bé đang tuyệt vọng giơ lên. Chỉ trong khoảng 45 giây ngắn ngủi, sự phối hợp dũng cảm của ba người đã kéo được cậu bé lên bờ an toàn.
Sau khi được cứu lên, toàn thân ướt sũng, run rẩy vì lạnh, nhưng điều khiến mọi người xúc động là bé trai vẫn cầm chặt trong tay một cây kẹo mút. Khi được tháo vỏ và đưa lại, cậu bé ngồi ăn một cách ngon lành, mặc dù im lặng, không giao tiếp khi được hỏi thăm.
Hình ảnh và clip giải cứu do chị Minh T. đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, tạo nên cơn "sốt" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nhiều trang mạng đã đăng tải thông tin "bé trôi từ Quảng Nam (cũ) ra sông Hàn".
Trước những thông tin trên, chị T.H.T (mẹ cháu bé) đã lên tiếng: "Con tôi là trẻ đặc biệt, không giao tiếp bằng lời nhiều. Cháu rất thích nước nên đã tự trèo qua lan can cầu Rồng rồi rơi xuống sông, không phải bị trôi từ Quảng Nam ra như mạng xã hội nói".
Chị T. chia sẻ thêm, con trai mình hay có thói quen ra quầy tạp hóa gần nhà lấy kẹo. Tối hôm đó, chị T. đang làm việc thì nghe tiếng cửa mở, vội vã đội mưa đi tìm nhưng không thấy con, mãi đến khi nhận được tin con được cứu trên sông Hàn.
M.V










