45 phút căng thẳng giải cứu con tin bị khống chế bằng dao

Thứ ba, 15/07/2025 19:09

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Đức Trọng khống chế thành công đối tượng nghi bị “ngáo đá” dùng dao khống chế con tin, giải cứu thành công nạn nhân sau 45 phút đấu trí căng thẳng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 14/7, Công an xã Đức Trọng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo từ người dân về việc một đối tượng cầm dao uy hiếp chủ quán tạp hoá trên Quốc lộ 20, thuộc thôn 20, xã Đức Trọng. Người bị khống chế là bà T.T.H.T.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận đối tượng. Tuy nhiên, thời điểm này, thanh niên trên có biểu hiện hung hãn bất thường, bất hợp tác với lực lượng chức năng, có thể dẫn tới nguy hiểm cho nạn nhân.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng Thượng tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Nhân.
Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng Thượng tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Nhân.

Sau 45 phút đấu trí căng thẳng, đến 20h45 cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Nhân (SN 2001, tạm trú tại thôn Đa Cháy, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Theo điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, Nhân đón taxi từ thôn R’Chai 2, xã Đức Trọng đến thôn 20, sau đó đi bộ dọc Quốc lộ 20. Khoảng 19h15, đối tượng bất ngờ xông vào quán tạp hoá của bà T rút dao mang sẵn trong người khống chế nạn nhân và kéo vào bên trong nhà, cố thủ, không cho ai tiếp cận.

Kiểm tra nhanh, Nguyễn Văn Nhân dương tính với chất ma tuý đá.

Công an xã Đức Trọng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo CAND

Các địa phương tiếp tục ra quân trấn áp truy quét xử lý tội phạm đường phố

Sáng 20-5, UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm trấn áp, truy quét, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố.

“Ngáo đá” náo loạn đường phố

Sáng 5-4, một nam thanh niên đi xe máy BKS 76B1-048.00 mang theo cây rựa lần lượt đến nhà trọ Hà Vy, quán hớt tóc tên Kim Phúc và nhà nghỉ Như Ý (đều thuộc địa bàn phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đập vỡ nhiều kính cửa rồi bỏ đi.

Nghi vấn “ngáo đá” đốt nhà

Lúc 9 giờ ngày 2-4, trong lúc cả nhà đi vắng, Huỳnh Văn Huynh (1993, trú xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã châm lửa đốt nhà cha ruột của mình.