5 cặp anh em ruột cùng tình nguyện lên đường nhập ngũ
Trong không khí rộn ràng của đợt tuyển quân lần đầu thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những thanh niên trong diện gọi nhập ngũ, phong trào viết đơn tình nguyện đã trở thành nét đẹp truyền thống của thanh niên Việt Nam. Thượng tá Phan Thành Trung- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, trong số 127 thanh niên địa phương chính thức trúng tuyển đợt này, có 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND, trên 60 trường hợp viết đơn tình nguyện.
Đặc biệt, trên địa bàn phường An Khê có đến 5 cặp anh em ruột trong cùng một gia đình đều viết đơn tình nguyện, trong đó có một cặp anh em sinh đôi. Hai anh em ruột Chu Hoàng Long (2000), Chu Hoàng Thịnh (2007, cùng trú Tổ dân phố 15, phường An Khê) là một cặp trong số đó. Long đã tốt nghiệp Đại học Duy Tân, đã nhiều năm viết đơn tình nguyện nhưng không trúng tuyển vì lý do sức khỏe. Mãi đến năm nay, sau khi điều trị dứt điểm căn bệnh, Long mới trúng tuyển. Em trai Chu Hoàng Thịnh sau khi học xong lớp 12 thì ở nhà đi làm, đợt trước khám sức khỏe không đạt do bị cận nặng. Sau đó, Thịnh có đi "bắn mắt" nên đã trúng tuyển. Long bộc bạch: "Từ nhỏ em đã ngưỡng mộ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua lời kể của bố, người từng cầm súng bảo vệ biên cương. Được khoác lên mình bộ quân phục là cách em viết tiếp niềm tự hào của gia đình".
Thiếu tá Hoàng Sâm- Phó Trưởng Công an phường An Khê cũng giới thiệu cặp 2 anh em sinh đôi Trương Thanh Huy và Trương Thanh Hoàng (sinh ngày 16-1-2007, trú Tổ dân phố 54, phường An Khê) cùng viết đơn xung phong tham gia nghĩa vụ CAND. Kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình, 2 anh em đều ấp ủ ước mơ ngày được gia nhập và phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND. Theo bà Nguyễn Thị Thu Dung, mẹ của Hoàng và Huy, hai em đều ngoan ngoãn, hiếu thuận với gia đình và luôn nỗ lực học tập. Dù đều đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nhưng không chọn nhập học ngay mà quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. "Gia đình hoàn toàn ủng hộ, tạo điều kiện để các con an tâm lên đường. Chúng tôi chỉ mong rằng, trong môi trường quân ngũ, các con sẽ có được nền tảng tốt để học tập, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trưởng thành", ông Trương Thanh Sơn, bố của Hoàng và Huy chia sẻ.
Trong khi đó, gia đình ông Phạm Bá Thuận tại Tổ dân phố 8 (phường An Khê) cũng rất tự hào khi 2 con đều viết đơn tình nguyện và trúng tuyển lên đường đợt này là Phạm Minh Quang (2002) và Phạm Minh Quân (2007). "Chúng tôi mong muốn trong môi trường quân ngũ, các cháu sẽ rèn luyện về mọi mặt để trưởng thành. Dù có một chút bịn rịn, nhớ thương khi rời xa mái ấm gia đình nhưng cảm giác tự hào về con vẫn là niềm động viên rất lớn thấy các con thực sự đã lớn", ông Thuận cho biết.
PHƯƠNG KIẾM




