8 thanh niên và 400 con gà
(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, người dân thôn Nam Sơn (Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thường xuyên bị mất trộm gà, vịt. Các vụ trộm xảy ra liên tiếp khiến nhiều nhà phải sáng đèn cả đêm phòng ngừa. Đội bảo vệ tự quản của thôn cũng mất ăn mất ngủ để canh phòng. Dù tinh thần cảnh giác rất cao nhưng rồi gà vẫn tiếp tục bị mất nên người dân bức xúc, luân phiên tuần tra để bắt cho bằng được kẻ trộm.
Kiên trì mai phục, đến 2 giờ ngày 27-8, khi phát hiện 2 xe máy chở một nhóm thanh niên lạ mặt chạy vào địa bàn thôn, người dân bám sát theo dõi. Sau khi trộm gà của bà Lê Thị Dựa, Lê Văn Ca, nhóm “kê tặc” tiếp tục sang nhà ông Nguyễn Phú Cư thì bà con đồng loạt tri hô, vây bắt. Bị phát hiện, các đối tượng hung hãn dùng hung khí chống trả và gây thương tích cho anh Lê Văn Đa.
Trên đường tẩu thoát, 1 trong 2 xe máy của “kê tặc” bị người dân ngáng cây trượt ngã, bắt tại chỗ Nguyễn Cao Nguyên (1990), Đỗ Minh Tâm (1990), Nguyễn Đăng Toàn (1992), Nguyễn Đức Cường (1988, trú Bồ Mưng 3, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam) cùng với tang vật là 3 con gà, 1 dao lỡ, 1 tuýp sắt, 1 bình xịt hơi cay. Không những “tẩn” cho các đối tượng “kê tặc” một trận tơi bời, người dân còn trút giận đốt luôn xe máy Sirius BKS 92S2-4492 trị giá 18 triệu đồng của “kê tặc”… Nghe tin nhóm “kê tặc” bị tóm, nhiều nông dân ở Điện Hòa, Điện Tiến (Điện Bàn) cũng tìm đến để… chửi cho hả giận.
Sau khi vụ việc được chuyển giao, CAX Điện Thắng Bắc tiếp tục đấu tranh, làm rõ thêm số đối tượng cùng tham gia là Nguyễn Hữu Thuận (1988), Nguyễn Văn Hải (1990), Phan Văn Minh (1992) và Lê Bá Sơn (trú cùng địa phương). Bước đầu, bọn chúng khai nhận, từ đầu tháng 6 đến nay, thực hiện khoảng 40 vụ trộm tại khu vực giáp ranh Điện Bàn, Hòa Vang với số lượng gia cầm hơn 400 con; trong đó, riêng Điện Thắng Bắc 27 vụ với 279 con…
![]() |
Nguyễn Cao Nguyên, Đỗ Minh Tâm, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Đức Cường,... |
![]() |
... Nguyễn Hữu Thuận, Nguyễn Văn Hải và Phan Văn Minh |
Thủ đoạn hoạt động của chúng cũng rất tinh vi, táo tợn. Nhiều trường hợp khi đột nhập nhà dân, bọn chúng phải dùng cây chống cửa phía ngoài, phòng khi bị chủ nhà phát hiện, bọn chúng dễ tẩu thoát. Nhiều gia chủ khi bị mất trộm chỉ biết kể với xóm giềng cho hả tức, chứ biết mặt mũi tên trộm là ai mà trút giận.
Ông Bảy Thơ - than thở: “Ngoài việc đồng áng, người nông dân chỉ còn biết nuôi thêm con gà, con vịt để lo việc lễ nghĩa, giúp con cháu học hành... Thế mà bọn chúng cũng chẳng tha, lần đầu nhà tui bị chúng “rinh” 12 con kể cả gà mẹ lẫn gà choai. Rút kinh nghiệm, tui chuyển vị trí gà ngủ lên cao hơn thì “kê tặc” lại kê thùng gánh nước bắt hơn 10 con nữa. Nếu tình trạng này tồn tại, nỗi lo của người dân nông thôn còn…”.
Theo anh Trần Công - Trưởng CAX Điện Thắng Bắc, thường thì rất khó bắt được bọn trộm mà có bắt được thì cũng chỉ xử phạt hành chính từ 100-200 ngàn đồng (NĐ150/CP) về hành vi gây thiệt hại tài sản của người khác, mức phạt đó không đủ răn đe hiệu quả. Song, với người dân nông thôn thì con gà, con vịt lại là tài sản có giá nên chính quyền địa phương cần phải mạnh tay hơn nữa với nhóm “kê tặc” này.
Điều đáng lo ngại ở đây là nhiều đối tượng mà chúng tôi gặp còn đang độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Nhưng khi tiếp xúc với chúng, qua cách ăn nói, suy nghĩ và những hành vi mà chúng đã gây ra đều có biểu hiện của sự lây nhiễm về lối sống đua đòi, thực dụng nên lúc nào chúng cũng cảm thấy thiếu tiền tiêu xài. Mỗi khi lâm vào cảnh thua kém bạn bè cùng trang lứa là chúng lại rủ nhau “đánh quả” để cân bằng… lực lượng.
Có một điều chắc chắn ở đây là chúng không hiểu hoặc không cần hiểu là muốn có đồng tiền, bát gạo thì phải tự làm ra bằng chính đôi bàn tay, mồ hôi công sức chính đáng của mình một cách lương thiện! Đây quả là một nỗi lo không chỉ của bây giờ! Bởi những lối sống thực dụng đó đã sớm nhiễm vào đầu óc non trẻ của chúng và sẽ còn đeo bám, gặm nhấm nhân cách, đạo đức nếu như người thân của chúng vẫn tiếp tục buông lỏng sự quản lý, giáo dục.
Xem ra việc mất con gà, trái bí đối với người nông dân đã đến lúc không còn là chuyện nhỏ nữa và các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những đối tượng “kê tặc” để răn đe và làm gương cho người khác.
Bài, ảnh: An Dương