AFF CUP 2018: Việt Nam hiên ngang vào chung kết

Thứ sáu, 07/12/2018 07:11

Hơn cả mong đợi, HLV  Park Hang Seo và các tuyển thủ Việt Nam đã đưa người hâm mộ nước nhà dõi theo trận lượt về với đội khách Philippines trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đấu pháp hợp lý của ban huấn luyện trước một đối thủ không còn gì để mất đã được các cầu thủ tuân thủ tương đối tốt trong cả trận đấu. Để rồi, khi đối thủ rơi vào thế bế tắc, lần lượt Quang Hải và Công Phượng tung đòn quyết định, kết liễu  hy vọng lật ngược thế cờ như Malaysia đã làm với chủ nhà Thái Lan một ngày trước của thầy trò HLV danh tiếng Eriksson.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng.

Họ đã nói

"Như vậy là Việt Nam đã lại vào chung kết AFF Cup sau 10 năm. Đó là phần thưởng xứng đáng cho các CĐV - những người đã cổ vũ tuyệt vời cho đội tuyển, và các cầu thủ. Tôi muốn cảm ơn họ rất nhiều. Họ đã chiến đấu hết mình trận này", HLV Park Hang-seo mở lời trong cuộc họp báo sau trận đấu ở Mỹ Đình. Văn Đức đã đi bóng xuất sắc, trước khi chuyền cho Quang Hải ghi bàn. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là tình huống Công Phượng đột phá rồi ghi bàn. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời".

                       (HLV  Park Hang-seo)

"Chúc mừng Việt Nam vì hôm nay họ chơi quá tốt. Cuộc đối đầu Việt Nam - Malaysia sắp tới sẽ rất hay. Tôi chúc tuyển Việt Nam sẽ gặp may mắn và thành công ở chung kết. Việt Nam là đội mạnh nhất giải, sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung và giàu chất lượng. Tôi nghĩ đội tuyển của các bạn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch AFF Cup lần này".                                 

(HLV Eriksson)

"Tôi nghĩ việc đầu tiên chúng tôi cần làm lúc này là nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt và sau đó sẽ có những chuẩn bị rõ ràng cho trận chung kết".

(Quang Hải)

Trong trận đấu tối qua, ĐT Việt Nam ra sân với Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Phan Văn Đức, Anh Đức. HLV Park Hang Seo đưa Xuân Trường trở lại tuyến giữa, đá cặp cùng Đức Huy. Đây là thay đổi duy nhất so với trận lượt đi tại Philippines. Trên hàng công, Anh Đức tiếp tục chơi ở vị trí trung phong và được hỗ trợ bởi Quang Hải và Văn Đức.

Trong khi đó, thiếu hụt lực lượng,  Philippines đưa ra sân đội hình không thay đổi mấy. Đội khách tỏ rõ quyết tâm ngay từ đầu, cầm bóng nhiều hơn. Song, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam áp sát và kèm người chặt khiến đội khách không thể triển khai tấn công.

HLV Park Hang Seo truyền đạt đấu pháp tới các cầu thủ.  

Thế trận giằng co. Philippines chơi áp sát và liên tục thực hiện những đường chuyền dài quen thuộc lên tuyến trên cho hàng công, nhưng không thể gây nhiều nguy hiểm cho khung thành Văn Lâm. Đội khách nhập cuộc tốt nhưng cơ hội rõ ràng hơn lại đến nhiều với đội chủ nhà. Ở phút thứ 28, từ pha tấn công biên trái, Văn Hậu treo bóng vào Quang Hải tung người móc bóng nhưng không hiểm, và đi đúng vào nơi thủ môn Patrick Deyto của Philippines chờ sẵn. Phút  33, từ pha dàn xếp ném biên, Trọng Hoàng được trao bóng đột phá và chuyền cho Quang Hải sút xa trúng người hậu vệ Philippines bật ra, Văn Đức đón bóng bật ra và nhanh chân dứt điểm đi chệch cột dọc. 1 phút sau đó, cũng từ biên trái, Văn Hậu thoát bóng tạt căng cắt mặt khung thành Philippines nhưng  hậu vệ Philippines kịp phá bóng trước mũi giày của Anh Đức.

Những phút cuối trận diễn ra quyết liệt nhưng hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng mở tỷ số quan trọng.  

Philippines đẩy cao tốc độ trận đấu sau giờ giải lao. Nhận rõ điều này, HLV Park Hang Seo đưa Huy Hùng vào thay Xuân Trường, tăng cường khả năng phòng ngự cho hàng tiền vệ. Trong khi đó, không còn gì để mất, HLV Eriksson lại rút  hậu vệ De Murga và thay bằng James Younghusband trên hàng công. Chính điều này tạo cơ hội cho ĐT Việt Nam vốn rất nhạy trong những pha phản công và những bàn thắng được chờ đợi liên tiếp đến. Phút 83, Phan Văn Đức bứt tốc qua hậu vệ đối phương bên cánh trái và căng ngang cho Quang Hải đệm bóng cận thành mở tỷ số. Phút 85, Công Phượng vào sân và lập tức lập công. Thực hiện pha đi bóng vào vòng 16m50, Công Phượng dứt điểm căng cận thành vào góc gần giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0. Tổng tỷ số lúc này đã là 4-1, có lẽ vì thế mà các cầu thủ Việt Nam tỏ ra chủ quan. Trong một pha phạt góc lộn xộn ở phút thứ 89, cầu thủ vào thay người James Younghusband nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ thành Văn Lâm.

Công Phượng ghi bàn thắng đẹp mắt đưa Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết.

Không cho các cầu thủ khách kéo dài sự hưng phấn, các tuyến của ĐT Việt Nam tập trung thi đấu, và tạo được vài cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn. Nhưng, như thế đã đủ, ĐT Việt Nam bảo toàn được tỷ số 2-1 và bước vào chung kết AFF Cup với tổng tỷ số  4-2 sau 2 lượt trận.

Chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo.

B.T