Ám ảnh vụ va chạm trên cầu treo khiến 5 người tử vong

Thứ ba, 06/10/2020 15:00

Khi người dân tiếp cận vụ tai nạn, một nạn nhân đang nằm vắt trên dây cáp của cầu, lan can cầu gãy nát, chiếc xe máy bị nát, chiếc ô-tô bị chìm dưới lòng sông. Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến 5 người tử vong.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra hiện trường.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 4-10, chiếc ô-tô 7 chỗ mang BKS 30A-93.553 do anh Nguyễn Thế Tuấn (1980) điều khiển chở theo Lê Đình Anh (1983) và anh Lê Đình Quyết (1973) cùng trú xã Thanh Nho, H. Thanh Chương (Nghệ An) đang lưu thông trên cầu treo sông Giăng (nối 2 xã Phong Thịnh và Thanh Liên, H. Thanh Chương) thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 72G1-135.79 do Đào Văn Nam (1994, trú xã Thanh Liên, H.Thanh Chương) điều khiển, chở theo Hoàng Anh Tuấn (1992, trú cùng xã). Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô-tô và người lao xuống sông, 5 người tử vong. Trong đó 3 người trong xe ô-tô, anh Hoàng Anh Tuấn bị bay xuống sông, anh Nam bị mắc trên dây cáp cầu tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ tai nạn, trắng đêm 4, rạng sáng ngày 5-10, lực lượng chức năng H. Thanh Chương và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, trục vớt chiếc ô-tô gặp nạn. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công chiếc ô-tô, 3 người ngồi trên xe ô-tô được xác định đã tử vong. Cơ quan chức năng phải sử dụng câu vương, thuyền để rà tìm anh Hoàng Anh Tuấn. Đến khoảng 23 giờ, thi thể anh Tuấn được tìm thấy và trục vớt lên bờ.

Lực lượng chức năng đang khắc phục lan can cầu.

Ngày 5-10, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông, CA tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia do Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Đồng thời, Cục Cảnh sát Giao thông đã cử Tổ công tác đến hiện trường vụ tai nạn nắm tình hình và phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý điều tra, phối hợp với các đơn vị chức năng và Viện Kiểm sát tiến hành công tác điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật.

Tại hiện trường vụ tai nạn, theo quan sát, mặt cầu rộng khoảng hơn 4m, đủ cho một xe ô-tô và một xe máy cùng lưu thông. Khoảng cách từ cầu xuống mặt nước khoảng hơn 20m. Trên mặt cầu, hai vệt phanh của bánh xe in khá rõ, phần lan can cầu bị bung ra hoàn toàn chìa xuống sông, một số thanh sắt vẫn gác lại trên cáp dọc của cầu. Lực lượng chức năng đang khắc phục để trả lại hiện trạng ban đầu cho cây cầu.

Theo thông tin ban đầu từ CAH Thanh Chương, từ dấu vết hiện trường có thể xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do ô-tô đi sai làn đường dẫn tới va chạm với xe máy trước khi lao xuống sông. Thời điểm trước khi tai nạn xảy ra, xe ô-tô đi từ hướng xã Phong Thịnh sang xã Thanh Liên. Khi xe đi đến giữa cầu thì lao sang phía bên trái, va chạm với xe máy đi chiều ngược lại. Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm gãy lan can cầu rồi lao xuống sông.

Người dân và lực lượng chức năng đang trục vớt chiếc ô-tô gặp nạn.

“Tốc độ của hai phương tiện vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn là bao nhiêu thì phải đợi kết quả giám định mới kết luận được. Tuy nhiên, từ dấu vết hiện trường để lại có thể thấy tốc độ của chiếc xe ô-tô là khá cao”, thông tin từ CAH Thanh Chương cho biết.

Là một trong những người tiếp cận hiện trường đầu tiên cũng là người thân của nạn nhân, anh Nguyễn Đình Tám (trú xã Thanh Nho, H. Thanh Chương) cho biết: Tối hôm qua, tôi đang ngồi trong một quán ăn gần đó thì có người bạn chạy đến kêu xe của Tuấn bị tai nạn rơi xuống sông rồi. Tôi vội vàng chạy lên cầu nhìn xuống sông thì thấy đèn xe dưới nước. Tôi xuống bờ bơi ra dòng thì thấy xe nằm ở đáy sông, cách mặt nước hơn 3m, hai cửa đóng chặt. Tôi đập vỡ 1 cửa, nước đầy trong xe, sau đó một số người khác cũng bơi ra, lặn xuống hỗ trợ đưa thi thể 3 người trong xe ra. Vị trí chiếc ô-tô chìm xuống là giữa lòng sông, cách bờ khoảng 40m, đầu xe ô-tô cắm sâu xuống bùn.

Còn chị Trang (sống gần cầu treo Chợ Chùa) kể: “Khoảng 20 giờ, chúng tôi đang ngồi trong nhà thì nghe một tiếng động mạnh từ trên cầu nên nghĩ là có người tự tử. Sau đó, chúng tôi chạy ra xem thì thấy anh Nam nằm vắt trên dây cáp cầu, xe máy bị vỡ nát, thanh lan can cầu bị gãy chìa ra sông. Nhìn xuống dưới lòng sông chiếc ô-tô đã chìm, đèn vẫn sáng. Mọi người hô hoán nhau lặn xuống sông, dùng dây thừng kéo xe lên cứu người, nhưng cuối cùng thì đã muộn”. Còn anh Nguyễn Văn Tiệp, người trực tiếp lặn xuống tiếp cận kéo chiếc ô-tô cho biết: Khi chúng tôi tiếp cận được chiếc ô-tô thì xe đang lật ngửa, nằm dưới lòng sông, bị móp, hư hỏng nặng. Tôi cố gắng dùng búa đập vỡ kính nhưng không được. Sau đó mọi người móc dây thừng vào xe, cùng người dân và lực lượng cứu hộ kéo lên bờ. Khi đập vỡ cửa kính thì các nạn nhân đã tử vong.

Được biết, cầu treo sông Giăng nằm trên tuyến đường huyết mạch QL46C được thi công và đưa vào sử dụng từ năm 1987. Mặc dù đã cũ và yếu nhưng lưu lượng người và phương tiện hằng ngày qua đây rất lớn. Nguyện vọng của người dân nơi đây là mong muốn được đầu tư xây lại cầu cứng, chắc chắn hơn, thuận tiện cho việc đi lại.

DƯƠNG HÓA