“Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”

Thứ hai, 21/10/2024 08:00

Vì cái lợi trước mắt, một số người đã làm liều bằng việc đốn hạ cây rừng, mang đi bán. Và, khi bị cơ quan chức năng phát hiện, họ phải trả với giá quá đắt, bằng một bản án hình sự. Dưới đây là hai trong nhiều trường hợp như vậy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang bắt tạm giam Blúp Đạo và Nguyễn Văn Luyện.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang bắt tạm giam Blúp Đạo và Nguyễn Văn Luyện.

Đầu tháng 7-2024, Blúp Đạo (1985, trú xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam) xách cưa máy đi vào rừng để cắt hạ 5 cây chò nâu, 1 cây trám trắng, 1 cây sữa, 1 cây dẻ đỏ tại khoảnh 4, 8, Tiểu khu 314 thuộc địa phận xã Cà Dy. Sau đó, Đạo xẻ số cây gỗ vừa hạ thành 8 cây xà gồ mang đi bán cho ông A Lăng Dinh (1984, trú cùng xã) được 2 triệu đồng. Đến ngày 5-7-2024, Đạo tiếp tục vào khu rừng trên và dùng cưa máy xẻ các cây đã cắt hạ thành 4 cây xà gồ rồi vận chuyển về nhà. Trên đường vận chuyển, Đạo bị lực lượng Kiểm Lâm rừng đặc dụng Sông Thanh bắt giữ.

Theo xác định của Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang, khu vực rừng khoảnh 4,8, Tiểu khu 314, xã Cà Dy mà Blúp Đạo khai thác gỗ trái phép là rừng phòng hộ do UBND xã Cà Dy quản lý và được giao khoán cho nhóm hộ gia đình do ông A Lăng Arưi đại diện quản lý, bảo vệ. Căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, thống kê số gốc bị chặt, khối lượng gỗ khai thác trái pháp luật của Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang và kết luận giám định của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, 8 cây gỗ bị khai thác trái pháp luật thuộc nhóm 5 đến nhóm 7, khối lượng gỗ bị chặt hạ là 13,387m3.

Với sai phạm này, ngày 1-10-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với BLúp Đạo để điều tra về hành vi: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trước đó, ngày 19-9-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện (1970, trú xã Cà Dy) để điều tra về hành vi: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng”. Theo đó, vào cuối năm 2023, đối tượng Nguyễn Văn Thiện (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê Nguyễn Văn Luyện đi cắt hạ cây gỗ nghiến với tiền công hứa trả là 400 ngàn đồng/ngày. Hôm sau, Thiện đưa cưa máy cùng can xăng, dầu nhớt và các loại thực phẩm cho Luyện rồi dùng xe máy chở Luyện theo đường mòn để vào bìa rừng. Sau khi để xe máy ở rẫy keo, cả hai cùng vào rừng. Đi một đoạn băng qua suối thì phát hiện có 1 cây gỗ nghiến có đường kính gốc khoảng 100cm, chiều dài khoảng 6m, Thiện cùng với Luyện cưa hạ và cắt thân cây thành 5 đến 7 đoạn, rồi tiếp tục cắt ra khoảng 4 đến 5 tấm thớt có độ dày khoảng 4cm đến 5cm.

Sau khi cắt xong, cả hai cùng đi về. Hai ngày sau, Thiện tiếp tục xuống nhà Luyện rồi cả hai tiếp tục đi sâu vào khu rừng phía sau nhà của Thiện để khai thác gỗ nghiến, cưa thành thớt mang đi bán. Sau khi phát hiện cây gỗ nghiến có đường kính gốc khoảng 150cm và chiều cao khoảng 7m, Luyện lấy cưa máy ra và đổ xăng, nhớt rồi thực hiện hành vi cắt hạ, Thiện phụ giúp việc phát dọn cây nhỏ, dây leo xung quanh... Qua khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng xác định vị trí gỗ bị khai thác trái phép nêu trên thuộc khu vực rừng phòng hộ và tiến hành lập biên bản thu giữ hơn 10 m3 gỗ bị Thiện và Luyện khai thác trái phép.

Như vậy, vì muốn chút lợi cỏn con để rồi cả hai phải vướng vào vòng lao lý. Âu đây cũng là bài học cho nhiều người, đừng “ăn của rừng” để rồi phải “rưng rưng nước mắt”.

M.T