Án mạng tại Trung tâm nuôi dưỡng xã hội tỉnh TT-Huế
(Cadn.com.vn) - Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT CATP Huế (TT-Huế) có mặt tại Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội, số 65-Đặng Tất, TP Huế, TT-Huế - trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế để tiếp tục thu thập lời khai từ các nhân chứng nhằm làm rõ những khuất tất liên quan đến cái chết của ông Lê Văn Thắng (58 tuổi).
Theo lời kể của ông Lê Văn Quảng - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh TT-Huế, rạng sáng 1-10, một số đối tượng ở tại trung tâm này gọi bảo vệ và thông báo có một người trúng gió, nằm bất tỉnh. Ngay sau đó, bảo vệ mở cửa vào dãy nhà sau dành cho các đối tượng lang thang, cơ nhỡ được thu gom về và phát hiện ông Lê Văn Thắng (58 tuổi), tim đã ngừng đập. Ngay sau đó, thông tin được nhanh chóng báo với cơ quan quản lý và cơ quan CA. Khám xét tại hiện trường, lực lượng CA nhận thấy, trường hợp bị chết này không phải do trúng gió mà có tác động từ bên ngoài. Ở phần đầu, phần mặt của nạn nhân có nhiều chỗ bị bầm tím, có nghĩa là trước khi chết, nạn nhân đã bị đánh đập. Tiến hành thu thập lời khai từ nhân chứng, cơ quan CA gặp nhiều khó khăn khi các nhân chứng khai nhận không đồng nhất. Hầu hết các đối tượng sống ở dãy nhà này đủ thành phần, chủ yếu là người lang thang, không có công ăn việc làm, ít hiểu biết pháp luật và không ít người có dấu hiệu tâm thần. Xác minh từng chi tiết, rà soát từng đối tượng nghi vấn, cơ quan CA bước đầu sàng lọc, xác định được đối tượng liên quan đến cái chết của nạn nhân chính là Bùi Anh (1994, trú đường Nguyễn Du) và Huỳnh Văn Hải (1968, trú P. Phú Hiệp, đều TP Huế, TT-Huế). Ngay hôm đó, CATP Huế đã bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng trên về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Tại cơ quan CA, Anh và Hải đã thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho ông Thắng.
![]() |
|
Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh TT-Huế - nơi ông Thắng bị đánh chết. |
Theo tìm hiểu của P.V thì Anh, Hải và ông Thắng đều là những đối tượng xã hội được nuôi dưỡng tại trung tâm và sống cùng dãy nhà với hơn 30 đối tượng xã hội khác, trong đó hầu hết là nam, có tuổi đời 17-60. Anh Nguyễn Đức Minh (44 tuổi, trú khu Trường Bia, TP Huế) - đối tượng xã hội trú cùng phòng kể lại: “Lúc xảy ra sự việc, nhiều người đã đi ngủ, nhưng khi nghe có tiếng ồn ào, nhiều người thức dậy xem. Sau một hồi tui nghe Anh, Hải và ông Thắng nói về chuyện cái bật lửa nên Anh và Hải đánh mạnh vào ông Thắng...”. Qua đấu tranh khai thác, Bùi Anh và Huỳnh Văn Hải khai nhận, tối hôm đó, cái bật lửa của Anh vừa hút thuốc xong để trên bàn nhưng sau đó không biết thất lạc đi đâu. Một lát sau, thấy ông Thắng hút thuốc, Anh nghi ngờ ông Thắng là người lấy trộm cái bật lửa này. Tuy nhiên, khi Anh hỏi thì ông Thắng bảo không lấy trộm bật lửa. Trong khi Anh và ông Thắng cãi cọ thì Hải nhảy vào, bênh vực Anh và cũng khăng khăng cho rằng ông Thắng đã lấy cắp cái bật lửa. Dù ông Thắng đã giải thích nhưng Anh và Hải vẫn không chịu tin. Sau một một hồi cãi cọ, Anh và Hải liên tiếp đấm, lấy dép đánh mạnh vào đầu, mặt ông Thắng. Sau một hồi đánh, ông Thắng bị ngã xuống nền nhà và nôn ra máu. Lúc này Anh và Hải quá hoảng hốt, nên khiêng ông Thắng lên giường dùng dầu xoa bóp, bắt gió. Làm một lúc nhưng ông Thắng vẫn không động đậy, nên các đối tượng ở trung tâm gọi điện cho bảo vệ báo tin là ông Thắng bị trúng gió.
![]() |
|
Huỳnh Văn Hải (trái) và Bùi Anh. |
Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng xã hội tỉnh TT-Huế cho biết, ông Thắng đi lang thang ở các quán cà-phê, được Đội Trật tự Đô thị TP Huế thu gom và đưa vào Trung tâm vào năm 2010. Khi vào đây, dù nói giọng miền
Đây là lần đầu tiên xảy ra án mạng do đánh nhau ở Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh TT-Huế - vụ việc hy hữu, xảy ra ngoài ý muốn ở một trung tâm với đủ loại đối tượng, từ người không nơi nương tựa, lang thang, cơ nhỡ, tàn tật... Qua vụ án này, ngành chức năng và lãnh đạo trung tâm cần phải kiểm soát chặt chẽ và có những biện pháp răn đe, giáo dục để tránh lặp lại hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Huế đang tiếp tục truy tìm lai lịch và quê quán của ông Thắng; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm đối với Bùi Anh và Huỳnh Văn Hải.
Hải Lan








