Án mạng trước Club Phương Nam
(Cadn.com.vn) - Sau 1 ngày nạn nhân được đưa vào nhà xác của Bệnh viện T.Ư Huế, chiều 18-11, CQĐT CATP Huế mới xác định đó là Nguyễn Đôn Tú (1983, trú 32-Phùng Khắc Hoan, TP Huế, TT-Huế) đã bị đánh chết trước phòng trà-bar Phương Nam (số 65-Nguyễn Công Trứ, TP Huế, TT-Huế). Liên quan đến cái chết của Nguyễn Đôn Tú, ngày 19-11, CQĐT CATP Huế đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan để làm sáng tỏ vụ việc.
Tối 17-11, sau khi ăn đám giỗ ông nội tại nhà thì Tú và Nguyễn Đôn Trọng (1983, trú 36-Phùng Khắc Hoan - anh em chú bác ruột) đến Club Phương
Tiếp tục ngồi chơi đến 23 giờ ngày 17-11, Tú và Trọng gọi người thanh toán tiền thì được nhân viên quán bar đưa hóa đơn với số tiền 1,1 triệu đồng cùng 300 ngàn đồng tiền nữ phục vụ, tổng cộng là 1,4 triệu đồng. Lúc Trần Đình Hoài Đức - nhân viên phục vụ bàn của quán bar đến đề nghị thanh toán tiền thì Trọng đưa 600 ngàn đồng. Do không đủ tiền nên Đức dẫn Tú, Trọng đến chỗ Võ Xuân Tiệp báo thiếu tiền. Tiệp ra hiệu cho bảo vệ là Trương Tuyên Huấn (1990, ở 78-Đặng Tất, TP Huế), Hà Văn Ngà (1989, trú đường Nguyễn Sinh Cung), Trương Đinh Duy (trú đường Lịch Đợi), Hoàng Bảo Quốc (1984, trú Kroong Nu, Đắc Nông), Dương Quang Trung (1989, trú H. Phú Vang) đưa Trọng - Tú ra khu vực giữ xe làm việc. Do còn thiếu 900 ngàn đồng nên Tiệp yêu cầu Tú để lại xe máy, ngày mai đưa tiền đến trả lấy xe về. Tú đồng ý nên giao chìa khóa và xe máy Jupiter MX BKS 75L2-5121 của mình cho Tiệp.
![]() |
Các bảo vệ Club Phương Nam liên quan đến cái chết của Nguyễn Đôn Tú |
Lúc này Trọng đã say nên có lời qua tiếng lại và có lời xúc phạm nhóm bảo vệ. Ngay lúc đó, Huấn và Ngà kẹp tay Trọng đưa ra đường Nguyễn Công Trứ, đối diện với quán bar Phương
![]() |
Võ Xuân Tiệp |
Khoảng 5 phút sau, tài xế taxi Đặng Sĩ Nguyên điều khiển xe đến thì Tiệp đưa cho Nguyên 100 ngàn đồng để chở Tú đi cấp cứu. Nguyên là người trực tiếp bồng Tú vào xe thì thấy Tú không cử động gì, riêng Trọng vào xe đã đòi xuống. Nguyên đưa Tú đến Bệnh viện T.Ư Huế vào khoảng 0 giờ ngày 18-11 thì Tú đã chết. Còn Trọng, sau khi nhảy ra khỏi xe taxi, đã nhờ một người đi đường chở về nhà báo tin cho gia đình Tú biết. Gia đình Tú lên bệnh viện tìm khắp nhưng không có. Đến chiều 18-11, gia đình mới biết Tú đã chết và đưa về nhà xác của bệnh viện nên đã trình báo cơ quan CA. Đặng Sĩ Nguyên - tài xế taxi cho biết, ngay sau khi chở Tú vào bệnh viện, các bác sĩ thông báo Tú đã chết nên Nguyên gọi điện báo với tổng đài taxi Mai Linh. Tổng đài đã gọi điện cho Tiệp biết sự việc nhưng Tiệp vẫn không trình báo cơ quan CA và xem như không hề hay biết.
![]() |
Trong ảnh: Club Phương Nam và sau khi xảy ra vụ chết người, cơ quan chức năng buộc quán đóng cửa. |
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Tú chết do bị xuất huyết não, gây hôn mê, vừa nôn nên hít chất nôn vào đường thở dẫn đến tắt thở và chết. Còn Trọng bầm tím hai mắt, tụ máu trái và bị đau phần ngực. Tại CQĐT, Tiệp, Ngà, Quốc, Bảo, Huấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 20-11, CƠ quan CSĐT CATP Huế đã quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với các đối tượng liên quan.
Được biết, ngay sau khi Nguyễn Đôn Tú tử vong do mâu thuẫn với nhóm bảo vệ của Club Phương
Hải Lan