Án mạng từ mâu thuẫn gia đình: Khi yêu thương hóa thù hận

Thứ sáu, 11/10/2019 09:23

Sau nhiều mâu thuẫn âm ỉ kéo dài không được giải quyết, đến khi bột phát đã để lại nhiều hậu quả đau lòng ngay trong mỗi gia đình. Hung thủ gây án không ai khác ngoài chính người thân, thậm chí là vợ chồng từng mặn nồng một thuở với nhau.

Người dân, hàng xóm bàng hoàng tụ tập trước căn nhà ông Năm, bà Thủy.

Theo thống kê của Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ án mạng mà người gây án, nạn nhân đều trong một gia đình, trong đó 5 vụ án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong hôn nhân, quan hệ tình cảm không chính đáng. Những mâu thuẫn đó dù có thể giải quyết bằng nhiều cách khác nhau nhưng họ lại chọn giải pháp tiêu cực, hậu quả để lại là bao hệ lụy cho chính gia đình của họ.

Mới đây, vụ án mạng xảy ra tại thôn 2 (xã Chư Á, TP Pleiku) là hệ quả từ mâu thuẫn giữa vợ và chồng không được giải quyết ổn thỏa khiến từ yêu thương hóa thành thù hận. Năm 2009, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (1964, trú Nghệ An) ly hôn với chồng rồi vào Gia Lai đi làm thuê. Tại đây, bà Thủy vào làm tại vườn rẫy cho ông Phan Huy Năm (1964, trú thôn 2, xã Chư Á). Vào lúc này, ông Năm cũng đang sống một mình sau khi ly hôn với người vợ đầu. Và rồi, thấu hiểu cũng như chia sẻ với nhau về hoàn cảnh, 2 người nảy sinh tình cảm. Bà con hàng xóm đều vui mừng khi hai trái tim đang cô đơn tìm đến với nhau ở cái tuổi đã xế chiều. Năm 2010, sau thời gian tìm hiểu, ông Năm và bà Thủy đã đăng ký kết hôn.

Mọi chuyện trôi qua tưởng chừng êm đềm khi hai người nương tựa nơi căn nhà nằm sâu trong rẫy tiêu, cà-phê của gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2018, ông Năm phát hiện vợ mình thường lấy tiền chung của 2 người gửi về quê để mua đất, làm nhà, nuôi em ăn học... nhưng ông không hề được vợ thông qua. Cũng từ đó, từ chuyện tiền bạc dẫn đến giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên lời qua tiếng lại. Yêu thương dần rạn nứt, năm 2019 bà Thủy viết đơn ly hôn gửi TAND TP Pleiku và yêu cầu chia tài sản. Tuy nhiên, ông Năm chỉ đồng ý chia cho bà Thủy một phần nhỏ tài sản chung bởi ông cho rằng đó là tài sản của mình có trước khi 2 người kết hôn. Thế nhưng, bà Thủy không đồng ý và muốn chia đều tài sản.

Đến ngày 17-7-2019, khi Tòa án có thông báo giải quyết việc phân chia tài sản và nợ chung, mâu thuẫn giữa 2 người càng thêm trầm trọng. Ông Năm luôn trong tâm trạng u uất, buồn chán vì ông cho rằng bà Thủy một mực muốn ly hôn để chiếm tài sản. Để giải quyết bế tắc cho cuộc hôn nhân lần thứ 2 tan vỡ cũng như nhiều bức xúc dồn nén không được giải quyết, ông Năm đã chọn cách giải quyết bi đát nhất... Trưa ngày 16-9, thấy sự việc bất thường khi căn nhà ông Năm im ắng, hàng xóm tìm cách tiếp cận thì bàng hoàng phát hiện cả 2 vợ chồng ông Năm và bà Thủy đã tử vong trong nhà. Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định ông Năm đã dùng dao sát hại bà Thủy rồi treo cổ tự vẫn. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an phát hiện nhiều tờ giấy có chữ viết của ông Năm thể hiện nỗi bức xúc về mâu thuẫn vợ chồng.

Trước đó, một vụ án mạng đau lòng khác cũng xảy ra tại TT Chư Sê (H. Chư Sê, Gia Lai) và đầu tháng 9-2019. Theo hồ sơ cơ quan Công an, anh Lê Văn Khánh (1979, trú TT Chư Sê) và vợ là chị Hồ Thị Tâm (1985) đã có với nhau 2 con nhỏ 11 tuổi và 7 tuổi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh Khánh nghi ngờ chị Tâm có quan hệ yêu đương với người khác nên vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Buồn chán, Khánh thường xuyên uống rượu khi thấy vợ thường bỏ chồng, 2 đứa con nhỏ rồi đi ra khỏi nhà. Trưa ngày 2-9, chị Tâm đi ra khỏi nhà, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, 2 đứa con gọi cho mẹ hỏi mẹ đang ở đâu nhưng chị Tâm không nghe điện thoại.

Đến 19 giờ cùng ngày, chưa thấy vợ về, Khánh bảo 2 đứa con nhỏ gọi điện thì chị Tâm trả lời gọn lỏn: “Đang làm tóc”. Đến 21 giờ cùng ngày, chị Tâm về nhà thì Khánh hỏi nhưng chị Tâm trả lời cộc lốc: “Đi đâu kệ tôi”. Bực tức dồn nén, Khánh đánh chị Tâm và dùng dao đe dọa khiến chị Tâm cùng 2 đứa con nhỏ phải lánh qua nhà hàng xóm. Sau đó, khi Khánh qua xin lỗi thì chị Tâm và 2 đứa con nhỏ trở về nhà. Tuy nhiên, trong tối ngày 2-9 và rạng sáng 3-9, chị Tâm liên tục sử dụng ĐTDĐ liên hệ với một người khác khiến Khánh càng nghi ngờ. Đến 6 giờ ngày 3-9, chị Tâm đi vào phòng tắm thì Khánh cầm được điện thoại của chị và đã phát hiện những tin nhắn của người khác.

Khánh xuống phòng tắm gặp chị Tâm nói: “Em ngoại tình thì cứ thoải mái nhưng đừng có ly dị vì tội nghiệp con, chúng còn nhỏ quá”. Dù Khánh đã nói những lời như vậy nhưng chị Tâm một mực đòi ly dị. Không kìm được cơn nóng giận, Khánh đã lao vào bếp lấy con dao rồi đâm nhiều nhát vào người chị Tâm khiến chị tử vong tại chỗ. Sau đó, Khánh dùng dao cắt tay tự sát nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu và đã hồi phục. Tuy nhiên, nỗi đau ám ảnh 2 đứa trẻ khi chứng kiến những hình ảnh hãi hùng và chỉ trong nỗi tức giận của người lớn khiến chúng phải mồ côi mẹ và thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người cha.

Theo Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai, các vụ án mạng giữa người thân trong gia đình đều bột phát nhưng nguyên nhân là từ những mâu thuẫn tích tụ từ trước. “Để hạn chế tình trạng này, tốt nhất là bắt nguồn từ cơ sở. Ngay từ các làng, bản, tổ dân phố phải nắm bắt kịp thời để tổ chức hóa giải những mâu thuẫn, không để kéo dài. Đặc biệt, chú ý đến các trường hợp đòi ly hôn, sau khi ly hôn, liên quan đến các vấn đề phân chia tài sản, con cái và mâu thuẫn tình ái...”, Thượng tá Sơn nêu giải pháp.

M.T