Ăn quen, nhịn không quen!

Thứ tư, 17/01/2018 13:50

Thông thường, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng thường “cao chạy xa bay” nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng và bị hại, nhưng Bùi Minh Thông (1997, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lại khác, chọn “lối cũ ta về”!

Bùi Minh Thông

Không công việc ổn định nhưng muốn có tiền tiêu xài nên Thông nghĩ cách trộm cắp tài sản của người khác đem bán. Ngày 2-1, sau khi “lên kế hoạch” Thông điều khiển xe máy lang thang các tuyến đường tìm “vận may”. Dạo một vòng qua những khu phố trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà nhưng vẫn không thấy ai sơ hở để “ăn hàng”, Thông tiếp tục dạt qua địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Khi đi ngang qua Cty Nhất Huy tại lô 14-15-16-Trịnh Lỗi (tổ 24, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), thấy vắng người nên Thông dừng lại. Qua quan sát, phát hiện bên hông Cty có một cuộn dây cáp điện, Thông vào xem, bụng bảo dạ: Cuộn dây cáp điện còn tốt chán, nếu đem bán chắc cũng kiếm được kha khá tiền đây! Vậy là Thông bỏ cuộn dây cáp điện lên xe nổ máy phóng đi. Bán cuộn dây điện cho một tiệm thu mua phế liệu, Thông ăn uống no nê.

Tối 4-1, hết tiền, Thông lại “con đường xưa em đi”. Thông điều khiển xe máy dạo khắp phố phường trong cái lạnh cắt da cắt thịt mà cũng không thấy nhà nào sơ hở để trộm cắp. “Hay mình qua Cty Nhất Huy?” - Thông tự hỏi và tự trả lời, điều khiển xe máy BKS 92K4-4350 qua địa bàn P. Khuê Mỹ. 2 giờ ngày 5-1, thấy Cty Nhất Huy vắng người, Thông đột nhập trộm đoạn dây cáp điện dài 53m, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Để thuận lợi cho việc di chuyển, Thông nhặt cây gỗ trên đường để ngang qua yên xe rồi đưa cuộn dây cáp điện lên. Mọi việc đâu vào đó, Thông nổ máy xe chở tài sản vừa trộm được đi bán phế liệu. Tuy nhiên, khi Thông vừa cho xe lăn bánh được 20m, đến tuyến đường Mạc Thiên Tích thì “chộ” ngay lực lượng tuần tra 8394 Khuê Mỹ.

Tại cơ quan CA, Thông thừa nhận hành vi của mình và khai toàn bộ quá trình của 2 lần trộm. Theo Thông, dự định ban đầu là sẽ không bao giờ quay lại địa bàn P. Khuê Mỹ để “ăn hàng”. Tuy nhiên, do cần tiền gấp nhưng lại hết đường và cứ nghĩ tiết trời giá rét, mọi người sẽ ngon giấc trong chăn ấm nệm êm nên hành vi của mình sẽ không bị phát hiện. Chính vì thế, Thông mới quay về chốn cũ và bị bắt cùng tang vật.

T.D