“Ăn tướng”... mất xe!
(Cadn.com.vn) - Buổi trưa nóng nảy, đang lúc rảnh rỗi không có khách nên anh Phạm Văn Chiến (1956, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) làm nghề xe thồ ôm, tranh thủ ghé vào tham gia chơi cờ tướng với mấy người bạn quen trên đường Bạch Đằng. Ván cờ đang hồi căng thẳng, anh Chiến bỗng dưng chợt nhớ ra chiếc xe Sirius của mình, nhìn ra thì nó đã biến mất lúc nào. Kẻ gian nhân lúc anh say mê "chiếu tướng" đã cuỗm mất “cần câu cơm” của anh, khiến anh phải bỏ dở ván cờ, hớt hải đi báo CA và tự đi truy tìm.
S.N
* Khoảng 7 giờ 30 ngày 22-5, chị Nguyễn Thị Minh (1978, trú H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi chiếc xe máy Jupiter BKS 37H- 3071 từ Hương Sơn xuống TP Hà Tĩnh để rút tiền trong tài khoản thẻ ATM trên đường Phan Đình Phùng. Dựng chiếc xe máy ngoài sảnh, chị Minh vào rút tiền khi quay ra thì chiếc xe đã biến mất, chị chỉ còn cách đến cơ quan CA trình báo rồi ngậm ngùi bắt xe ô-tô về lại quê. Hiện cơ quan CA đang điều tra truy tìm thủ phạm.
V.Tuân