Anfield "tổng duyệt" đón Cup Vô địch

Thứ ba, 29/04/2025 11:00

Dù chỉ cần 1 điểm là chắc chắn vô địch Ngoại hạng Anh sớm 4 vòng, nhưng Liverpool đã làm hơn thế, liên tiếp dành cho khán giả Anfield những màn ăn mừng "tổng duyệt" với màn vùi dập Tottenham đến 5-1.

Liverpool trên đỉnh cao bóng đá nước Anh.
Liverpool trên đỉnh cao bóng đá nước Anh.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các khán đài sân Anfield bắt đầu màn ăn mừng mà họ đã chờ đợi từ rất lâu. Màu đỏ tràn ngập khắp nơi và bài hát "You'll never walk alone" lại vang lên. Có thể hiểu được cảm xúc của CĐV Liverpool. Cách đây 5 năm, Liverpool cũng đăng quang Premier League nhưng không được chia vui cùng CĐV vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nhưng lần này thì khác, sân Anfield đã được lấp đầy mọi khoảng trống trong sự kiện đặc biệt. Theo thông lệ của Premier League, Liverpool phải chờ đến ngày 25-5, trong cuộc đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại Anfield, mới chính thức nhận được phần thưởng. Nhưng, không khí ăn mừng vẫn rất sôi động bởi đây là lần thứ 20 Liverpool vô địch giải đấu cao nhất nước Anh, san bằng kỷ lục mà Man United đang nắm giữ về số danh hiệu nhiều nhất trong số các đội bóng.

Trở lại với trận đấu rạng sáng 27-4, những tưởng ngày vui của "Lữ đoàn đỏ" chậm lại khi Dominic Solanke của đội khách mở tỷ số trước ở phút 12. Tuy nhiên, đây lại là cột mốc kích thích The Kop vùng lên, lần lượt Luis Diaz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Salah, Szoboszlai sút tung lưới đội khách, khép lại màn hủy diệt Tottenham và mở đầu cho ngày hội từ sân cỏ, khán đài cho đến các ngả đường thành phố cảng của nước Anh.

B.Đ

Liverpool - Tottenham: Ngược dòng đỉnh cao, tân vương ngạo nghễ (Ngoại hạng Anh)

Liverpool đã ở sát ngưỡng cửa thiên đường. Vì thế, đoàn quân của HLV Arne Slot chơi đầy quyết tâm trong cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà.

Cúp dâng tận miệng Liverpool!

Nhằm tạo điều kiện để Arsenal có thời gian chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Champions League gặp PSG vào ngày 29-4, trận Arsenal vs Crystal Palace được đẩy lên sớm 5 ngày, vào rạng sáng 24-4. Tuy nhiên, trên sân Emirates, dù hai lần vươn lên dẫn trước, “Pháo thủ“ đã để đối thủ dưới cơ cầm hòa 2-2.

Nhuộm đen “Quỷ đỏ“

Chứng kiến đội bóng cũ Man Utd thua bạc nhược 1-4 trước Newcastle, huyền thoại Roy Keane thất vọng tràn trề. Cựu thủ quân MU trong vai trò bình luận viên không ngừng chỉ trích các cầu thủ MU và kết luận chua chát: “Bạn nhìn các đội như Liverpool hay Brentford, họ có bản sắc rõ ràng. Còn Man United? Tôi không biết họ giỏi cái gì. Họ chỗ nào cũng tệ“.