Anh năm dừa

Thứ hai, 13/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Thanh Năm, bí danh Năm Dừa, sinh năm 1937, tại làng Cẩm Sa, xã Điện Nam, H. Điện Bàn  (Quảng Nam)- quê hương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Khi mới 3 tuổi, cha anh bị giặc Pháp bắt đi xâu, rồi bị bệnh chết. Từ đó hai mẹ con sống cuộc sống cơ cực, đói khổ, lang thang khắp chợ quán ở Vĩnh Điện, Hội An, ăn xin sống qua ngày. 15-16 tuổi, Năm Dừa hăng hái tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên và được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động.

Sau Hiệp định Genève, Năm Dừa thoát ly theo cách mạng, làm giao liên cho cơ quan của tỉnh ở cánh Bắc với mơ ước trở thành một cán bộ tuyên truyền: mít-tinh hay, nói chuyện hay. Người có ảnh hưởng lớn nhất với Năm Dừa là đồng chí Hồ Nghinh. Năm Dừa xem đồng chí Hồ Nghinh là người thầy, người cha kính mến. Một lần được nghe đồng chí Hồ Nghinh truyền đạt Nghị quyết 15, Năm Dừa rất thấm nhiệm vụ: "Phải diệt ác, phải phá kèm, phải đánh đổ địch từng phần, giành thắng lợi từng bước theo vết thời gian, phải diệt bọn ác ôn ngay trong ấp, trong thôn; phá tan ấp chiến lược từng thôn, từng xã và từ đó phát động phong trào quần chúng lan thành phong trào mở rộng giải phóng nông thôn"... Đối với anh, đó là bài học về lý luận quân sự cách mạng đầu tiên.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Đà năm 1967. Ảnh tư liệu 

Học xong, Năm Dừa được cấp trên tin tưởng đưa về làm cán bộ H. Điện Bàn, anh được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam tháng 12-1959, được phân công phụ trách công tác vũ trang tuyên truyền, diệt ác phá kèm ở khu Trung H. Điện Bàn. Khi được giao nhiệm vụ mới, Năm Dừa tâm sự với đồng chí, đồng đội: "Gian khổ hy sinh mình không sợ. Nhiệm vụ công tác mình cũng có chút ít kinh nghiệm, nhất là diệt ác, phá kèm. Còn việc tuyên truyền, phát động quần chúng thì mình thật sự lo lắng, chẳng biết bắt đầu từ đâu ?". Bạn bè khuyên: "Phải học", Năm Dừa tự hỏi: Học như thế nào? Ai dạy ? Trường nào dạy?. Nhưng rồi anh nghĩ mình phải cố gắng học. Từ đó, Năm Dừa vừa công tác, vừa học, nhất là học cách nói năng, cách đặt vấn đề, cách phát động quần chúng. Có lần anh lén ra ngoài đồng ruộng, đứng trước gò mả, mảnh đất trống, rồi cũng "Kính thưa đồng chí, kính thưa đồng bào!". Có lần, đồng chí Hồ Nghinh bắt gặp, bí mật ngồi nghe rồi kể lại. Anh em được một trận cười vỡ bụng, nhưng trong lòng ai cũng nể phục. Nhờ tập luyện như thế anh có được trí nhớ lâu. Có đồng chí kể lại rằng: "Các nghị quyết anh truyền đạt bằng miệng nhưng rõ ràng, dễ hiểu và sâu sắc". Nhiều người không ngớt lời khen ngợi tài năng ăn nói: "Ông Năm Dừa phát động thì con kiến trong hang cũng bò ra nghe".

Cuối năm 1961, Năm Dừa tham gia chỉ huy một số trận đánh diệt những đơn vị dân vệ kìm kẹp nhân dân, trong đó nổi lên trận đánh diệt trung đội dân vệ gác giữ cầu Kỳ Lam. Để tiêu diệt toán trung đội dân vệ cầu Kỳ Lam, Năm Dừa phải hóa trang thành người đi mua lá keo vào điều tra tình hình địch, nắm địa hình và lập kế hoạch chiến đấu. Trận này ta tiêu diệt trung đội địch, thu 15 súng. Tiếp đó tháng 4-1962, Năm Dừa tham gia chỉ huy đánh mâm tề ở xã, đánh trung đội tổng đoàn tại Thủy Bồ, sau đó phát động quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược, xây dựng công sự, dựng chướng ngại vật, tổ chức míttinh và mở tòa án nhân dân xét xử những tên tay sai có nợ máu với nhân dân.  Cuối năm 1963, Năm Dừa được đưa ra miền Bắc chữa bệnh. Trong thời gian chữa bệnh, anh luôn nung nấu mong sớm trở lại chiến trường để chia lửa cùng đồng chí, đồng bào. Tháng 3-1964, trở lại quê hương, được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, làm Bí thư Ban quân sự vùng cát (vùng C) Điện Bàn. Tại đây, Năm Dừa cùng các đồng chí đã tổ chức cuộc bao vây tiêu diệt một đội ác ôn địch, giành thắng lợi lớn, góp phần giải phóng một vùng rộng lớn trong năm 1964.

Bìa cuốn sách 

Trân trọng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Năm (Năm Dừa), vừa qua Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cho ra mắt cuốn sách: Anh Năm Dừa, cuốn sách gồm 19 câu chuyện ký ức của đồng đội, bạn bè và người thân nói về anh.
Với những chiến công vang dội, tại Đại hội Đảng bộ Quảng Đà lần thứ VI (12-1964) ở Ô Rây, huyện Hiên (nay là Đông Giang). Năm Dừa vinh dự được báo cáo điển hình về công tác phát động quần chúng diệt ác, phá kèm. Mở đầu bài phát biểu anh khẳng định: "Quần chúng rất tốt, ai cũng sẵn sàng ủng hộ cách mạng. Nhưng quan trọng là người cán bộ có biết nói để mọi người nghe hay không". Đại hội lặng im nghe người cán bộ có đôi mắt sáng, gương mặt xương xương báo cáo kinh nghiệm những ngày đi phát động quần chúng. Tại Đại hội, Năm Dừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, làm Bí thư Nông hội tỉnh Quảng Đà.

Sau khi quân Mỹ đổ bộ vào nước ta, Đà Nẵng trở thành căn cứ liên hiệp hải lục không quân khổng lồ của Mỹ. Năm Dừa được giao nhiệm vụ Bí thư khu I, H. Hòa Vang, kiêm Bí thư Quận ủy quận II, rồi Bí thư Quận ủy quận I Đà Nẵng. Anh trực tiếp xây dựng và chỉ huy lực lượng biệt động thành, nắm và chỉ đạo Tổng hội sinh viên học sinh Đà Nẵng, anh xâm nhập vào thợ máy, bà con tiểu thương ở các chợ, ở nội thành, gặp gỡ các nhà công thương và trí thức yêu nước, động viên họ tham gia vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Đã có bao nhiêu câu chuyện, huyền thoại về hoạt động "xuất quỷ nhập thần" của anh giữa lòng thành phố, có những trận đánh "nở hoa trong lòng địch", khiến kẻ địch khiếp sợ, chúng đã treo giải thưởng hàng triệu đồng (tiền chế độ Sài Gòn) để có được chiếc đầu người cán bộ cộng sản này, nhưng đều thất bại. Chính Năm Dừa là người đã xây dựng nhiều cơ sở cách mạng kiên trung trên đất Thanh Khê, trong đó phải kể đến mẹ Nhu anh hùng (Lê Thị Dãnh). Từ đấy, Năm Dừa liên tục công tác, chiến đấu và lập nhiều chiến công cho đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Năm Dừa tiếp tục công tác và giữ nhiều chức vụ quan trọng cho đến khi nghỉ hưu năm 1993.

Trước khi ra đi về cõi vĩnh hằng, Năm Dừa luôn trăn trở: "Thắng lợi rồi mà mình chưa làm được việc gì cho bà con cô bác". Ghi nhận những chiến công, đóng góp của Nguyễn Thanh Năm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVTND) cho anh. Sáng 20-7, UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu AHLLVTND cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc TP, trong đó có đồng chí Nguyễn Thanh Năm (Năm Dừa).

Lê Năng Đông