Ánh Viên xuất sắc nhất SEA Games 28!

Thứ sáu, 12/06/2015 08:12

(Cadn.com.vn) - Với rất nhiều người trong số chúng ta, Ánh Viên xuất sắc nhất SEA Games 28. Chắc chắn là như vậy, bởi tấm HCV giành được ở cự ly 200m ếch trong ngày thi đấu 11-6 đã giúp Ánh Viên sở hữu tổng cộng 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 8 kỷ lục tại SEA Games 28. Một thành tích "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử bơi lội Việt Nam. Chưa hết, thành tích ở nội dung 400m tự do nữ trước đó đã giúp Ánh Viên vượt chuẩn A Olympic và chính thức giành vé đến thế vận hội Brazil 2016.

Đại úy Nguyễn Thị Ánh Viên đã có một kỳ SEA Games 28 thành công rực rỡ. Ảnh: VNE

Trong ngày thi đấu cuối cùng (11-6) của môn bơi tại SEA Games 28, Nguyễn Thị Ánh Viên đăng ký 2 nội dung gồm 200m ếch và 100m bướm. Ánh Viên không gặp khó khăn nào ở những loạt bơi vòng loại vào buổi sáng để góp mặt vào chung kết ở cả hai nội dung. Chính vì thế, Ánh Viên đã trở thành tâm điểm chờ đợi của người hâm mộ thể thao Việt Nam trong cuối chiều hôm qua.

Nội dung 200m ếch là sở trường nên Ánh Viên rất tự tin bước vào chung kết. Thực tế thì Ánh Viên đã có một cuộc đua gay cấn khi đối thủ người Thái Lan Pawapotako Phiangkhwan đã bám đuổi rất sát sao từ đầu đến cuối. Thậm chí ở 50m cuối cùng, Pawapotako đã gần như đuổi kịp Ánh Viên. Tuy nhiên, Ánh Viên đã cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 31 giây 16 để giành tấm HCV.

Không lâu sau khi giành tấm HCV 200m ếch, Ánh Viên bước vào thi chung kết 100m bướm. Đây không phải là nội dung sở trường của Ánh Viên, đồng thời kình ngư Việt Nam có nhiều đối thủ mạnh, đặc biệt là đương kim HCV Tao Li (Singapore). Dù rất nỗ lực nhưng Ánh Viên chỉ về đích thứ 6. Tao Li đã bảo vệ thành công tấm HCV.

Dù không phá kỷ lục ở cự li 200m ếch, không đạt thành tích tốt ở cự li 100m bướm, song bao nhiêu đó thành tích Ánh Viên giành được đã giúp cô trở thành cô gái "siêu nhân", khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam sung sướng ngất ngây, tự hào về cô.

 Ánh Viên đã kết thúc kỳ SEA Games 28 trên cả tuyệt vời. Bảng vàng của "tiểu tiên cá" Việt Nam gồm 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 8 kỷ lục SEA Games. Nhưng chừng đó vẫn chưa hết bởi Đại úy Nguyễn Ánh Viên đã sở hữu tấm vé dự Olympic Brazil 2016. Chạm đích đầu tiên với thành tích 4 phút 8 giây 66 ở nội dung 400m tự do, Ánh Viên đã đoạt HCV và phá kỷ lục cũ 4 phút 10 giây 75 của SEA Games do tay bơi Khoo Cai Lin (Malaysia) lập từ đại hội ở Lào năm 2009. Thành tích ở cự ly 400m tự do này của Ánh Viên đã vượt chuẩn A Olympic (4 phút 9 giây 60) và gần ngang bằng với thành tích HCB của Asian Games 17 là 4 phút 8 giây 23 của tay bơi Bi Yirong người Trung Quốc. Nên nhớ rằng, chuẩn A Olympic của các môn bơi lội và điền kinh rất khó đạt được, hầu như chỉ những tuyển thủ danh tiếng của các cường quốc thể thao trên thế giới như Michael Phelps (bơi), Usain Bolt (điền kinh)... mới giành được chiếc vé đến Olympic bằng chuẩn này, trong khi số lượng VĐV khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn A Olympic chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngoài bộ sưu tập huy chương đồ sộ, Nguyễn Thị Ánh Viên còn để lại rất nhiều những ấn tượng đẹp tại kỳ SEA Games 28 này. Cô gái 19 tuổi Ánh Viên đã khiến rất nhiều người trong số chúng ta, kể cả bạn bè quốc tế nể phục với cách cư xử trên đường đua xanh. Ánh Viên thắng không kiêu, bại không nản, luôn thể hiện một phong thái đúng mực. Ánh Viên rất kiệm lời nhưng sắc sảo, khéo léo trong cách trả lời báo chí. Ánh Viên đã khiến nhiều người bất ngờ với khả năng giao tiếp tiếng Anh khi trả lời phóng viên nước ngoài...

Nói tóm lại, Ánh Viên quá tuyệt vời! Ánh Viên là niềm tự hào của Việt Nam! Ánh Viên là tượng đài của thể thao Việt Nam dù mới 19 tuổi...

Quang Hải