Argentina và Pháp vào chung kết World Cup 2022: Messi và trận chiến cuối cùng

Thứ sáu, 16/12/2022 15:52
Argentina và Pháp, mỗi bên đã chạm một tay lên chiếc Cup Vàng. Còn một trận đấu nữa để xác định ai hai tay nâng Cup. Pháp tạo nên lịch sử hay Messi có lần đầu, câu trả lời sẽ có vào Chủ nhật tới nhưng cho dù ai đứng trên đỉnh vinh quang cũng đều xứng đáng...
Croatia (áo ô ca rô) và Morocco tái đấu tranh hạng Ba (vòng bảng hòa 0-0).
Tạm gác chuyện ở PSG, Messi- Mbappe sẽ đối đầu nhau ở 2 chiến tuyến Argentina- Pháp.

Bán kết Pháp- Morocco 2-0: Đẳng cấp lên tiếng

Morocco biết cách gây khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào, nhưng không phải với nhà đương kim vô địch Pháp. Ngay phút thứ 5, sau cú sút đập trúng người cầu thủ Morocco của Mbappe, bóng bật ra đúng chỗ của Theo Hernandez và hậu vệ trái này lập tức dứt điểm tung lưới Bounou. 1-0, khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho Pháp và cũng buộc đội bóng châu Phi phải vùng lên sớm hơn thường lệ. Cơ hội cũng có đến với các học trò của Walid Regragui như quả cứa lòng kỹ thuật vào góc xa của Ounahi buộc thủ môn đội trưởng Lloris phải bay người hết cỡ để cứu thua. El Yamiq ngã người móc bóng ngoạn mục đưa bóng bật cột dọc. Nhưng rõ ràng, 15-12 không phải là ngày của họ.

Trong khi đó, đã có trong tay tam giác Giroud, Griezmann, Mbappé rất nhanh, rất nguy hiểm, Pháp như vẫn lấp lánh hào quang của “chân mệnh thiên tử”. Trong suốt hiệp 2, khi Morocco tấn công quyết liệt tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, bóng đá nhiều lần đến rất sát khung thành của Lloris, nhưng gần như tìm đến chân, người của hàng thủ Pháp để dội ngược. Không thể phủ nhận kinh nghiệm dày dạn của Koundé, Rabiot, Varane, Konate, và cả Griezmann về tham gia phòng ngự, giúp khung thành Pháp đứng vững trước liên tục các pha chồng cánh khá nguy hiểm của hàng công Morocco, nhưng “gà trống” vẫn nhuộm đầy màu may mắn. Trong lúc mũi giày các cầu thủ Morocco cứ như bị “ma ám” khi vào cấm địa của tuyển Pháp, thì ngược lại, trong vòng cấm của đối phương, trái bóng cứ như bị hút vào chân của tuyển Pháp. Phút 79, cú sút của Mbappe đưa bóng trúng chân một cầu thủ Morocco đổi hướng đến chân Kolo Muani, cầu thủ mới vào thay người đá nối, không cho Bounou cơ hội nào để cản phá.

2-0 nghiêng về đương kim vô địch là kết quả của bản lĩnh và đẳng cấp, nhưng cũng phải ngợi khen đại diện châu Phi với lối chơi tận lực, đầy cống hiến dù phảng phất nét “vô tư”. Hy vọng, sự tươi mới ấy sẽ tiếp nối trong trận đấu tranh hạng Ba với Croatia.

Croatia (áo ô ca rô) và Morocco tái đấu tranh hạng Ba (vòng bảng hòa 0-0).

Chung kết Argentina- Pháp: Trận chiến trong mơ

Mọi cầu thủ đặt chân đến Qatar năm nay đều mang trong mình khát vọng vô địch, nhưng có một người cần danh hiệu này hơn tất thảy: Leo Messi. Mọi thứ đang diễn ra theo như sự sắp đặt ngoài mong đợi của M10. Thua Saudi Arabia ngay trận ra quân, sau đó nhọc nhằn vượt qua vòng bảng, đội bóng của Messi ở tuổi “băm” không có chút tín hiệu gì về hình ảnh của ứng cử viên vô địch. Ngay cả khi thắng Australia, Hà Lan hay Croatia, người ta chưa nói Argentina đẳng cấp, trừ khi đề cập đến Messi. Nhưng nay đã có cơ hội để tập thể Argentina tạo nên đẳng cấp, đó là trước nhà đương kim vô địch Pháp.

Hình như vận may đang đến với Messi ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng của sự nghiệp. Ở Qatar, M10 đang chơi giải đấu hay nhất của mình. Và thêm nữa, cho đồng đội Messi không bao giờ so được với dàn sao của những năm 1998, 2002, 2014, nhưng ngạc nhiên thay lại đang tạo ra điều kỳ diệu. Mọi thứ cứ như được đưa lối dẫn đường để World trả nợ cho ngôi sao tầm cỡ thế giới vinh quang duy nhất còn thiếu. Sân Lusail của trận chung kết là nơi Messi và đồng đội thi đấu 5/7 trận ở World Cup kỳ này. HLV Scaloni hình như cũng đã giải được bài toán về đội ngũ xung quanh số 10. Cạnh đó, là mọi cầu thủ Albiceleste đều đang đồng tâm tận hiến để một trong 2 tượng đài rực rỡ nhất của bóng đá xứ sở tango có được bộ sưu tập danh hiệu trọn vẹn nhất mà một cầu thủ có thể làm được.

Sẽ không còn một hình ảnh một Messi với ánh mắt vô thức như khi World Cup 2014 khép lại?. Sẽ không có “những giọt nước mắt Messi” chảy trong lúc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kết thúc, như với Ronaldo trước đó? Đáp án chưa có, nhưng viễn cảnh đã được vẽ ra và được chờ đợi. Đó cuộc chạy đua tham vọng giữa Argentia và Pháp, đội tuyển cũng đang có cơ hội đầu tiên sau 60 năm vô địch thế giới hai kỳ liên tiếp, cuộc đua danh hiệu vua phá lưới giữa Messi và Mbappe, những đồng đội của nhau ở PSG.

T.S