Ba anh em ruột cùng nhập ngũ một đợt

Thứ sáu, 23/02/2024 11:30
Sau khi nói chuyện với bà ngoại và ba mẹ một cách nghiêm túc, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân (20 tuổi) thống nhất với cậu em út là Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (18 tuổi) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ với đứa em song sinh Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn. Cả ba anh em hứa với gia đình cùng đi bộ đội, cùng nhau phấn đấu, rèn luyện trong quân ngũ để trưởng thành.
Bà Thí ân cần sửa sang bộ quân phục cho các cháu.
Nhân (giữa) và 2 người em cùng lên đường nhập ngũ.

Câu chuyện 3 anh em Nhân, Nhơn, Phúc – là con trai của ông Nguyễn Gia Tự và bà Trần Thị Diệu Hiền- chuẩn bị lên đường đi bộ đội khiến ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm đường Đinh Tiên Hoàng (P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) rộn ràng những ngày sau Tết Nguyên đán. Bà con lối xóm mới đầu hơi bất ngờ, nhưng khi nghe những thanh niên đã đến tuổi trưởng thành chia sẻ về quyết định của mình thì ai cũng vui mừng và thấu hiểu. Mỗi buổi tối, bạn bè, hàng xóm, đại diện các đoàn thể địa phương tới chúc mừng, động viên khiến 3 anh em lúc đầu có chút bịn rịn, quyến luyến nay trở nên phấn chấn mong ngày lên đường nhập ngũ.

Bồng bế cháu từ ngày còn đỏ hỏn, chứng kiến chúng lớn lên từng ngày, nay lại chuẩn bị quân phục vào môi trường quân ngũ, bà Nguyễn Thị Thí (80 tuổi, bà ngoại của 3 anh em) không giấu được xúc động. Trước đây, thấy các cháu mình vất vả đi học, vất vả làm thêm bà đã thương, nay hồn nhiên và chững chạc trong bộ quân phục, thỉnh thoảng ôm choàng lấy làm trò gây cười bà lại càng thêm quyến luyến. “Chúng lớn lên trong tay tôi, nhà vất vả, ba mẹ đi làm đầu tắt mặt tối nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn, hiền lành. Nay ba đứa đi bộ đội cùng lúc thì ngôi nhà trống vắng lắm. Mong cả ba anh em rèn luyện để trưởng thành, vừa hoàn thành trách nhiệm công dân, cũng là cơ hội để cứng cáp hơn”, bà Thí xúc động.

Bà Thí ân cần sửa sang bộ quân phục cho các cháu.

Hiền Nhân kể, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cả ba anh em có lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Em đi khám và trúng tuyển, còn đứa em song sinh là Hiền Nhơn thì đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, Hiền Phúc đang học nghề tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V nên được tạm hoãn nghĩa vụ. Vốn ấn tượng với môi trường quân ngũ trong một lần đến thăm người quen đang đi bộ đội cởi mở chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn bè và cả 2 em. Khi trò chuyện với tư cách người anh cả trong nhà, Nhân dặn 2 em: “Ba mẹ vất vả, bà thì đã già yếu nên các em phải vừa học vừa tìm kiếm việc làm phù hợp để đủ trang trải cho bản thân và phụ giúp gia đình. Lần lượt nhập ngũ thì hợp lý, trong nhà có thanh niên vẫn vững chãi hơn”.

Điều làm cả gia đình bất ngờ là sau khi nghe anh Hai nói chuyện, cả Nhơn và Phúc xin phép bà và ba mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũ mà không suy nghĩ thêm nhiều. Vợ chồng ông Tự, bà Hiền lúc đầu hơi bối rối, nhưng nghe cậu con trai út quyết tâm và phân tích mọi lẽ, ông bà cũng vui vẻ đồng ý vì thấy con mình đã trưởng thành. “Lúc đầu em cũng nghĩ như anh Nhân, nhưng nếu ba anh em cùng nhập ngũ một ngày thì 2 năm sau cùng hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, cùng ra quân và cùng nhau tính toán cho tương lai. Môi trường quân đội sẽ giúp mình bản lĩnh hơn, cứng cáp hơn, lúc đó em sẽ quyết tâm hoàn thành việc học hành để có công việc”, Phúc tâm sự. Thế là cả ba anh em cùng lên Ban Chỉ huy quân sự P. Tam Thuận để đăng ký cùng nhập ngũ.

Ngày nhận quân phục và hoàn thành các thủ tục trước khi lên đường nhập ngũ, cả ba anh em vui mừng khi biết tin đều cùng phục vụ trong các đơn vị thuộc Sư đoàn Không quân 372 đóng tại Đà Nẵng. Hiền Nhân tính toán, sẽ cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nếu được giải quyết nghỉ phép sẽ luân phiên về thăm bà và ba mẹ. “Bình thường chúng em vừa đi học vừa tranh thủ kiếm việc làm thêm để đỡ đần cùng bà và ba mẹ. Giờ việc học cũng tạm gác lại, nguồn thu nhập của gia đình phụ thuộc vào ba là công nhân môi trường đô thị, mẹ đi nấu cơm cho các tổ chức từ thiện. Khoảng thời gian này, ba anh em không giúp gì được nhiều cho gia đình nhưng rất tự hào khi được phục vụ Tổ quốc”, Nhân tâm sự.

Ba của các tân binh, ông Nguyễn Gia Tự là người gốc Huế nhưng theo gia đình vào Ninh Thuận sống một thời gian dài. Khi lập gia đình với bà Trần Thị Diệu Hiền, cả nhà về sống với nhà ngoại rồi sau đó về lại quê hương. Đến năm 2018, cả gia đình 5 thành viên lại vào Đà Nẵng sinh sống và tìm việc làm. Công việc vất vả, thu nhập thấp nên ông Tự, bà Hiền không có tích lũy để mua nhà mà phải thuê phòng trọ để ở. 3 cậu con trai Hiền Nhơn, Hiền Nhân và Hiền Phúc sống trong căn nhà nhỏ cùng bà ngoại, cậu và dì. Hiểu được khó khăn của gia đình mình, cả 3 anh em vừa đi học nghề vừa sắp xếp thời gian làm thêm, vừa tự trang trải các khoản sinh hoạt cho mình và chia sẻ gánh nặng kinh tế với ba mẹ. Đến ngày lên đường nhập ngũ, công việc học tập đành tạm gác lại.

Ông Hồ Đức Tiến- Trưởng Ban chỉ huy quân sự P. Tam Thuận cho biết, đây là lần đầu tiên trên địa bàn phường có 3 anh em ruột trong một gia đình cũng nhập ngũ. Những ngày qua, câu chuyện của Nhân, Nhơn, Phúc cũng được nhắc đến rất nhiều tại các cuộc họp, các sự kiện ở địa phương như là dẫn chứng tiêu biểu cho tinh thần của lớp trẻ đối với đất nước. Khi công việc chưa thực sự ổn định, đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì đây cũng là một lựa chọn hợp lý, đúng đắn. “Quận và phường biểu dương tinh thần, nhận thức và hành động của các em và coi đây là câu chuyện đầy cảm hứng về trách nhiệm của tuổi trẻ. Những ngày qua, địa phương đã gặp mặt, trò chuyện, động viên thanh niên trên địa bàn nói chung trước ngày lên đường nhập ngũ và thấy các em đều rất phấn chấn. Tất cả các em đã sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc”, ông Tiến cho biết.

Công Khanh