Ba con trai cố Lãnh tụ tối cao Iran xuất hiện tại lễ tang, người kế nhiệm vẫn vắng mặt

Thứ hai, 06/07/2026 09:20

Ngày 5-7, lễ cầu nguyện tiễn đưa cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei được tổ chức tại khu phức hợp Grand Mosalla ở thủ đô Tehran, với sự tham gia của hàng chục nghìn người dân cùng nhiều quan chức cấp cao Iran.

Người dân Iran cầu nguyện tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày 5-7. Ảnh: AFP
Người dân Iran cầu nguyện tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày 5-7. Ảnh: AFP

Theo truyền thông Iran, ba người con trai của cố lãnh tụ là Mostafa, Masoud và Meysam Hosseini Khamenei đã xuất hiện bên linh cữu của cha mình. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28-2. Trong khi đó, ông Mojtaba Khamenei - người được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao thứ ba của Iran sau khi cha qua đời - tiếp tục vắng mặt. Truyền thông Iran cho biết ông Mojtaba bị thương trong cuộc tấn công và chưa xuất hiện công khai kể từ đó.

Linh cữu của cố lãnh tụ được phủ quốc kỳ Iran, phía trên đặt chiếc khăn xếp màu đen đặc trưng của ông và được quàn cùng linh cữu của bốn thành viên gia đình cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích hồi cuối tháng 2. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đã tham dự lễ viếng.

Trước đó, hàng chục nghìn người dân Iran đã tập trung tại Grand Mosalla để bày tỏ lòng tiếc thương đối với nhà lãnh đạo đã cầm quyền nước này từ năm 1989. Chính quyền Iran dự báo hàng triệu người sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới.

Theo kế hoạch, sau lễ rước tại Tehran ngày 6-7, linh cữu của ông Ali Khamenei sẽ được đưa tới thành phố Qom, sau đó tiếp tục đến các thánh địa Najaf và Kerbala ở Iraq trước khi được an táng tại quê nhà Mashhad vào ngày 9-7.

B.N