Bản lĩnh không nằm ở tiếng nẹt pô!
- Tư Quảng Ngãi nói đến tình trạng thanh thiếu niên chạy xe máy càn quấy trên đường hả?
- Là vấn nạn đó đấy Bề Tui. Cứ đêm xuống, tại nhiều địa phương lại diễn ra tình trạng thanh thiếu niên chạy xe thành đoàn, nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Có nhóm còn mang theo hung khí để “dương oai, diễu võ” khiến người dân rất bức xúc.
- Cũng bởi một bộ phận giới trẻ hiện nay có suy nghĩ và cách hành xử lệch chuẩn. Những thanh thiếu niên này cho rằng cứ chạy xe ra đường với tiếng pô càng lớn thì mình càng “có số má”!
- Chạy xe gây náo loạn đường phố không khiến ai nể phục, chỉ làm người khác thêm lo ngại và pháp luật không đo bản lĩnh bằng tiếng nẹt pô, nên đến khi bị xử lý thì “anh hùng đường phố” lại thành người vi phạm pháp luật. Cuối tháng 5 vừa qua, Công an xã Bình Chương (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một nhóm thanh thiếu niên ở Trà Bồng đi nhiều xe máy, nẹt pô, đánh võng, mang theo hung khí, gây mất ANTT. Đến giữa tháng 6, Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Trà Bồng cũng làm rõ nhóm gồm 9 thanh thiếu niên, đa số là học sinh trên địa bàn, điều khiển xe mô-tô thành nhóm, không đội mũ bảo hiểm, che biển số, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
- Biển số có thể che, nhưng hành vi vi phạm thì không thể giấu. Camera vẫn ghi nhận, lực lượng chức năng vẫn phát hiện và hậu quả thì không tự nhiên biến mất. Do vậy, Bề Tui thiết nghĩ, mọi người phải biết tôn trọng pháp luật, biết giữ an toàn cho mình và người khác. Còn lấy tiếng nẹt pô, những cú đánh võng hay việc mang theo hung khí để thể hiện bản thân thì hệ lụy của vài phút bốc đồng ắt hẳn là những bài học đắt giá từ pháp luật.
BỀ TUI

