"Bắn" mãi không vào, đội tuyển Việt Nam nhận kết cục buồn
HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình xuất phát gồm thủ thành Patrik Lê Giang, bộ ba trung vệ Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Ngọc Bảo, hai hành lang cánh do Quang Vinh, Tiến Anh đảm nhận, tuyến giữa là sự kết hợp của Thành Long, Hai Long, Hoàng Đức cùng các nhân tố trẻ Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng trên hàng công.
Ngay những phút đầu, áp lực liên tục được tạo ra. Hết Hoàng Đức đến Minh Hoàng thử vận may bằng các cú sút tầm xa nhưng bóng đều trúng hàng rào đối phương. Ở phút thứ 10, Williams Minh Hoàng nỗ lực dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m nhưng cú đá chưa đủ hiểm hóc, thủ thành Hazmi dễ dàng đổ người ôm gọn. Mãi đến phút 19, Malaysia mới có màn đáp trả với cơ hội đáng kể đầu tiên. Bergson nỗ lực đỡ bóng sát đường biên ngang rồi tung đường chuyền căng vào trong. May mắn cho đội tuyển Việt Nam khi Quentin Cheng đệm hụt bóng ở cự ly gần. Phút 25, Hai Long chọc khe xẻ nách thông minh cho Minh Hoàng băng lên bên cánh trái, tiếc rằng đường chuyền cuối cùng lại đi quá sâu.
Ở phía bên kia, Malaysia liên tục dồn bóng cho tiền đạo cắm Bergson, khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam chống đỡ khá vất vả. Phút 35, tuyến giữa Việt Nam để mất bóng nguy hiểm. Bergson chớp thời cơ rất nhanh tung cú sút chìm bằng chân trái, buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải xuất sắc đổ người cản phá. Chỉ 2 phút sau, Bergson tiếp tục xử lý ngẫu hứng bên cánh trái nhưng cú dứt điểm cuối cùng bị hàng thủ áo đỏ kịp thời chặn lại.
Cơ hội đáng chý ý nhất của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1 là ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, từ một pha phản công nhanh, Khoa Ngô quăng chân phải quyết đoán ngoài vòng cấm đưa bóng bay sạt cột dọc trong tiếc nuối.
Bước sang hiệp hai, thế trận ăn miếng trả miếng tiếp tục được hai đội duy trì với nhịp độ cao. Phút 50, Quang Vinh và Khoa Ngô phối hợp khéo léo bên cánh trái, tuy nhiên quả tạt vào trong lại thiếu chính xác. 6 phút sau, Hai Long tăng tốc lên bóng rồi nhả lại tuyến hai thuận lợi cho Minh Hoàng dứt điểm chân trái đầu vòng cấm, bóng một lần nữa đi sạt cột dọc.
Ham tấn công đội tuyển Việt Nam suýt nhận bàn thua. Phút 59, Bergson xâm nhập vòng cấm Việt Nam rồi tung cú sút chân phải đưa bóng bay sạt cột dọc khung thành Lê Giang.
Sau tình huống này, HLV Kim Sang-sik tung Đình Bắc vào sân thay cho Minh Hoàng để làm mới hàng công. Tuy nhiên, khi Đình bắc chưa có pha xử lý nào đáng chú ý, thì một cái tên vừa vào sân phía Malaysia lại tạo nên bước ngoặc. Tiền đạo trẻ Fergus Tierney xử lý xoay người nhanh ở đầu vòng cấm rồi sút căng bằng chân phải tung lưới Patrik Lê Giang, mở tỷ số cho Malaysia.
Bị dẫn bàn và Khoa Ngô gặp chấn thương, HLV Kim Sang-sik đưa Lê Văn Đô vào thay thế. Chính Văn Đô ở phút phút 73 xâm nhập vòng cấm buộc Harith Haiqual phải truy cản. Trọng tài người Hàn Quốc ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham khảo màn hình VAR, ông đã hủy quyết định vì xác định Haiqual đã xoạc trúng bóng trước.
Dồn toàn bộ đội hình lên tấn công, đội tuyển Việt Nam tạo ra một vài cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Đáng chú ý là tình huống Bùi Hoàng Việt Anh dâng cao nhận cơ hội dứt điểm căng trong vòng cấm, nhưng hậu vệ Malaysia đã dũng cảm lấy thân mình che chắn, Minh Khoa bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành và cú "nã đại bác" đi vọt xà của Lê Phạm Thành Long.
Chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang-sik chấp nhận thất bại tiếc nuối 0-1 trước Malaysia khi không thể tận dụng thành công các cơ hội tạo ra. Ngược lại, chiến thắng này mang lại niềm phấn khích lớn cho truyền thông và người hâm mộ Malaysia khi giúp "Hổ Malaya" cắt đứt chuỗi 12 năm không biết mùi chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2014.
S.T
